Cảm xúc trái ngược của bác sĩ nội trú ngày chọn chuyên ngành
Thủ khoa chọn Sản phụ khoa, các ngành hot nhanh chóng kín chỗ. Phía sau mỗi lượt gọi tên là cuộc cân não của những bác sĩ trẻ.

Chiều 9/9, 780 thí sinh đủ điều kiện bước vào Match Day sau kỳ thi tuyển bác sĩ nội trú khóa 51 (2026-2029) của trường Đại học Y Hà Nội. Ngày này, từng cái tên được xướng lên, từng bước chân tiến về phía bục đăng ký đều kéo theo sự hồi hộp của cả hội trường. Đó là nét đặc biệt làm nên "thương hiệu" Match Day - Ngày đăng ký chuyên ngành đào tạo bác sĩ nội trú được ngôi trường này tổ chức từ năm 2016.

Trước đó, 1.114 thí sinh đến từ 18 cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe trên cả nước đăng ký dự thi. Qua kỳ thi đánh giá năng lực, 780 người đạt ngưỡng điểm sàn. Nhưng số người được lựa chọn chuyên ngành chỉ có 444. Thí sinh có điểm cao hơn được quyền chọn trước. Khi một chuyên ngành đủ chỉ tiêu, hệ thống máy tính lập tức khóa ngành đó. Vì vậy, điểm số không chỉ quyết định việc đỗ hay trượt, nó còn quyết định một bác sĩ trẻ được lựa chọn ước mơ của mình sớm đến đâu.

Chia sẻ tại sự kiện, GS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội, nhấn mạnh thứ hạng tại Match Day không quyết định một bác sĩ nội trú có trở thành người xuất sắc hay không. "Các em phải giữ vững bản lĩnh, tinh thần học tập, không dừng lại ở bất cứ vị trí nào", GS Tú nhắn nhủ. Phía sau khoảnh khắc lựa chọn là 3 năm đào tạo, trực bệnh viện, thi cử và hàng nghìn giờ học.

Người đầu tiên hô tên chuyên ngành tại hội trường là bác sĩ Phạm Quang Minh. Dự thi Răng Hàm Mặt và đạt 27 điểm, nam bác sĩ dẫn đầu hơn 50 thí sinh tham dự thi bác sĩ nội trú ngành Răng Hàm Mặt tại trường Đại học Y Hà Nội năm nay. Minh trở thành người mở màn cho chuỗi lựa chọn của Match Day 2026. Rời hội trường, cảm giác hồi hộp vẫn chưa biến mất. "Ra khỏi hội trường rồi nhưng tôi vẫn còn hồi hộp, nhưng may mắn mình hô vẫn to, rõ ràng", Minh vui vẻ nói với Tri Thức - Znews.

"Nguyễn Đức Anh Quân, số thứ tự 01, chuyên ngành Sản phụ khoa, trường Đại học Y Hà Nội", tân thủ khoa Y khoa bác sĩ nội trú năm 2026 hô tên và quyết định của mình. Trước đó, Anh Quân đạt 24,91/30 điểm, dẫn đầu hơn 1.000 thí sinh dự thi năm nay.

Trước khi trở thành thủ khoa bác sĩ nội trú, Quân có quá trình học tập nổi bật. Tuy nhiên, anh không cho rằng bí quyết nằm ở việc phải học ngày, học đêm hay chạy theo số lượng kiến thức. Động lực lớn nhất của Quân là mong muốn trở thành một bác sĩ giỏi. "Tôi chọn ngành nghề trước hết phải dựa trên yêu thích và đam mê của cá nhân. Thứ hai là sự phát triển sau này cũng như cơ hội việc làm", Anh Quân chia sẻ.




Hai thí sinh tiếp theo Quân cùng chọn chuyên ngành Sản phụ khoa. Riêng trong top 20, một nửa đã dành lựa chọn cho chuyên ngành này, khiến chỉ tiêu nhanh chóng được lấp đầy và khép lại cơ hội của những người xếp sau. Không chỉ Sản phụ khoa, Gây mê hồi sức, Ung thư và Phẫu thuật tạo hình cũng lần lượt kín chỗ.

Từ lượt thứ 90, mỗi lựa chọn trở nên dè dặt hơn khi nhiều thí sinh buộc phải tính phương án khác, bởi các chuyên ngành yêu thích đã không còn chỉ tiêu.


Giữa không khí căng thẳng khi từng chỉ tiêu được lấp đầy, hai MC cùng điều phối chương trình liên tục giữ nhịp cho hội trường. Đáng chú ý, ThS Nguyễn Hồng Tươi, Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Y Hà Nội, nhiều lần chủ động pha trò, tạo tiếng cười để các thí sinh bớt áp lực. Có lúc, ông lại khéo léo đưa ra một vài gợi ý như "phao cứu sinh" cho những người còn phân vân trước lựa chọn. Nhờ cách dẫn dắt khéo léo và thấu hiểu tâm lý, không khí hội trường vừa giữ được sự hồi hộp của cuộc cạnh tranh, vừa có những khoảnh khắc ấm áp, giải tỏa áp lực.

Ở Match Day, không chỉ thí sinh hồi hộp. Phía dưới hội trường, các giảng viên cũng ngồi chờ những cái tên sẽ trở thành học trò của mình. PGS.TS Ngô Xuân Khoa, Trưởng bộ môn Giải phẫu, Trường Đại học Y Hà Nội, năm nay đón một thí sinh. Ông không giấu được niềm vui và còn dí dỏm nói rằng thầy cô "không chỉ dạy trong khoa giải phẫu người mà còn dạy phẫu thuật thẩm mỹ".

Với các giảng viên, mỗi tân bác sĩ nội trú bước vào chuyên ngành đều là một niềm vui, bất kể đó là ngành có nhiều người lựa chọn hay chỉ có một vài thí sinh. "Những tinh hoa" của ngành y, không chỉ đến hội trường để nhận kết quả. Họ còn được chào đón như những người đồng hành mới của từng bộ môn.
