Cần sự chung tay của xã hội giúp người mẹ nghèo sau ghép phổi

Hồi sinh sau ca ghép phổi, chị Quách Thị Thực (sinh năm 1988, Như Thanh, Thanh Hóa) hiện đang điều trị tại Bệnh viện Phổi Trung ương có hoàn cảnh vô cùng éo le, khốn khó và rất cần sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm.

Bệnh nhân hồi phục sau ghép phổi.

Bệnh nhân hồi phục sau ghép phổi.

Chị Thực là “trụ cột tinh thần” của gia đình nhỏ với hai con thơ đang tuổi ăn học. Gần 2 năm trở lại đây, chị mắc căn bệnh hiểm nghèo u cơ trơn bạch mạch (LAM) – một bệnh lý hiếm gặp làm xuất hiện các kén khí trong phổi, phá hủy phổi từ từ, khiến chị ngày càng suy kiệt, khó thở liên tục, phải thở oxy 14-16 giờ mỗi ngày, hàng giờ luôn phải đối mặt với nguy cơ tử vong bất cứ lúc nào.

Đứng trước ranh giới sinh tử, ngày 18/4 vừa qua, một phép màu đã đến khi chị Thực được từ một người hiến tạng. Ngay sau khi các bác sĩ lấy tạng, ca đại phẫu ghép phổi được thực hiện tại Bệnh viện Phổi Trung ương, kéo dài suốt 7 tiếng đồng hồ, từ 18 giờ ngày 18/4 đến 1 giờ sáng 19/4.

Điều kỳ diệu đã xảy ra: chỉ 8 giờ sau khi thực hiện ca mổ, chị Thực hồi phục "ngoạn mục", được rút ống nội khí quản và tự thở bằng chính hai lá phổi mới. Và sau 1 tuần, chị hoàn toàn có thể tự thở bình thường. Đây là một "kỳ tích đặc biệt" trong lĩnh vực ghép phổi, đạt tiêu chuẩn y khoa cao, tương đương với các ca ghép phổi thành công tại các nước phát triển trên thế giới.

Tuy đã vượt qua cửa tử, nhưng hành trình hồi phục của chị Thực còn rất dài và vô cùng tốn kém. Hoàn cảnh gia đình chị hiện nay kiệt quệ: Hai vợ chồng đều là công nhân nghèo, từ ngày chị mắc bệnh, anh Lê Thế Phương - chồng chị - vừa chăm sóc vợ, vừa tất tả vay mượn khắp nơi để có tiền điều trị. Hai đứa con nhỏ sống nương tựa vào ông bà già yếu nơi quê nhà.

Mọi tài sản, của cải đều đã bán hết, khoản nợ ngày càng chồng chất, giờ đây gia đình hoàn toàn bế tắc. Hiện tại, chị Thực cần khoản chi phí điều trị, phục hồi chức năng, dinh dưỡng đặc biệt rất lớn, trong khi nguồn kinh tế gia đình đã cạn kiệt, không còn khả năng lo liệu.

Thay mặt cho gia đình người bệnh, Phòng Công tác xã hội và Truyền thông, Bệnh viện Phổi Trung ương kêu gọi các tổ chức, cá nhân, các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm gần xa hãy mở rộng tấm lòng nhân ái, chung tay giúp đỡ chị Quách Thị Thực và gia đình vượt qua nghịch cảnh. Mỗi sự sẻ chia, dù nhỏ bé, cũng là tia hy vọng tiếp thêm sức mạnh cho chị trên con đường hồi phục.

"Mặc dù bảo hiểm y tế đã thanh toán phần lớn chi phí cho người bệnh, nhưng còn rất nhiều thuốc, vật tư y tế và các chi phí khác có liên quan không nằm trong danh mục bảo hiểm y tế, vì vậy người bệnh đang rất cần sự chung tay góp sức từ cộng đồng. Sự chung tay, đồng hành của quý vị không chỉ cứu giúp một người mẹ, một người vợ thoát khỏi bệnh tật hiểm nghèo, mà còn giữ vững mái ấm gia đình cho hai đứa trẻ thơ", đại diện bệnh viện cho hay.

Mọi ủng hộ từ 30/6 đến 7/7 cho bệnh nhân, xin vui lòng chuyển khoản:

- Chủ tài khoản: Bệnh viện Phổi Trung ương

- Tài khoản: 1055097272

- Ngân hàng: Vietcombank

- Nội dung: “Tên đơn vị/cá nhân” Ung ho MS 02

Hoặc quý vị có thể đóng góp trực tiếp tại Phòng Công tác xã hội và Truyền thông, Bệnh viện Phổi Trung ương: Tầng 2, nhà S5, số 463 - Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội.

THIÊN LAM

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/can-su-chung-tay-cua-xa-hoi-giup-nguoi-me-ngheo-sau-ghep-phoi-post890677.html