Cán bộ và người dân Gia Lai quyết tâm noi gương sáng của Tổng Bí thư

Hôm nay (26/7), cùng với cả nước, các tầng lớp nhân dân và các bộ các cấp ở tỉnh Gia Lai dõi theo lễ truy điệu, an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Sau những đau xót, tiếc thương là lòng tri ân càng thêm khắc nhớ. Mọi người tự hứa với lòng, sẽ càng tin yêu Đảng, noi gương cần kiệm liêm chính, chí công vô tư của Tổng Bí thư.

Tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong tiếng nhạc như cắt vào lòng người, cả cán bộ và người dân phố núi Plei Ku, tỉnh Gia Lai ai cũng rưng rưng thương tiếc. Bà Mai Thị Thanh Huyền, Bí thư Đảng ủy phường Yên Thế, thành phố Pleiku chia sẻ, đau xót này sẽ rất lâu mới có thể nguôi ngoai, nhưng đó cũng sẽ là động lực để mỗi cán bộ, đảng viên phấn đấu trở thành hoa Hướng dương, thành Bồ câu trắng và thành người Cộng sản như tấm gương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

“Mỗi cán bộ, đảng viên và cá nhân tôi luôn học tập, phấn đấu theo lời Bác Hồ kính yêu và bác Nguyễn Phú Trọng là cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; luôn đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân”, bà Huyền nói.

Bà con xã Gào, thành phố Pleiku thương tiếc tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Bà con xã Gào, thành phố Pleiku thương tiếc tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Là cựu chiến binh cao tuổi, trải qua biết bao khói lửa, hy sinh mà vẫn không rơi lệ, nhưng tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Dương Văn Minh - cựu chiến binh, hội người cao tuổi phường Yên Thế, thành phố Pleiku, Gia Lai không kìm được nước mắt:

"Hôm nay lên thắp nén nhang cho cụ, bản thân tôi rất xúc động. Tôi là người cựu chiến binh, người cao tuổi gương mẫu trong vận động, tuyên truyền bà con nhân dân và các cháu giữ vững an ninh trật tự, đoàn kết chung tay xây dựng tổ dân phố văn hóa”.

Những người có uy tín trong cộng đồng thắp hương tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Những người có uy tín trong cộng đồng thắp hương tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều ngày thứ hai Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ở thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai có mưa lớn trên diện rộng, nhưng đông đảo bà con các dân tộc và chính quyền xã Gào, xã anh hùng ở thành phố Pleiku vẫn tập trung tại nhà rông của xã để tưởng nhớ, tiễn đưa người lãnh đạo cao nhất của Đảng.

Cán bộ, nhân dân phường Yên Thế, thành phố Pleiku bái vọng, tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Cán bộ, nhân dân phường Yên Thế, thành phố Pleiku bái vọng, tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Già làng Rơ Châm Ơng, làng C, xã Gào chia sẻ, thương nhớ và tri ân Tổng Bí thư, bà con sẽ luôn tin theo Đảng, đoàn kết xây dựng thôn làng. “Bác Trọng là một lãnh đạo giản dị, trong sáng, đưa Việt Nam phát triển toàn diện về kinh tế, quốc phòng, an ninh, đúng ý Đảng lòng dân; lãnh đạo Việt Nam phát triển toàn diện như ngày hôm nay. Với cương vị, trách nhiệm Già làng, tôi luôn luôn vận động tuyên truyền nhân dân lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, bảo vệ an ninh quốc phòng theo Nghị quyết 23 của Trung ương là sẽ phát triển toàn diện vùng Tây Nguyên nói riêng và Việt Nam nói chung”.

Nhóm PV/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/can-bo-va-nguoi-dan-gia-lai-quyet-tam-noi-guong-sang-cua-tong-bi-thu-post1110427.vov