Cảm thương nữ quân nhân chăm con bệnh nặng

Trong căn nhà nhỏ ở thôn La Gián, xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây (Hà Nội), Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Phượng, nhân viên doanh trại, Tiểu đoàn Kỹ thuật hậu cần sân bay, Trung đoàn 916, Sư đoàn 371 (Quân chủng Phòng không-Không quân) đang bón cho con gái từng thìa cơm.

Tiếng người mẹ dỗ dành nhè nhẹ mong sao con ăn được lưng bát cơm. Chị Phượng tâm sự: “Đã 24 năm qua, tôi vất vả chăm con mà chưa bao giờ được nghe tiếng con gọi mẹ. Con khi thì ú ớ, lúc cười hềnh hệch, rồi lại bật khóc. Nghe những âm thanh ấy lòng tôi càng thêm xót xa”. Từng bữa ăn, giấc ngủ của con đều một tay chị chăm nom, nâng giấc. Một mình nuôi con, bao vất vả đè nặng lên đôi vai của nữ quân nhân này.

Hội Phụ nữ Trung đoàn 916 thăm, tặng quà con gái Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Phượng.

Hội Phụ nữ Trung đoàn 916 thăm, tặng quà con gái Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Phượng.

Năm 1998, chị Phượng sinh con gái Nguyễn Thị Hương. Ngay khi con chào đời chị đã rất lo lắng vì con có những dấu hiệu khác thường. Qua thăm khám, chẩn đoán, bác sĩ cho biết cháu bị bệnh não úng thủy bẩm sinh. Vậy là từ nhỏ, cháu ăn đâu nằm đấy, không thể vận động, giao tiếp được. Đã vậy do thể trạng yếu nên cháu thường xuyên đau ốm, phải điều trị. Năm 2015, chị đưa con xuống Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) đặt dây van dẫn từ não xuống rốn, tuy nhiên tình trạng bệnh không được cải thiện. Hằng tháng, cháu Hương vẫn phải điều trị thuốc tại nhà. Bản thân chị Phượng sức khỏe cũng không tốt, thường xuyên bị đau dây chằng, thoái hóa cột sống. Khi đi khám bệnh, bác sĩ yêu cầu chị ở lại điều trị nhưng nghĩ đến con ở nhà một mình không ai chăm sóc chị lại nén đau xin về nhà uống thuốc. Tiền lương chị được bao nhiêu đều dành chữa bệnh cho con và trang trải sinh hoạt trong gia đình, cuộc sống vì thế rất eo hẹp.

Chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn, vất vả của chị Phượng, đơn vị, đồng đội thường xuyên quan tâm, giúp đỡ chị trong công việc cũng như đời sống thường ngày. Dịp lễ, tết các đoàn thể của cơ quan, địa phương đều đến thăm, tặng quà động viên mẹ con chị. Chặng đường phía trước của mẹ con Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Phượng còn rất dài và nhiều gian nan. Mong sao gia đình chị nhận được sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm để vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, yên tâm công tác.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về chị Nguyễn Thị Phượng, thôn La Gián, xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây (Hà Nội), điện thoại: 0967701598; hoặc qua số tài khoản 8300120611006, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội.

Bài và ảnh: ĐỨC NAM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/cam-thuong-nu-quan-nhan-cham-con-benh-nang-689499