Cần thêm sự tôn vinh cho chiến sĩ Công an

Công an TPHCM đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới! Đó là tin vui không chỉ dành cho những cán bộ, chiến sĩ đang công tác trong lực lượng Công an TPHCM mà còn có ý nghĩa với người dân đô thị nhộn nhịp nhất phương Nam. Sự trưởng thành và lớn mạnh của Công an TPHCM sau 49 năm thống nhất non sông càng chứng minh vẻ đẹp và sức sống của một thành phố năng động cùng cả nước và vì cả nước.

Muốn phát triển kinh tế phải dựa trên nền tảng ổn định xã hội. An ninh trật tự ở một đô thị luôn cởi mở với xu hướng mới và luôn dung nạp dòng người nhập cư, đòi hỏi sự khéo léo, sự bền bỉ và cả sự nhân văn của lực lượng Công an. Xây dựng thế trận lòng dân để bảo vệ bình yên cuộc sống là một sứ mệnh không đơn giản, ngoài kiến thức chuyên môn cùng kỹ năng nghiệp vụ, cần phải thấu hiểu quần chúng và tin tưởng quần chúng. Hình ảnh Công an TPHCM càng ngày càng gần gũi với người dân cũng chính là một giá trị hun đúc tình nghĩa đồng bào, hướng đến tương lai thịnh vượng.

Công an TPHCM đã có một chặng đường dài cống hiến cho sự nghiệp chung của thành phố mang tên Bác. Trong những lời chúc mừng nhân dịp Công an TPHCM được trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới, những người biết suy tư bỗng thấy nhói lên một chút băn khoăn. Đành rằng những cán bộ, chiến sĩ tự nguyện dấn thân và không hề mong chờ sự hồi đáp, nhưng dường như cộng đồng vẫn chưa hiểu hết về họ, về những hy sinh của họ, về những vui buồn của họ, về những gian nan của họ, về những xót xa của họ. Chỉ riêng giai đoạn căng thẳng chống dịch Covid-19 khi thành phố giãn cách xã hội, bao nhiêu cán bộ, chiến sĩ đã xông lên tuyến đầu, kiên định và chấp nhận thiệt thòi, chấp nhận hiểm nguy để cùng người dân vượt qua đại dịch khủng khiếp nhất trong chiều dài lịch sử 300 năm của Sài Gòn - TPHCM. Chúng ta chỉ mới thấy vài dữ kiện về Công an TPHCM trên báo chí thì dường như vẫn chưa đầy đủ và chưa trọn vẹn. Thiết nghĩ, tại sao chưa có một cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về Công an TPHCM?

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc CATP trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng Phòng Tham mưu CATP. Ảnh: ĐỨC NAM

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc CATP trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng Phòng Tham mưu CATP. Ảnh: ĐỨC NAM

Với đặc trưng một đô thị hội tụ, TPHCM có đội ngũ văn nghệ sĩ rất đông đảo ở mọi lĩnh vực nghệ thuật. Thử nhìn lại, chỉ thấy một số tác giả từng hoặc đang công tác trong ngành Công an TPHCM như Huỳnh Bá Thành, Từ Kế Tường, Nguyễn Ngọc Mộc, Trần Tử Văn, Bùi Anh Tấn, Lại Văn Long... cho đến vài cây bút trẻ đang mang quân hàm cấp úy như Võ Chí Nhất, Nguyễn Thị Thanh Hoa, Trần Ngọc Mai... Nghĩa là không thể không nói ra một sự thật: chúng ta chưa chủ động mời gọi văn nghệ sĩ đầu tư sáng tác về Công an TPHCM.

Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới là một sự tôn vinh cao quý, nhưng có lẽ Công an TPHCM cũng cần thêm một sự tôn vinh nữa từ những tác phẩm văn học nghệ thuật. Về văn học, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Công an TPHCM chắc chắn sẽ lấp lánh hơn qua thơ, qua truyện ngắn, qua tiểu thuyết. Về sân khấu, tại sao không có những vở kịch với hình tượng trung tâm là chiến sĩ công an miệt mài phụng sự ở những xóm nhập cư bên kênh Lò Gốm hay kênh Tàu Hủ? Về điện ảnh, câu chuyện chiến sĩ Công an TPHCM bám địa bàn khó khăn Củ Chi, Nhà Bè hoặc Cần Giờ để giúp đỡ bà con an cư lạc nghiệp chắc chắn sẽ có bao nhiêu tình tiết thú vị. Còn rất nhiều góc nhìn thuyết phục khác xung quanh hành trình phục vụ của cán bộ, chiến sĩ Công an TPHCM, sẽ thành cảm hứng cho nhiếp ảnh, mỹ thuật, múa...

Thật sai lầm nếu chủ quan đưa ra nhận định rằng đề tài lực lượng vũ trang sẽ khô khan và khó tạo rung động cho công chúng. Công an TPHCM mang đặc trưng riêng biệt của một đô thị sầm uất. Ngay trong biên chế Công an TPHCM đã có sự đa dạng của hàng ngàn con người đến từ nhiều mảnh đất khác nhau, giọng nói cũng khác, tâm tình cũng khác, khẩu vị cũng khác. Họ chỉ gặp nhau ở lý tưởng chống lại cái xấu và cái ác. Vậy thì chính đời sống của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an TPHCM đã là chất liệu sáng tác văn học nghệ thuật rồi. Chưa kể tính cách của mỗi đơn vị nghiệp vụ cũng rất đa dạng, cảnh sát giao thông khác với cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự khác cảnh sát phòng cháy - chữa cháy, an ninh kinh tế khác an ninh điều tra, an ninh đối ngoại khác an ninh đối nội... Chỉ riêng hai lĩnh vực phòng, chống ma túy và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã có thể khai thác thành những tác phẩm cực kỳ hấp dẫn giúp người dân hiểu hơn về những vất vả của cán bộ, chiến sĩ Công an TPHCM và thắt chặt hơn quan hệ người dân với mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Đội ngũ văn nghệ sĩ sẵn sàng đồng hành cùng Công an TPHCM thì Công an TPHCM cần mạnh dạn tổ chức một trại sáng tác văn học nghệ thuật. Chúng ta cần xác tín với nhau một điều, tội phạm ngày càng tinh vi, xảo quyệt nên trí tuệ và bản lĩnh của cán bộ, chiến sĩ công an càng ngày càng phải được nâng cao trong vòng tay trìu mến của người dân. Tác phẩm văn học nghệ thuật sẽ góp phần bồi đắp và xây dựng biểu tượng người cán bộ, chiến sĩ công an trong đời sống cộng đồng.

LÊ THIẾU NHƠN

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/tin-chinh/can-them-su-ton-vinh-cho-chien-si-cong-an_166131.html