Căn bệnh khiến người phụ nữ ở Mỹ liên tục gãi ngứa

Thói quen gãi ngứa mất kiểm soát khiến làn da của Lauren bị trầy xước, chảy máu. Cơ thể nhiều vết thương hở tạo cơ hội cho khuẩn tụ cầu vàng xâm nhập khiến chị suýt phải cưa chân.

Theo NY Post, Lauren McKeaney, 35 tuổi, đến từ Chicago, Mỹ, mắc chứng rối loạn bài tiết - bệnh tâm thần liên quan ám ảnh cưỡng chế (OCD). Chứng bệnh này khiến tâm lý của Lauren luôn trong trạng thái hoang mang, liên tục gãi, xoa, thậm chí cắn vào da vì ám ảnh.

Đe dọa tính mạng

Thói quen gãi vì rối loạn ám ảnh cưỡng chế có thể khiến người bệnh gây tổn thương trên các bộ phận khác nhau của cơ thể. Nó kéo dài hàng giờ, thậm chí hàng năm.

Năm 2014, Lauren bị nhiễm vi khuẩn tụ cầu vàng kháng methicillin (MRSA) ở đùi trong. Tụ cầu vàng (tên khoa học: Staphylococcus aureus) là loại vi khuẩn tụ cầu có tính chất độc cao, có thể kháng với nhiều loại kháng sinh nếu người bệnh không tuân theo các điều kiện của bác sĩ. Đây là loại vi khuẩn gây nên nhiều bệnh tật cấp độ nặng, rất khó và có thể dẫn đến tử vong nếu không kịp thời trị liệu.

 Thói quen gãi ngứa vô tình làm vi khuẩn tụ cầu vàng xâm nhập vào máu và Lauren phải cắt bỏ 20 cm đùi. Ảnh: NY Post.

Thói quen gãi ngứa vô tình làm vi khuẩn tụ cầu vàng xâm nhập vào máu và Lauren phải cắt bỏ 20 cm đùi. Ảnh: NY Post.

Tình hình có thể không nguy hiểm tính mạng nếu vi khuẩn không xâm nhập cơ thể. Tuy nhiên, nữ bệnh nhân này thường xuyên gãi da, gây các vết thương hở, xước trên chân và tạo cơ hội cho vi khuẩn tụ cầu vàng xâm nhập. Tình trạng nhiễm trùng đe dọa tính mạng của Lauren.

Theo mô tả của người phụ nữ này, chân phải của chị sưng to, nhiễm trùng mưng mủ nặng. Các bác sĩ đã dự báo về tình huống xấu nhất có thể xảy ra đó là cưa chân vì bộ phận này bắt đầu có hoại tử.

May mắn là sau ca phẫu thuật khoét sạch phần cơ thể bị tổn thương, Lauren đã bình phục dù phải vật lý trị liệu trong nhiều tháng.

Ám ảnh và đau khổ tột độ

Người phụ nữ tại Mỹ cho biết từ năm 5 tuổi, chị đã bắt đầu ám ảnh về việc ngứa ngáy trên da và không ngừng gãi. Chỉ vài nốt “chấm bi” trên da cũng khiến Lauren cảm thấy khó chịu và không kiểm soát được đưa tay gãi. Điều này xảy ra ngay cả khi chị nhìn thấy các vết thâm trên da của người khác. Dù vậy, Lauren chưa từng đi khám để xác định tình trạng bệnh lý của mình.

Mọi thứ trở nên tồi tệ hơn khi Lauren bước vào tuổi dậy thì. Chứng rối loạn tâm lý khiến da của Lauren bị tổn thương, nhiều vết thâm sạm và rất tự ti.

"Sự thay đổi về nội tiết, tuổi dậy thì, mụn trứng cá thực sự khiến tôi thêm căng thẳng và làm tình trạng gãi ngứa nghiêm trọng hơn. Tôi nghĩ mình là người duy nhất gặp phải tình trạng đáng xấu hổ này, không ngừng nghĩ về nó”, Lauren bộc bạch.

