Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Sơn La nghẹn ngào trong lễ tiễn đưa đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Cùng với hàng triệu trái tim trong cả nước, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La trang nghiêm, xúc động, kính trọng, hướng lòng về Thủ đô trong Lễ tiễn đưa đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La kính cẩn nghiêng mình trong phút mặc niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La kính cẩn nghiêng mình trong phút mặc niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Mỗi buổi sáng thức giấc, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng Sơn La với tinh thần đầy năng lượng, sẵn sàng cho một ngày mới, người cầm bút, người cầm súng lên đường tuần tra biên giới, địa bàn. Nhưng trong những ngày này, không khí xúc động, tiếc thương tràn ngập khi nghe tin đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La nơi tuyến đầu Tây Bắc Tổ quốc rất bàng hoàng, xúc động với niềm tiếc thương vô hạn.

Ở vùng đất biên giới xa xôi này tuy cán bộ chiến sĩ biên phòng chỉ được dõi theo Lễ viếng và đưa tiễn Tổng Bí thư qua phương tiện truyền thông, nhưng cảm nhận rõ trong tâm khảm của mỗi cán bộ, chiến sĩ đều hướng về Thủ đô Hà Nội với tấm lòng thành kính và tưởng nhớ cùng niềm tiếc thương vô hạn về trái tim một người con ưu tú của đất nước Việt Nam đã ngừng đập.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La theo dõi Lễ truy điệu đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La theo dõi Lễ truy điệu đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trong bầu không khí trang nghiêm và tĩnh lặng từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đến các đơn vị cơ sở, cán bộ, chiến sĩ đều có mặt từ sớm tại hội trường của đơn vị để cùng theo dõi Lễ viếng và truy điệu đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua truyền hình, ai nấy cũng đều ngậm ngùi, xúc động.

Trong tâm trạng đầy xúc động của từng cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La thể hiện rõ sự nuối tiếc về việc ra đi của Tổng Bí thư. Đó là sự mất mát lớn và là niềm tiếc thương vô hạn đối với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân cả nước và bạn bè quốc tế...

Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn quan tâm sâu sắc và dành những tình cảm đặc biệt cho các lực lượng, trong đó có Bộ đội Biên phòng. Nhìn lên màn hình chiếu di ảnh của đồng chí Tổng Bí thư, ai nấy cũng bùi ngùi rơi lệ…

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Chiềng Khương cảm động theo dõi buổi Lễ tiễn đưa đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại đơn vị.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Chiềng Khương cảm động theo dõi buổi Lễ tiễn đưa đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại đơn vị.

Theo dõi Lễ tiễn đưa của Tổng Bí thư tại cơ quan, đồng chí Thượng tá Đào Mạnh Tưởng, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, chia sẻ: “Như chúng ta đã biết Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, muôn vàn kính yêu của dân tộc ta là người đã đi tìm và dựng lên hình dáng của đất nước Việt Nam, định hình con đường tiến tới hạnh phúc, ấm no cho dân tộc ta trong thời kỳ hiện đại. Còn đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - người học trò đặc biệt xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là ngọn cờ đầu cùng với toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta tiếp tục giữ gìn đất nước và hiện thực hóa ước mơ hạnh phúc của dân tộc Việt Nam ngay từ khi bước vào những năm đầu của thế kỷ XXI”.

Binh nhất Lò Văn Trẩn, chiến sĩ vệ binh Văn phòng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, chia sẻ rằng: “Tôi cùng các đồng đội đã đến hội trường của đơn vị từ khá sớm để được theo dõi Lễ viếng và đưa tiền của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ai cũng nghiêm trang trong yên lặng, không ai nói với nhau nửa lời, tất cả những ánh mắt ngậm ngùi rưng rưng đều hướng về màn hình lớn của đơn vị”.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Lạn, huyện biên giới Sốp Cộp theo dõi Lễ viếng và tiễn đưa đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Lạn, huyện biên giới Sốp Cộp theo dõi Lễ viếng và tiễn đưa đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

“Ở đây chúng tôi được nghe những bài điếu văn về cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư. Thực sự, những công lao to lớn và những lời răn, dạy, những lý luận rất thực tiễn, rất cụ thể đã làm rung động bao trái tim đặc biệt là thế hệ trẻ như chúng tôi. Chúng tôi thật sự kính yêu, kính phục và dù ở vị trí nào tôi cũng sẽ cố gắng hết mình, thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không để phụ lòng các thế hệ cha ông đi trước đã cống hiến hy sinh cho thế hệ mai sau".

Giờ đây, đất nước Việt Nam chúng ta đã và đang có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín trên trường quốc tế. Tổng Bí thư đã để lại cho chúng ta khối kiến thức lớn, những lời răn dạy quý giá, đó là di sản quý báu cho thế hệ chúng ta và mai sau. Trong không khí đầy xúc động, nghẹn ngào, để biến đau thương mất mát thành những hành động cụ thể, tri ân đồng chí Tổng Bí thư, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La cùng nhau quyết tâm vượt qua mọi gian lao vất vả, nguyện trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, giữ chắc tay súng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

QUÀNG HÙNG-QUỐC TUẤN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/can-bo-chien-si-bo-doi-bien-phong-son-la-nghen-ngao-trong-le-tien-dua-dong-chi-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-post821294.html