Cận cảnh vẻ đẹp của cô giáo vùng cao lấm lem bùn đất dọn trường sau lũ

Khi cơn bão Yagi đi qua, hình ảnh đẹp về cô giáo vùng cao những ngày qua được chia sẻ khắp mạng xã hội.

Mới đây, loạt ảnh dọn dẹp sau cơn bão Yagi tại trường TH&THCS Minh Chuẩn, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng

Trong đó, bức ảnh cô giáo nghỉ tay ăn mỳ gói giữa bùn lầy nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ dân mạng. Bức ảnh được một giáo viên của trường chụp vào chiều 12/9, khi các thầy cô đang nghỉ ngơi phút chốc giải lao sau ngày dài dọn dẹp lại trường vì cơn lũ lịch sử.

Nhân vật nổi bật trong ảnh nhanh chóng được tìm kiếm, đó là cô giáo Hoàng Minh Diệp, hiện đang công tác tại trường Minh Chuẩn.

Cô giáo trẻ rất bất ngờ về khoảnh khắc đời thường khi dọn dẹp trường sau lũ được nhiều người khen ngợi, động viên.

Nhiều người dành tặng cho cô những lời khen: "Cô giáo xinh như hoa hậu"; "Dù lấm lem bùn đất mà cô vẫn tỏa sáng"; "Hình ảnh lao động vất vả mà đẹp quá"...

Minh Diệp cho biết, nhà cô ở đối diện cổng trường nên cô thường cập nhật trên trang cá nhân những hình ảnh cơn siêu bão gây ra tại đây.

Trường Tiểu học - THCS Minh Chuẩn nằm ở thôn Khau Nàng, xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Trong ảnh là đồng nghiệp của cô Diệp đang dọn dẹp đống bùn lầy sau bão lũ.

Cô Diệp về công tác tại trường Minh Chuẩn cách đây 5 năm và luôn đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện.

Năm 2019, cô kết hôn và hiện có một bé trai

Cô giáo trẻ luôn lạc quan trong mọi hoàn cảnh.

Cô Diệp cùng đồng nghiệp tham gia hoạt động tình nguyện.

Trên trang cá nhân, cô giáo trẻ thường xuyên chia sẻ những hình ảnh của trường lớp, về tình yêu với nghề giáo và trách nhiệm với học sinh.

T.V

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/can-canh-ve-dep-cua-co-giao-vung-cao-lam-lem-bun-dat-don-truong-sau-lu-204241609190014048.htm