Căn biệt thự triệu đô ở Quảng Ninh bị cháy khiến nữ chủ nhân thiệt mạng

Vụ cháy tại căn biệt thự trị giá triệu đô ở phường Cẩm Bình, TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh trưa 12/4 khiến nữ chủ nhân mắc kẹt tử vong.

Khoảng hơn 10 giờ ngày 12/4, căn biệt thự tại khu đô thị mới ven biển phường Cẩm Bình, TP. Cẩm Phả của gia đình ông Đ.X.H. bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. Ngọn lửa bùng phát từ khu bếp của căn biệt thự tại tầng 1 rồi bốc cháy dữ dội, lây lan sang phòng khách.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC đã khẩn trương có mặt để dập tắt đám cháy, cứu hộ cứu nạn. Tuy nhiên, do bên trong căn biệt thự nhiều đồ gỗ nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Hình ảnh trong vụ cháy. Ảnh: T.L

UBND TP. Cẩm Phả cũng đã chỉ đạo UBND phường Cẩm Bình phối hợp cùng Công an phường và các lực lượng chức năng huy động các lực lượng cùng phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng kịp thời có mặt tại hiện trường nhanh chóng triển khai các biện pháp chữa cháy.

Tại thời điểm vụ cháy xảy ra, trong nhà có 2 người gồm 1 giúp việc và 1 phụ nữ là chủ căn biệt thự này. Khi phát hiện có đám cháy, người giúp việc đang làm ở tầng 1 đã nhanh chóng chạy thoát kịp ra ngoài, còn người nữ chủ căn nhà đang ngủ ở tầng trên bị mắc kẹt.

Chỉ trong thời gian ngắn, các lực lượng chức năng đã khống chế, dập tắt đám cháy kịp thời, không để lây lan ra các khu vực lân cận và đưa người nữ chủ nhà mắc kẹt trong đám cháy đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa TP. Cẩm Phả. Tuy nhiên, thông tin mới nhất cho biết nữ chủ nhà tên H, SN 1977 mắc kẹt trong đám cháy đã không qua khỏi khi vừa đưa vào viện. Hiện, gia đình đã xin đưa người thân về nhà để lo hậu sự.

Được biết đây là căn biệt thự lớn của gia đình một đại gia trong ngành than ở đất Cẩm Phả. Căn biệt thự này được cho rằng có giá trị hàng triệu USD và mới được xây hoàn thiện khoảng 3 năm, có diện tích hơn 1.000m2, cao 4 tầng.

Hiện, Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiến hành tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy và thống kê thiệt hại.

P.V

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/can-biet-thu-trieu-do-o-quang-ninh-bi-chay-khien-nu-chu-nhan-thiet-mang-post189673.html