Cận cảnh hành trình chông gai người tị nạn Haiti tới Mỹ

Cuộc hành trình nguy hiểm và đầy thử thách dài hàng nghìn dặm, xuyên qua cả những khu rừng rậm, dòng sông chảy xiết với hy vọng về một cuộc sống mới tốt đẹp hơn.

Kể từ trận động đất kinh hoàng năm 2010 khiến hơn 200.000 người thiệt mạng, hàng chục nghìn người tị nạn Haiti đã phải rời bỏ quê hương đầy khủng hoảng của họ đến các vùng khác của Nam Mỹ. Họ cũng như những người di cư và xin tị nạn từ nhiều quốc gia quyết tâm thực hiện cuộc hành trình đầy thử thách về phía bắc đến biên giới nước Mỹ.

Kể từ trận động đất kinh hoàng năm 2010 khiến hơn 200.000 người thiệt mạng, hàng chục nghìn người tị nạn Haiti đã phải rời bỏ quê hương đầy khủng hoảng của họ đến các vùng khác của Nam Mỹ. Họ cũng như những người di cư và xin tị nạn từ nhiều quốc gia quyết tâm thực hiện cuộc hành trình đầy thử thách về phía bắc đến biên giới nước Mỹ.

Bất chấp chuyến đi nguy hiểm, đầy thử thách kéo dài hàng nghìn dặm, các cá nhân và gia đình tị nạn hy vọng họ sẽ tìm được một cuộc sống mới tốt đẹp hơn.

Bất chấp chuyến đi nguy hiểm, đầy thử thách kéo dài hàng nghìn dặm, các cá nhân và gia đình tị nạn hy vọng họ sẽ tìm được một cuộc sống mới tốt đẹp hơn.

Hàng nghìn người được cho là đã được đưa vào Mỹ, hơn 4.000 người bị trục xuất về Haiti, và hầu hết những người còn lại đang quay tìm cách trở về Mexico.

Hàng nghìn người được cho là đã được đưa vào Mỹ, hơn 4.000 người bị trục xuất về Haiti, và hầu hết những người còn lại đang quay tìm cách trở về Mexico.

Từ Acandi, những người Haiti tị nạn bắt đầu đi bộ, trang bị dao rựa, đèn và lều, bất chấp hành trình 5 ngày nguy hiểm đến Panama xuyên qua rừng rậm. Họ đã phải chiến đấu với loài vật nguy hiểm, vượt qua những khe núi dốc, dòng sông chảy xiết, nhiều trận mưa như trút nước và cả tội phạm.

Từ Acandi, những người Haiti tị nạn bắt đầu đi bộ, trang bị dao rựa, đèn và lều, bất chấp hành trình 5 ngày nguy hiểm đến Panama xuyên qua rừng rậm. Họ đã phải chiến đấu với loài vật nguy hiểm, vượt qua những khe núi dốc, dòng sông chảy xiết, nhiều trận mưa như trút nước và cả tội phạm.

Đây là cách người tị nạn băng qua một con sông ở Acandi, Colombia, trên những chiếc xe ngựa trước khi đến biên giới Panama.

Đây là cách người tị nạn băng qua một con sông ở Acandi, Colombia, trên những chiếc xe ngựa trước khi đến biên giới Panama.

Một phụ nữ Haiti được những người di cư giúp đỡ trên con đường lầy lội trong rừng rậm Darien Gap, gần Acandi.

Một phụ nữ Haiti được những người di cư giúp đỡ trên con đường lầy lội trong rừng rậm Darien Gap, gần Acandi.

Hình ảnh đám đông người tị nạn Haiti đi bộ dọc theo một đập trên sông Rio Grande ở Del Rio, Texas (Mỹ) được chụp lại vào ngày 17/9, bât chấp sự ngăn chặn của các nhân viên Hải quan và Biên phòng Mỹ.

Hình ảnh đám đông người tị nạn Haiti đi bộ dọc theo một đập trên sông Rio Grande ở Del Rio, Texas (Mỹ) được chụp lại vào ngày 17/9, bât chấp sự ngăn chặn của các nhân viên Hải quan và Biên phòng Mỹ.

Họ cố gắng băng qua con đập chảy xiết để tìm kiếm thức ăn và nước uống ở Ciudad Acunã, Mexico. Trong số những người tị nạn có nhiều trẻ em.

Họ cố gắng băng qua con đập chảy xiết để tìm kiếm thức ăn và nước uống ở Ciudad Acunã, Mexico. Trong số những người tị nạn có nhiều trẻ em.

Vượt qua rừng, qua sông suối họ sẽ đi bộ để tiếp tục cuộc hành trình đi tìm cuộc sống mới. Trong hình là những người di cư Haiti đi bộ dọc theo đường cao tốc ở Huixtla, bang Chiapas, Mexico. Một số trong số họ không may mắn bị các nhân viên nhập cư Mexico bắt giữ về trục xuất về Haiti.

Vượt qua rừng, qua sông suối họ sẽ đi bộ để tiếp tục cuộc hành trình đi tìm cuộc sống mới. Trong hình là những người di cư Haiti đi bộ dọc theo đường cao tốc ở Huixtla, bang Chiapas, Mexico. Một số trong số họ không may mắn bị các nhân viên nhập cư Mexico bắt giữ về trục xuất về Haiti.

Họ nghỉ ngơi tạm bợ trong những chiếc lều đã chuẩn bị từ trước tại một đồn điền dọc theo Cầu Quốc tế Del Rio gần Rio Grande, ở Del Rio, Texas, Mỹ.

Họ nghỉ ngơi tạm bợ trong những chiếc lều đã chuẩn bị từ trước tại một đồn điền dọc theo Cầu Quốc tế Del Rio gần Rio Grande, ở Del Rio, Texas, Mỹ.

Một đứa trẻ ngủ trên vai mẹ khi họ chuẩn bị lên xe buýt đến San Antonio, ngay sau khi một nhóm người di cư, trong đó có nhiều người Haiti, được thả khỏi nơi giam giữ khi vượt qua biên giới Texas-Mexico để tìm nơi tị nạn. Ảnh: Theatlantic.

Một đứa trẻ ngủ trên vai mẹ khi họ chuẩn bị lên xe buýt đến San Antonio, ngay sau khi một nhóm người di cư, trong đó có nhiều người Haiti, được thả khỏi nơi giam giữ khi vượt qua biên giới Texas-Mexico để tìm nơi tị nạn. Ảnh: Theatlantic.

Mộc Nhiên (theo Theatlantic)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/the-gioi/can-canh-hanh-trinh-chong-gai-nguoi-ti-nan-haiti-toi-my-1602595.html