Cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1 hướng về Đại hội XIV của Đảng

Giữa trùng khơi mênh mông của thềm lục địa phía Nam Tổ quốc, các Nhà giàn DK1 sừng sững hiên ngang như một 'cột mốc sống' khẳng định chủ quyền biển, đảo thiêng liêng. Trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt, xa đất liền, nhưng cán bộ, chiến sĩ các Nhà giàn DK1 vẫn ngày đêm bám trụ, canh giữ biển - trời, đồng thời dành trọn niềm tin, tình cảm hướng về Đại hội XIV của Đảng - sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghi lễ chào cờ trên Nhà giàn DK1/20.

Cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghi lễ chào cờ trên Nhà giàn DK1/20.

Những ngày này, trên các Nhà giàn DK1, không khí thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV diễn ra sôi nổi, thiết thực. Dưới nắng gió mặn mòi của biển khơi, mỗi ca trực, từng buổi huấn luyện, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu đều được cán bộ, chiến sĩ thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Thiếu tá Lê Hùng Ba, Chính trị viên Nhà giàn DK1/21, chia sẻ: Đối với chúng tôi, hướng về Đại hội đại biểu lần thứ XIV của Đảng không chỉ là niềm tự hào, mà còn là động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ nỗ lực rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/21 theo dõi phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng.

Cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/21 theo dõi phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng.

Giữa biển khơi, điều kiện sinh hoạt còn nhiều khó khăn, nhưng ý chí, bản lĩnh và tinh thần đoàn kết chính là sức mạnh, là điểm tựa vững chắc để tập thể cán bộ, chiến sĩ các nhà giàn DK1 vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

Xác định công tác chính trị tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng, các chi bộ Nhà giàn DK1 đã tổ chức học tập, quán triệt các văn kiện, nội dung liên quan đến Đại hội đại biểu lần thứ XIV của Đảng bằng nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế.

Cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/21 theo dõi khai mạc Đại hội XIV của Đảng.

Cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/21 theo dõi khai mạc Đại hội XIV của Đảng.

Qua sóng phát thanh, truyền hình, báo chí và các tài liệu được chuyển ra từ đất liền, cán bộ, chiến sĩ đã theo dõi sát sao diễn biến của Đại hội, nắm bắt đầy đủ các chủ trương, đường lối lớn của Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng thêm vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Chiến sĩ trẻ Nguyễn Gia Hiếu, Nhà giàn DK1/21, bộc bạch: Dù ở xa đất liền, nhưng chúng tôi luôn cảm nhận rõ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Theo dõi Đại hội lần thứ XIV của Đảng khiến chúng tôi thêm tin tưởng, thêm quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo trên thềm lục địa phía nam của Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/19 trực sẵn sàng chiến đấu.

Cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/19 trực sẵn sàng chiến đấu.

Thi đua lập công, dâng Đảng niềm tin son sắt hướng về Đại hội Đảng toàn quốc, cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1 đã và đang cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực: nâng cao chất lượng sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang bị kỹ thuật; đồng thời sẵn sàng làm tốt công tác cứu nạn, hỗ trợ ngư dân hoạt động trên biển.

Mỗi việc làm, dù nhỏ, đều mang theo tinh thần trách nhiệm và niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng. Giữa trùng khơi, lá cờ Tổ quốc tung bay trên nóc các Nhà giàn DK1 như minh chứng sống động cho ý chí kiên cường và khát vọng cống hiến của những người lính Bộ đội Cụ Hồ.

Đại diện Đoàn công tác số 2 của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tặng quà cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/20.

Đại diện Đoàn công tác số 2 của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tặng quà cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/20.

Thực tế cho thấy, Đại hội lần thứ XIV của Đảng không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, mà còn là điểm tựa tinh thần to lớn đối với cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi biển - đảo xa xôi. Từ các Nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía nam của Tổ quốc, những người lính biển gửi trọn niềm tin, kỳ vọng vào các quyết sách của Đảng, đưa đất nước tiếp tục phát triển bền vững, bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Nơi đầu sóng ngọn gió, cán bộ, chiến sĩ các Nhà giàn DK1 vẫn ngày đêm chắc tay súng, vững niềm tin với Đảng, với nhân dân, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao - xứng đáng là “cột mốc sống trên pháo đài thép” giữa biển khơi, góp phần viết tiếp trang sử vẻ vang của Hải quân nhân dân việt nam Anh hùng.

Trung Dương - Thái Sơn

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/chinh-tri/202601/can-bo-chien-si-nha-gian-dk1-huong-ve-dai-hoi-xiv-cua-dang-1493cd4/