Cần hiểu đúng nghĩa cử cao đẹp sau vụ lật xe ở Phình Hồ, tỉnh Lào Cai

Câu chuyện anh Hà Ngọc Hùng (chồng chị Huỳnh Thị Anh Đào, nạn nhân tử vong trong vụ lật xe tại Phình Hồ, tỉnh Lào Cai) trao lại toàn bộ số tiền hỗ trợ để chăm lo cho học sinh vùng cao những ngày qua đã tạo xúc động lớn trong dư luận. Trước một số thông tin lan truyền chưa chính xác trên mạng xã hội, đại diện nhà trường chia sẻ thông tin cụ thể; bên cạnh đó người thân của nạn nhân mong muốn 'khóa' thông tin để gia đình, nạn nhân nghỉ ngơi có thời gian tĩnh lặng.

Hiện trường vụ tai nạn tang thương.

Hiện trường vụ tai nạn tang thương.

Theo báo cáo của lãnh đạo Trường Mầm non Họa Mi và UBND xã Phình Hồ, sau khi nhận 25 triệu đồng tiền hỗ trợ do lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Lào Cai trao cho thân nhân người bị nạn, anh Hà Ngọc Hùng đã quyết định chuyển toàn bộ số tiền này cho Hiệu trưởng Trường Mầm non Họa Mi, xã Phình Hồ.

Anh Hùng cho biết, đây là việc làm nhằm thực hiện tâm nguyện của người vợ quá cố. Thay vì giữ lại cho gia đình, anh mong muốn số tiền được sử dụng để chăm lo bữa ăn cho trẻ em hoặc hỗ trợ các hoạt động giáo dục tại địa phương, góp phần cải thiện điều kiện học tập cho học sinh vùng cao.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, một số bài viết trên báo chí và mạng xã hội cho rằng nhà trường sử dụng khoản tiền trên để xây dựng "công trình tưởng niệm" hoặc "công trình tưởng nhớ". Đại diện Trường Mầm non Họa Mi khẳng định đây là thông tin không chính xác, dễ gây hiểu lầm về mục đích thiện nguyện của gia đình anh Hùng.

Theo nhà trường, phương án đang được dự kiến là sử dụng số tiền để mua thực phẩm nấu ăn cho các cháu, cải thiện bếp ăn bán trú hoặc lợp mái tôn sân chơi tại điểm trường Mầm non Tà Ghênh, nhằm che nắng, che mưa, tạo không gian vui chơi an toàn cho học sinh.

"Nhà trường mong muốn thực hiện đúng nguyện vọng của anh Hùng, đó là làm những việc thiết thực nhất phục vụ bữa ăn và việc học hành của các cháu. Đây cũng là cách bền vững nhất để ghi nhận và lan tỏa tấm lòng của gia đình, dù trong hoàn cảnh mất mát vẫn hướng về cộng đồng", đại diện nhà trường chia sẻ.

Được biết, phần tiền hỗ trợ còn lại hiện vẫn do gia đình anh Hùng quản lý và nhà trường hoàn toàn tôn trọng quyết định này. Trong thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục trao đổi cụ thể với anh Hùng để thống nhất phương án sử dụng, bảo đảm đúng mục đích và tạo sự yên tâm cho gia đình.

Nghĩa cử của anh Hà Ngọc Hùng không chỉ là sự sẻ chia về vật chất, mà còn là thông điệp nhân văn sâu sắc, biến nỗi đau mất mát thành hành động thiết thực, mang lại lợi ích lâu dài cho các em học sinh vùng cao xã Phình Hồ.

Như thông tin Báo Công lý đã đăng tải, sáng 27/12, một đoàn thiện nguyện gồm 18 người, bao gồm cả lái xe, di chuyển bằng xe ôtô khách mang biển kiểm soát 29B-614.06 từ Hà Nội lên điểm trường thôn Tà Ghênh, thuộc Trường Mầm non Họa Mi, xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai.

Khoảng 7h40 cùng ngày, khi xe lưu thông đến km35 trên tuyến đường nối Quốc lộ 32 với Tỉnh lộ 174, đoạn qua thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ, thì bất ngờ xảy ra tai nạn.

Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 9 người tử vong, 9 người khác bị thương và đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội.

Theo nhận định ban đầu, trong quá trình xe đổ dốc, phương tiện bị mất phanh đột ngột, lao vào hộ lan bên đường rồi lật ngược.

Minh Anh

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/can-hieu-dung-nghia-cu-cao-dep-sau-vu-lat-xe-o-phinh-ho-tinh-lao-cai-507390.html