Cạn dần cơ hội
Cơ hội đua tranh chức vô địch với Barcelona của Real Madrid ngày càng cạn dần, khi rạng sáng ngày 11/4, 'Kền kền trắng' bị Girona cầm hòa với tỉ số 1-1.

Real Madrid bất ngờ nhận thất bại trước đội bóng dưới cơ 1-2 trên sân của Mallorca ở vòng đấu trước. Kết quả này khiến “Kền kền trắng” bị đội đầu bảng Barcelona bỏ xa tới 7 điểm. Với khoảng cách ấy, trong bối cảnh mùa giải chỉ còn 8 vòng đấu, thầy trò HLV Alvaro Arbeloa đang đối diện với việc mất La Liga trước đại kình địch mùa thứ 2 liên tiếp. Cùng với đó, trong trận tứ kết lượt đi Champions League mới vừa kết thúc vào đêm thứ Ba ngay trên sân nhà Bernabeu, Real Madrid đã thua Bayer Munich với tỉ số 1-2. Dù kết quả đó rất bất lợi đối với “Kền kền trắng”, nhưng đội bóng thủ đô Madrid còn rất nhiều hy vọng đảo ngược tình thế. Một khi mục tiêu vô địch La Liga 2025/26 khó chạm đến, đội bóng thủ đô Madrid sẽ phải tập trung toàn lực cho mặt trận mà họ luôn được xem là “trùm cuối” với 15 lần đăng quang. Do vậy, để tập trung toàn lực cho chuyến hành quân đến Munich, HLV Arbeloa có thể sẽ cất một vài trụ cột trên băng ghế dự bị khi đối đầu Girona. Và chính vì phải phân tâm cho mục tiêu Champions League, Real Madrid lại sảy chân một lần nữa khi không thể giành 3 điểm trọn vẹn sau tiếng còi mãn cuộc.

Về phía đội khách, Girona chưa bao giờ là đối thủ xứng tầm so với Real Madrid. Bằng chứng là trong 5 cuộc đụng độ gần đây giữa hai đội, gã khổng lồ thành Madrid áp đảo với thành tích thắng 4 và hòa 1 trận. Thậm chí trong 4 trận thắng ấy, đội chủ sân Bernabeu không để cho Girona có bàn gỡ danh dự. Mặt khác, Girona còn rất yếu bóng vía khi thi đấu trên sân khách. Bằng chứng là thầy trò HLV Michel đã không thắng trong 5 chuyến hành quân liên tiếp trở lại đây trong khuôn khổ La Liga. Hiện tại, Girona cũng chỉ kém nhóm dự cúp châu Âu khoảng 7 điểm, nên một vị trí ở nửa trên bảng xếp hạng vẫn là mục tiêu khả thi nếu họ duy trì phong độ ổn định. Tuy hành quân đến Bernabeu với tinh thần khá tích cực, khi Girona vừa giành chiến thắng 1-0 trước Villarreal, cùng với việc đối thủ của họ đang phải phân tâm vì Champions League, khi không thể tung ra đội hình mạnh nhất. Do vậy dù phải thi đấu với một Real mạnh hơn, lại có lợi thế sân nhà cùng áp lực buộc phải thắng để tiếp tục cuộc đua vô địch, đội bóng của HLV Michel đã xuất sắc kiếm được một điểm khi rời sân Bernabeu.

Real bước vào với áp lực phải thắng, song “kền kền trắng” không thể hiện thực hóa quyết tâm bằng bàn thắng. Do vậy hiệp 1 trôi qua tẻ nhạt mà không có bàn thắng nào được ghi, Bước ngoặt đến ở đầu hiệp hai khi Valverde khai thông thế bế tắc bằng một siêu phẩm từ khoảng cách 25 mét ở phút 51. Cú sút đầy uy lực của tiền vệ người Uruguay khiến Gazzaniga không có cơ hội cản phá, giúp Real Madrid vươn lên dẫn trước. Tuy nhiên, lợi thế của đội chủ nhà không kéo dài lâu. Chỉ 11 phút sau, Thomas Lemar đã có câu trả lời xứng đáng với một bàn thắng còn đẹp mắt hơn. Tiền vệ người Pháp xử lý khéo léo trước khi tung cú sút không thể cản phá vào góc xa, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Dù thời gian trận đấu còn khá dài, song Real bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng quyết định. Trận hòa này có thể sẽ chấm dứt hoàn toàn cơ hội đua tranh chức vô địch La Liga, nếu như Barcelona giành chiến thắng ở trận đấu muộn hơn.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/can-dan-co-hoi-435555.html











