Cần chấn chỉnh ngay

Vào hồi 14h ngày 29-3, vợ chồng ông Trần Xuân Hòa (phố Trần Vỹ, quận Cầu Giấy) đi xe máy vào thăm người nhà đang điều trị tại Bệnh viện 198 ở phố Trần Bình, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy.

Khi ông Hòa đến khu vực cách cổng bệnh viện khoảng 200m thì thấy các phương tiện không thể di chuyển. Ông Hòa rất ngạc nhiên vì lúc này không phải giờ cao điểm nên không thể xảy ra ùn tắc. Chừng 5 phút sau, đường phố mới thông thoáng trở lại, tìm hiểu nguyên nhân ông Hòa được biết tình trạng này xảy ra là do gần 10 chiếc taxi tự do đỗ trên vỉa hè và một phần lòng đường phố Trần Bình. Trong khi đó, có nhiều phương tiện ra, vào bệnh viện khiến con đường vốn đã hẹp lại càng bị thu nhỏ.

- Hiện tượng xe taxi đỗ lộn xộn thế này diễn ra lâu chưa chị? - Vừa mua hàng, ông Bình vừa hỏi người bán trái cây ở đầu cổng bệnh viện.

- Ngày nào cũng thế bác ạ. Mạnh ông nào ông ý đỗ thôi để còn đón khách - người bán hàng trả lời.

Trao đổi với Người Xây Dựng, ông Hòa mong muốn chính quyền địa phương và cơ quan chức năng sớm kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng chiếm dụng hè, đường để đỗ xe, gây ách tắc giao thông trước cổng Bệnh viện 198 nhằm chấn chỉnh tình hình trật tự đô thị ở khu vực này.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/995426/can-chan-chinh-ngay