Cận cảnh màn khẩu chiến gay gắt giữa Trump và Musk

Cuộc khẩu chiến giữa cựu Tổng thống Donald Trump và tỷ phú Elon Musk bùng nổ vào ngày 5/6 đã vượt xa mâu thuẫn cá nhân trở thành trận đối đầu công khai giữa hai nhân vật có ảnh hưởng hàng đầu nước Mỹ.

 Tổng thống Mỹ Donald Trump có màn "khẩu chiến" gay gắt trên mạng xã hội với Elon Musk - tỷ phút công nghệ từng một thời thân thiết trong quá trình ông vận động tranh cử vào Nhà Trắng. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump có màn "khẩu chiến" gay gắt trên mạng xã hội với Elon Musk - tỷ phút công nghệ từng một thời thân thiết trong quá trình ông vận động tranh cử vào Nhà Trắng. Ảnh: Reuters.

Từ những dòng trạng thái đầy ẩn ý đến các lời đe dọa tài chính rõ ràng, mọi bước đi đều mang dấu ấn của một cuộc đấu quyền lực, nơi không ai muốn xuống nước.

Mở màn: “Tôi thất vọng vì Elon”

Xuất hiện trong Phòng Bầu dục, giữa cuộc gặp Thủ tướng Đức, ông Trump bất ngờ chuyển hướng sang công kích người từng là đồng minh thân thiết:

“Tôi rất thất vọng về Elon. Cậu ấy biết rất rõ nội tình dự luật. Tôi đã giúp cậu ấy rất nhiều.”

Dự luật mà Trump nhắc đến là “One Big Beautiful Bill Act” – gói chi tiêu ngân sách khổng lồ do ông đề xuất, đã được Hạ viện thông qua với chỉ một phiếu cách biệt. Dự luật kéo dài các chính sách giảm thuế từ nhiệm kỳ trước, tăng chi tiêu quốc phòng và kiểm soát biên giới nhưng cắt giảm ưu đãi cho xe điện – vốn là nguồn lợi lớn với Tesla.

Musk phản đòn: “Không có tôi, Trump đã thua”

Không chờ lâu, Elon Musk đáp trả bằng loạt trạng thái trên nền tảng X:

“Không có tôi, Trump đã thua. Dân chủ đã giữ Hạ viện. Thượng viện sẽ là 51–49. Vậy mà ông ta lại vô ơn đến thế”.

Tỷ phú công nghệ – người từng chi hơn 270 triệu USD để ủng hộ Trump và Đảng Cộng hòa trong chiến dịch 2024 – không chỉ cảm thấy bị phản bội mà còn quyết “rút kim”, ngừng tài trợ những nghị sĩ bỏ phiếu thuận với dự luật.

Một cố vấn thân cận của Musk nói thẳng với NBC News: “Ông ấy chẳng quan tâm đến Đảng Cộng hòa hay Hạ viện. Ông ấy sẽ cho nổ tung tất cả. Nếu cần, ông ấy sẽ chi tiền để lật đổ những người bỏ phiếu cho dự luật này”.

Trump siết ngược: “Tôi sẽ cắt hết tiền chính phủ dành cho Elon”

Trump lập tức phản pháo trên Truth Social - mạng xã hội do chính ông hậu thuẫn:

“Elon đã bắt đầu khó chịu. Tôi bảo cậu ta rời đi. Tôi hủy bỏ chính sách bắt buộc mua xe điện – điều cậu ấy biết từ lâu rồi. Và rồi, cậu ta phát điên!”

Rồi ông nhấn mạnh:

“Cách dễ nhất để tiết kiệm hàng tỷ USD là chấm dứt toàn bộ trợ cấp và hợp đồng chính phủ dành cho Elon”.

 "Tôi không bận tâm việc Elon quay lưng với mình nhưng lẽ ra ông ta nên làm điều đó từ vài tháng trước. Đây là một trong những dự luật vĩ đại nhất từng được trình lên Quốc hội. Nó cắt giảm chi tiêu ở mức kỷ lục, 1,6 nghìn tỷ USD, và là đợt giảm thuế lớn nhất từ trước đến nay. Nếu dự luật này không được thông qua, mức tăng thuế sẽ lên đến 68%, và tình hình sẽ tồi tệ hơn thế rất nhiều. Tôi không phải người tạo ra mớ hỗn độn này, tôi chỉ đến để khắc phục nó. Dự luật này sẽ đưa nước Mỹ trở lại con đường vĩ đại" - Tổng thống Trump viết.

"Tôi không bận tâm việc Elon quay lưng với mình nhưng lẽ ra ông ta nên làm điều đó từ vài tháng trước. Đây là một trong những dự luật vĩ đại nhất từng được trình lên Quốc hội. Nó cắt giảm chi tiêu ở mức kỷ lục, 1,6 nghìn tỷ USD, và là đợt giảm thuế lớn nhất từ trước đến nay. Nếu dự luật này không được thông qua, mức tăng thuế sẽ lên đến 68%, và tình hình sẽ tồi tệ hơn thế rất nhiều. Tôi không phải người tạo ra mớ hỗn độn này, tôi chỉ đến để khắc phục nó. Dự luật này sẽ đưa nước Mỹ trở lại con đường vĩ đại" - Tổng thống Trump viết.

Musk tung “quả bom” Epstein: “Trump có tên trong hồ sơ”

Đẩy cuộc đấu lên một tầm mới, Musk bất ngờ viết:

“Đã đến lúc thả quả bom thật sự: @realDonaldTrump có tên trong hồ sơ Epstein. Đó là lý do thực sự khiến chúng chưa được công khai. Chúc ngày vui vẻ, DJT!”

