Cán bộ biên phòng tăng cường xã: Gắn dân, giữ đất, dựng làng
Trong hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hình ảnh người lính quân hàm xanh không chỉ gắn liền với biên cương Tổ quốc mà còn in đậm trong lòng nhân dân vùng sâu, vùng xa bởi những đóng góp thầm lặng nhưng to lớn trong công tác tăng cường cơ sở, giúp dân phát triển kinh tế, nâng cao dân trí, giữ gìn an ninh trật tự và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.
Tới xã Phú Lũng (huyện Yên Minh), chúng tôi được nghe bà con kể nhiều về Trung tá Lục Văn Nhẫn - Phó Bí thư Đảng ủy xã. Là xã biên giới, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm đa số, một số đối tượng xấu lợi dụng sự hiểu biết hạn chế của một bộ phận người dân tuyên truyền đạo trái pháp luật, xúi giục vi phạm pháp luật ảnh hưởng tới an ninh biên giới quốc gia.

Trung tá Bùi Văn Nhẫn ( bên trái) tuyên truyền cho người dân về phòng chống mua bán người
Anh Tần Ngờ Lìu, thôn B3, xã Phú Lũng, huyện Yên Minh chia sẻ: “Trung tá Nhẫn không chỉ là cán bộ, mà là người anh em trong nhà. Cứ có vụ việc gì là anh cùng cán bộ xã xuống tận thôn tuyên truyền, giải thích. Nhờ vậy mà bà con dần hiểu, không nghe kẻ xấu nữa. Cái cách anh ấy nói chuyện, gần gũi, dễ hiểu lắm.”
Trung tá Nhẫn cho biết: “Phải bám dân, hiểu dân thì mới giúp dân được. Khi xuống thôn bản, tôi không chỉ tuyên truyền về pháp luật mà còn cùng bà con trồng cây, làm đường, sửa nhà. Mình sống thật, làm thật thì bà con mới tin.”
Được giao quản lý tuyến biên giới dài trên 24km thuộc 4 xã Thắng Mố, Phú Lũng, Bạch Đích, Na Khê. Đồn Biên phòng Bạch Đích đã phân công 4 cán bộ tham gia giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các xã.
Thiếu tá Nguyễn Bình Minh, Chính trị viên đồn Biên phòng Bạch Đích nhận định: “Đây là chủ trương rất đúng đắn. Cán bộ biên phòng có kinh nghiệm thực tiễn, lại sâu sát địa bàn, nên khi về xã nắm rất chắc tình hình. Họ vừa làm công tác đảng, vừa gắn với an ninh, quốc phòng - rất thuận lợi cho việc xử lý các vấn đề nóng.”

Trung tá Trang dù mới được chuyển về địa phương nhưng rất năng nổ, học hỏi tìm hiểu về người dân biên giới
Tại xã Thanh Thủy (huyện Vị Xuyên), Trung tá Nguyễn Văn Trang (cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy) cũng được tăng cường giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã. Dù mới chuyển công tác về địa phương, anh Trang luôn chủ động học hỏi, tham mưu cấp ủy, chính quyền có những chủ trương, giải pháp lãnh, chỉ đạo kịp thời xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh. Trung tá Trang tâm sự: “Tôi xác định mình là một phần của cấp ủy xã, nên mọi việc phải nghĩ và làm như cán bộ địa phương thực thụ. Bên cạnh nhiệm vụ biên phòng, chúng tôi tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nhất là trong công tác phát triển đảng viên người dân tộc thiểu số.”
Anh Bùi Trung Thu, Phó bí thư Đảng ủy xã Thanh Thủy cho biết: “Đồng chí Trang hòa nhập rất nhanh, nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của dân. Những đề xuất của đồng chí đều có tính khả thi, sát thực tế, giúp xã tháo gỡ nhiều khó khăn trong điều hành.”
Toàn tỉnh có 34 xã biên giới, bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chọn cử 34 cán bộ biên phòng tăng cường tham gia cấp ủy cấp xã. Với tinh thần trách nhiệm cao, các anh đã tham mưu, giúp cấp ủy các xã biên giới nâng cao chất lượng điều hành, giải quyết công việc ở địa phương; thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ cán bộ Biên phòng tăng cường xã đã tham mưu cho cấp ủy cơ sở làm tốt công tác tạo nguồn, kết nạp được 558 đảng viên; kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm, 172 chi bộ thôn có cán bộ BĐBP tham gia sinh hoạt đều đạt từ 95% hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; duy trì 346 tổ tự quản/346 thôn/1.995 thành viên; tham gia giải quyết 19 vụ việc phức tạp, vận động nhân dân tố giác tội phạm với 182 vụ; vận động thu nộp 10 khẩu súng tự chế...
Tăng cường cơ sở không chỉ là một nhiệm vụ chính trị, mà là minh chứng rõ nét cho tinh thần “Bộ đội Cụ Hồ trong thời đại mới”. Với tâm thế của những người lính sống giữa nhân dân, gắn bó máu thịt với đồng bào dân tộc thiểu số, cán bộ BĐBP tỉnh Hà Giang đang từng ngày thắp sáng niềm tin, lan tỏa yêu thương và kiến tạo bình yên trên từng bản làng biên giới.