Cán bộ biên phòng Đà Nẵng trao trả tài sản cho người đánh rơi

Thiếu tá Lê Viết Hoàn, cán bộ Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng vừa trao trả đầy đủ tiền mặt và giấy tờ cho một công dân đánh rơi. Hành động đẹp này góp phần tô thắm tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm của người chiến sĩ biên phòng.

Anh Võ Lê Gia Huy nhận lại tài sản đánh rơi từ cán bộ Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng. Ảnh: DOÃN QUANG

Anh Võ Lê Gia Huy nhận lại tài sản đánh rơi từ cán bộ Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng. Ảnh: DOÃN QUANG

Cụ thể, vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 9/7/2026, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên đường Như Nguyệt (phường Hải Châu), Thiếu tá Lê Viết Hoàn, cán bộ Đội Tàu thuyền, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng nhặt được một chiếc ví. Bên trong chứa một khoản tiền mặt cùng các giấy tờ tùy thân mang tên Võ Lê Gia Huy.

Ngay sau đó, Thiếu tá Lê Viết Hoàn báo cáo và bàn giao tài sản cho chỉ huy đơn vị để xử lý theo quy định. Đơn vị nhanh chóng đăng tải thông tin tìm chủ sở hữu trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội nhằm sớm kết nối, trao trả tài sản cho người đánh rơi.

Đến 7 giờ 30 phút ngày 14/7, anh Võ Lê Gia Huy (SN 2008, trú tổ 29, phường Thanh Khê) liên hệ Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng để làm thủ tục nhận lại tài sản.

Sau khi xác minh và đối chiếu các thông tin trùng khớp, đơn vị xác định anh Võ Lê Gia Huy là chủ sở hữu hợp pháp. Thiếu tá Lê Viết Hoàn tiến hành trao trả toàn bộ tiền mặt cùng giấy tờ bên trong chiếc ví cho anh Huy.

Anh Huy bày tỏ sự xúc động trước tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm của cán bộ biên phòng; đồng thời viết thư cảm ơn đơn vị về hành động đẹp này, góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tận tụy, hết lòng vì nhân dân phục vụ.

LÊ TRUNG - DOÃN QUANG

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/can-bo-bien-phong-da-nang-trao-tra-tai-san-cho-nguoi-danh-roi-3344437.html