Ngay sau đó, ông viết tiếp:

“Hãy lưu bài viết này. Sự thật sẽ được hé lộ.”

Trump không phản ứng trực tiếp nhưng trong quá khứ từng khẳng định “chưa từng đến đảo của Epstein hay đi máy bay cùng ông Epstein. Dẫu vậy, tên ông từng xuất hiện trong sổ địa chỉ và nhật ký bay của tỷ phú ấu dâm này – chi tiết đã được truyền thông Mỹ ghi nhận nhiều năm qua.

Musk: “Dự luật đầy thịt heo thối”

Musk tiếp tục chỉ trích mạnh dự luật chi tiêu, không ngại dùng ngôn từ mỉa mai:

“Cứ giữ nguyên phần cắt giảm ưu đãi cho xe điện và năng lượng mặt trời trong dự luật, dù chẳng đụng đến trợ cấp cho ngành dầu khí và khí đốt (thật là bất công!!), nhưng hãy vứt bỏ cái núi thịt heo thối trong dự luật này”.

Trong chính trường Mỹ, “pork” (thịt heo) là ẩn dụ kinh điển để chỉ các khoản chi tiêu vô lý được nhét vào dự luật nhằm mua sự ủng hộ chính trị.

 "Sao cũng được. Cứ giữ nguyên phần cắt giảm ưu đãi cho xe điện và năng lượng mặt trời trong dự luật, dù chẳng đụng đến trợ cấp cho ngành dầu khí và khí đốt (thật là bất công!!), nhưng hãy loại bỏ đống thịt heo thối trong dự luật này đi. Trong suốt chiều dài lịch sử văn minh nhân loại, chưa từng có dự luật nào vừa 'to lớn' vừa 'đẹp đẽ' cả" - Musk viết.

"Sao cũng được. Cứ giữ nguyên phần cắt giảm ưu đãi cho xe điện và năng lượng mặt trời trong dự luật, dù chẳng đụng đến trợ cấp cho ngành dầu khí và khí đốt (thật là bất công!!), nhưng hãy loại bỏ đống thịt heo thối trong dự luật này đi. Trong suốt chiều dài lịch sử văn minh nhân loại, chưa từng có dự luật nào vừa 'to lớn' vừa 'đẹp đẽ' cả" - Musk viết.

Trump: “Elon giống những người rời chính quyền rồi quay sang thù địch”

Không chỉ công kích lợi ích kinh doanh, Trump chuyển sang đòn công tâm:

“Nhiều người rời chính quyền tôi thì nhớ nơi ấy. Một số yêu quý, một số thì quay ra thù địch. Tôi nghĩ Elon nhớ hào quang đó”.

Cựu Tổng thống Mỹ ngầm ví Musk như những cựu cố vấn từng “quay lưng” với ông vì không còn được tiếp cận quyền lực.

Musk: “Dự luật chưa từng được cho tôi xem”

Không để Trump dẫn dắt dư luận, Musk phủ định dứt khoát:

“Sai hoàn toàn. Tôi chưa từng được cho xem dự luật. Nó được thông qua giữa đêm, nhanh đến mức ngay cả các nghị sĩ cũng chưa đọc hết!”

Và rồi, ông kết lại bằng một phát biểu mang tính chế giễu đầy ẩn ý:

“Trong lịch sử văn minh nhân loại, chưa từng có dự luật nào vừa to vừa đẹp. Ai cũng biết điều đó! Hoặc là to và xấu, hoặc là nhỏ và đẹp. Nhỏ và đẹp mới là đỉnh cao”.

Chiếc Tesla nằm im trong Nhà Trắng

Màn đấu khẩu giữa Trump và Musk không đơn thuần là cuộc va chạm cá nhân. Nó phơi bày một rạn nứt lớn giữa giới quyền lực chính trị và giới siêu giàu công nghệ trong lòng nước Mỹ. Khi quyền lợi bị ảnh hưởng, sự ủng hộ có thể tan biến trong một đêm – bất kể quá khứ từng thân thiết đến đâu.

Trump không còn nhận được sự ưu ái từ một trong những nhà tài trợ lớn nhất. Musk, ngược lại, sẵn sàng đối đầu công khai, đe dọa cả Đảng Cộng hòa nếu họ không phục vụ đúng lợi ích mà ông mong muốn.

Với các nghị sĩ Cộng hòa, đây là thế khó: vừa phải duy trì sự trung thành với lãnh đạo đảng, vừa phải dè chừng ảnh hưởng từ Musk – người có đủ tiền và nền tảng để tạo dư chấn trong bất kỳ kỳ bầu cử nào.

 Chiếc xe Tesla đỗ tại West Executive Avenue, gần Nhà Trắng và tòa nhà Văn phòng điều hành Eisenhower, tại Washington, D.C. ngày 5/6. Ảnh: Reuters.

Chiếc xe Tesla đỗ tại West Executive Avenue, gần Nhà Trắng và tòa nhà Văn phòng điều hành Eisenhower, tại Washington, D.C. ngày 5/6. Ảnh: Reuters.

Chiếc Tesla mà Trump từng mua để thể hiện tình cảm với Musk – hiện vẫn nằm yên lặng gần Nhà Trắng. Một biểu tượng nhỏ nhưng đắt giá cho một mối quan hệ từng được tô vẽ bằng khẩu hiệu “Make America Great Again” - “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại”, nay đang rạn nứt đến tận lõi.

Hoàng Hà

Nguồn Znews: https://znews.vn/can-canh-man-khau-chien-gay-gat-giua-trump-va-musk-post1558629.html