Cận cảnh chung cư ở Thủ đô Hà Nội trong cơn bão số 3

Cơn bão số 3 đổ bộ vào Thủ đô Hà Nội chiều tối và đêm qua (7/9) đã gây thiệt hại không nhỏ cho cư dân một số chung cư ở Thủ đô. Nhiều hộ gia đình phải thức cả đêm vật lộn với việc di chuyển xe khỏi hầm ngập, tát nước và gạt nước đối phó với mưa lớn, gió giật mạnh.

Nước ngập tại hầm của Chung cư HH3.1 FLC Đại Mỗ.

Nước ngập tại hầm của Chung cư HH3.1 FLC Đại Mỗ.

Cơn bão số 3 đã đổ bộ vào thành phố Hà Nội mang theo gió mạnh kéo theo mưa lớn. Chỉ trong vài giờ đồng hồ, cư dân ở nhiều tòa chung cư đã phải đối mặt với những cảnh tượng nháo nhác, hối hả di chuyển xe và bất lực đối phó với dòng nước ngập hầm.

Di chuyển trong hầm xe khi nước bắt đầu tràn vào là một thử thách thực sự đối với cư dân ở Chung cư HH3.1 FLC Đại Mỗ. Người dân không biết phải làm gì khi bên ngoài gió giật mạnh, thổi bay tôn của hàng rào và làm đổ la liệt mọi thứ. Sức gió mạnh đến mức có thể giật bay người, không ai dám mạo hiểm ra ngoài. Dù vậy, việc di chuyển xe ra khỏi hầm là điều bắt buộc, vì mực nước trong hầm ngày một dâng cao, đe dọa tài sản của mỗi gia đình. Trong tình thế khó khăn này, tất cả đều cố gắng hết mình để bảo vệ tài sản, nhưng dòng nước ngập càng lúc càng gia tăng, khiến nhiệm vụ này trở nên vô cùng gian nan.

Cư dân tại Chung cư HH3.1 FLC Đại Mỗ đang bàn tính làm cách nào để di chuyển xe ra khỏi hầm khi mà bên ngoài gió bão giật mạnh, tôn bay...

Cư dân tại Chung cư HH3.1 FLC Đại Mỗ đang bàn tính làm cách nào để di chuyển xe ra khỏi hầm khi mà bên ngoài gió bão giật mạnh, tôn bay...

Không dừng lại ở đó, cư dân ở các chung cư phải nghĩ ra nhiều giải pháp "tự chế" để đối phó với tình trạng nước ngập. Một số người đã dùng ống nhựa và các dụng cụ khác để tạm thời đối phó với nước. Họ dán chặt miệng ống vào cánh cửa hoặc chắn nước bằng bao cát, rồi hút, đẩy nước ra ngoài. Trong những khu vực khó khăn hơn, người dân phải tự mình dùng xô, chậu tát nước ngược dòng, thậm chí sử dụng các công cụ để gạt nước ra khỏi lối đi và cửa ra vào của các căn hộ.

Cơn bão không chỉ ảnh hưởng ở tầng hầm, mà còn gây ra những hậu quả nghiêm trọng trên các tầng cao của chung cư. Gió thổi mạnh vào các tầng cao khiến cửa sổ rung lên bần bật, nhiều cửa sổ thậm chí bị vỡ tung. Những tấm rèm bay phần phật trong gió, tạo nên khung cảnh đầy ám ảnh. Tiếng kính vỡ, tiếng gió rú lên không ngừng khiến ai có mặt tại đó đều ái ngại.

Người dân dùng các đồ dùng để che chắn tại tòa HH3.2 của Chung cư FLC Đại Mỗ.

Người dân dùng các đồ dùng để che chắn tại tòa HH3.2 của Chung cư FLC Đại Mỗ.

Trong khi cư dân phải tự tìm cách đối phó với tình hình, sự quản lý của một số tòa nhà chung cư lại cho thấy những lỗ hổng đáng lo ngại. Các biện pháp phòng chống bão lũ chưa được thực hiện một cách quyết liệt và hiệu quả. Không ít cư dân phàn nàn về việc thiếu thông tin cũng như sự thiếu sót trong công tác tổ chức quản lý, khắc phục hậu quả mưa bão của bộ phận quản lý.

Kính rơi từ các tầng xuống sân Chung cư C14 Bắc Hà, Tố Hữu, Trung Văn.

Kính rơi từ các tầng xuống sân Chung cư C14 Bắc Hà, Tố Hữu, Trung Văn.

Cảnh đổ nát tại Chung cư C14 Bắc Hà, Tố Hữu, Trung Văn.

Cảnh đổ nát tại Chung cư C14 Bắc Hà, Tố Hữu, Trung Văn.

Người dân Chung cư C14 Bắc Hà, Tố Hữu, Trung Văn ra sức tát nước.

Người dân Chung cư C14 Bắc Hà, Tố Hữu, Trung Văn ra sức tát nước.

Ghi nhận trong mưa bão, tinh thần đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau giữa cư dân đã giúp nhau vượt qua những giây phút khó khăn nhất.

Ghi nhận trong mưa bão, tinh thần đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau giữa cư dân đã giúp nhau vượt qua những giây phút khó khăn nhất.

Cơn bão số 3 đi qua để lại nhiều thiệt hại về vật chất và tinh thần, nhưng cũng để lại nhiều điều đáng suy ngẫm về trách nhiệm trong công tác quản lý tòa nhà. Đây là lúc để các nhà quản lý và cư dân cùng nhau nhìn nhận, có sự chuẩn bị tốt hơn cho những tình huống tương tự trong tương lai.

Kim Quyên

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/can-canh-chung-cu-o-thu-do-ha-noi-trong-con-bao-so-3-176827.html