Cắm rễ ở quán cà phê: Làm việc hay 'làm màu'?
Nhiều người trẻ chọn quán cà phê làm nơi học tập, làm việc. Nhưng cũng có không ít người chỉ mượn không gian để tạo dựng hình ảnh chăm chỉ.

Nhiều người chọn quán cà phê để làm việc nhưng phần lớn thời gian lại dành cho điện thoại và check-in sống ảo
Gọi một ly, ngồi cả ngày
Anh N.V.K. (27 tuổi, ở phường Tân Bình, TP Hải Dương) thường chọn các quán cà phê có điều hòa mát, wifi mạnh và góc ngồi đẹp để “làm việc”. Tuy nhiên, chiếc laptop của anh K. dù luôn cắm sạc nhưng phần lớn thời gian hiển thị YouTube, chẳng có dấu hiệu gõ phím hay họp trực tuyến. Thỉnh thoảng, anh chỉ cầm điện thoại vuốt màn hình, hoặc tự chụp ảnh với dáng vẻ chăm chú.
Không riêng gì anh K., hình ảnh tương tự xuất hiện ở nhiều quán cà phê. Chị H.T.D., chủ một quán cà phê trên đường Hồng Quang cho rằng: "Với những quán nhỏ, không gian hạn chế, việc một người chiếm dụng bàn quá lâu khiến nhiều nhóm khách khác không có chỗ ngồi. Nhiều lần có những nhóm khách 3 - 4 người vào quán nhưng tôi đành phải xin lỗi vì hết bàn".
Từng làm phục vụ tại nhiều quán cà phê, bạn T.P.T. cũng xác nhận thực trạng này không hiếm gặp: “Có khách ngồi 4 - 5 tiếng, gọi một ly nước rồi bày thiết bị như studio. Khi nhắc khéo, họ bảo đã trả tiền thì có quyền ngồi bao lâu tùy thích”.
Trên thực tế, không khó để bắt gặp hình ảnh những người mang theo đủ thứ phụ kiện: laptop, sổ tay, tai nghe, giá đỡ điện thoại... tạo cảm giác như đang bước vào một ngày làm việc nghiêm túc. Nhưng thực tế, tất cả đôi khi chỉ để dựng khung hình cho một bức ảnh trông “chuyên nghiệp”.
Dẫu vậy, không phải ai ngồi lâu ở quán cà phê cũng là để... sống ảo.
Phép lịch sự không đo bằng thời gian ngồi

Nhóm bạn của Hạnh An ôn bài tại quán cà phê. Không gian yên tĩnh, điều hòa mát mẻ và đồ uống vừa túi tiền khiến nơi đây trở thành 'phòng học' lý tưởng
Một buổi sáng cuối tuần, nhóm học sinh chăm chú ôn bài thi tại một quán nhỏ yên tĩnh. Đây là nhóm của Phạm Hạnh An ở Trường THCS Võ Thị Sáu, các em mang theo tài liệu, máy tính, thi thoảng trao đổi, rồi lại cắm cúi vào sách vở.
“Ở nhà dễ mất tập trung, còn ở đây có điều hòa lại yên tĩnh. Hơn nữa ngồi ở đây mà không học thì rất lãng phí. Ngồi lâu thì tụi em gọi thêm nước hoặc bánh để đỡ ngại”, Hạnh An chia sẻ.
Cũng có những người chọn các quán cà phê như một nơi làm việc di động nhưng luôn giữ sự ý tứ trong hành xử. Anh Nguyễn Thế Thành – một thợ chụp ảnh tự do – thường chỉnh sửa ảnh, gửi file cho khách hay làm hợp đồng ngay tại quán.

Anh Thành thường tranh thủ xử lý ảnh ngay tại quán cà phê sau khi đi chụp hiện trường
“Tôi chọn quán gần nơi tác nghiệp để đổ ảnh ngay cho tiện. Ngồi lâu nhưng nếu đông khách thì tôi sẵn sàng nhường chỗ”, anh Thành chia sẻ.
Tại TP Hải Dương, nhiều quán cà phê hiện đã chủ động thiết kế không gian riêng cho khách đến học tập, làm việc. Z Cafe trên phố Lương Thế Vinh là một trong số đó. Anh Lê Minh Đức, chủ quán cho biết: “Khách ngồi lâu nhưng không gây phiền, không mất trật tự vì họ làm việc thật. Quán mình chia khu riêng để nhóm học sinh, sinh viên hay người làm nghề sáng tạo không bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn. Bàn rộng, có ổ điện, wifi mạnh, chỉ cần khách giữ lịch sự là được”.

Anh Đức thiết kế không gian quán hướng đến nhóm khách làm việc và học tập với bàn rộng, ổ điện đầy đủ và không gian yên tĩnh
Việc chọn quán cà phê để ngồi làm việc, học tập không có gì sai. Nhưng sự khác biệt nằm ở cách mỗi người sử dụng không gian đó, tận dụng để tập trung hay dựng nên một phiên bản “bận rộn” đầy màu mè?
Giữa những chiếc laptop thực sự vận hành và những chiếc chỉ mở ra để... chụp ảnh, ranh giới đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Điều đáng bàn không còn là việc ngồi bao lâu ở quán cà phê, mà là cách mỗi người ứng xử với không gian chung, và với chính sự trung thực của bản thân.
Văn minh không được đo bằng số giờ hiện diện trên ghế, mà bằng sự tôn trọng dành cho người khác và cho giá trị của lao động chân chính. THÀNH PHÚC
Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/cam-re-o-quan-ca-phe-lam-viec-hay-lam-mau-413264.html