Căn bệnh cũng khiến chị phải từ bỏ đam mê trượt băng nghệ thuật vì không thể mặc quần tất, cảm giác ngứa ngáy làm Lauren không thể chịu được. Trên website của mình, chị kể: “Những kẻ bắt nạt gọi tôi là ‘chấm bi’, ‘cùi’. Một y tá tại trường trung học cho rằng tôi tự làm hại bản thân. Cố vấn đại học lại nghĩ tôi sử dụng ma túy. Tại phòng gym, nhiều người bày tỏ sự không thoải mái khi tôi có mặt”.

Quá tự ti về bản thân, Lauren giấu mình, không dám hẹn hò hay thân mật với bất kỳ người khác giới nào.

Sau đợt điều trị năm 2014, Lauren McKeaney đã tự tin hơn và thay đổi quan niệm sống. Chị còn lập tổ chức phi lợi nhuận giúp đỡ những người mắc bệnh về da liễu. Ảnh: The Sun.

Sau đợt điều trị năm 2014, Lauren McKeaney đã tự tin hơn và thay đổi quan niệm sống. Chị còn lập tổ chức phi lợi nhuận giúp đỡ những người mắc bệnh về da liễu. Ảnh: The Sun.

Năm 2014, chị đi khám và được chẩn đoán về căn bệnh mình đang gặp phải. Mặc dù không có cách chữa trị dứt điểm, Lauren học cách sống chung với nó và nghĩ thoáng hơn. Chị tránh nhìn bản thân trong gương, đánh răng trong bồn rửa bát mà không phải phòng tắm. Những chiếc gương trong nhà đều dán tờ giấy note nhắc nhở người phụ nữ này phải yêu bản thân. Lauren không cho phép mình rảnh rỗi, đôi tay luôn bận rộn để tránh việc vô thức giơ tay ra gãi.

Sau sự kiện suýt phải cắt bỏ chân, người phụ nữ này dường như thức tỉnh, không còn thu hẹp mình trong vỏ ốc. Chị còn lập quỹ Picking me Foundation để hỗ trợ cộng đồng người mắc bệnh da liễu.

Rối loạn bài tiết (còn được gọi là chứng kén da mạn tính hay chứng rối loạn cảm giác da) là bệnh tâm thần liên quan rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Nó được đặc trưng bởi việc người bệnh tự gãi, cắn nhiều lần trên da, dẫn tới tổn thương, chảy máu. Bệnh ảnh hưởng khoảng 1,4% người Mỹ trưởng thành và phụ nữ thường gặp hơn nam giới.

Theo tổ chức Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh, rối loạn ám ảnh cưỡng chế (Obsessive Compulsive Disorder - OCD) là trạng thái sức khỏe tâm thần phổ biến. Người mắc bệnh sẽ bị ám ảnh bởi nhiều cảm giác như sợ bẩn, thôi thúc họ tắm rửa nhiều lần. Những hành động này giúp kiểm soát và giảm bớt nỗi sợ từ sự ám ảnh. Nếu không thể thực hiện, người bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế sẽ luôn cảm thấy bứt rứt, khó chịu.

OCD thường xoay quanh nỗi sợ nào đó. Chẳng hạn, họ sợ bị nhiễm vi khuẩn, bụi bẩn. Những người này luôn có suy nghĩ buộc họ phải tìm cách để loại bỏ cái bẩn như rửa tay nhiều lần trong ngày đến mức đỏ rát. Người bị OCD không thể kiểm soát những ám ảnh và suy nghĩ thôi thúc trong đầu. Phần lớn thời gian trong ngày bệnh nhân bị chúng chi phối.

Thiên Nhan

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/can-benh-khien-nguoi-phu-nu-o-my-lien-tuc-gai-ngua-post1303207.html