Cần Thơ: Cụ ông gần 90 tuổi đi thi thạc sĩ

Dù đã gần 90 tuổi nhưng với tình yêu văn chương, văn hóa dân tộc, cụ ông Nguyễn Tấn Thành ở Cần Thơ vẫn quyết tâm lấy bằng thạc sĩ ngành Văn học Việt Nam và hướng đến trình độ Tiến sĩ.

Ngày 25-5, trường Đại học Cần Thơ tổ chức cuộc thi đánh giá năng lực ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 (3/6) trong tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2024 - đợt 1.

Ngay từ sáng sớm các thí sinh đã có mặt khu vực thi, trong số đông đảo thí sinh tham dự có 1 thí sinh vô cùng đặc biệt với tuổi đời gần 90.

Đó là thí sinh Nguyễn Tấn Thành (87 tuổi) dự tuyển thạc sĩ ngành Văn học Việt Nam.

 Thí sinh đặc biệt đi dự thi Thạc sĩ

Thí sinh đặc biệt đi dự thi Thạc sĩ

 Cụ Nguyễn Tấn Thành, 87 tuổi hớn hở đi dự tuyển thạc sĩ

Cụ Nguyễn Tấn Thành, 87 tuổi hớn hở đi dự tuyển thạc sĩ

Cụ ông với thân hình nhỏ nhắn, cơ thể đã in hằn vết tích của thời gian, vẻ mặt tự tin, bước chậm rãi vào phòng thi trong sự ngỡ ngàng, ngạc nhiên của nhiều thí sinh. Cầm phiếu báo dự thi trên tay, cụ Thành chia sẻ “Tấm bằng thạc sĩ sẽ là một bước tiến lớn trên con đường phục vụ văn hóa dân tộc của tôi”.

Cụ Thành cho biết đã yêu thích văn, thơ ngay từ nhỏ. Vào khoảng năm 7-8 tuổi ông đã biết làm thơ Đường, năm 13 tuổi đã có truyện ngắn đăng trên báo. Với niềm đam mê ấy, năm 1972 ông Thành đã trở thành Cử nhân Văn Khoa (khóa đầu tiên) cũng tại Đại học Cần Thơ.

Năm 1975 cụ Thành cũng đã có ý định theo học tiếp lên thạc sĩ nhưng do nhiều nguyên nhân nên cụ đã phải tạm hoãn. Từ đó ông Thành trở thành giáo viên dạy ngoại ngữ: Anh, Pháp, Hoa…

 PGS.TS. Mai Văn Nam hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh "đặc biệt" đến phòng thi

PGS.TS. Mai Văn Nam hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh "đặc biệt" đến phòng thi

 Cụ Nguyễn Tấn Thành tự tin vào phòng thi

Cụ Nguyễn Tấn Thành tự tin vào phòng thi

Vừa dạy ông Thành vừa sáng tác văn, thơ, mỹ thuật với bút danh Ngũ Lang – Nguyễn Thanh. Hiện nay ông Thành là Chủ nhiệm Trung tâm Ngoại ngữ Đăng Khoa tại Cần Thơ và vẫn hăng say hoạt động nghệ thuật.

 Với lòng yêu văn hóa, văn chương dân tộc, cụ Nguyễn Tấn Thành vẫn quyết định chinh phục bằng thạc sĩ ở tuổi gần 90

Với lòng yêu văn hóa, văn chương dân tộc, cụ Nguyễn Tấn Thành vẫn quyết định chinh phục bằng thạc sĩ ở tuổi gần 90

 Cụ Nguyễn Tấn Thành cho biết tấm bằng thạc sĩ sẽ là một bước tiến lớn trên con đường phục vụ văn hóa dân tộc của tôi

Cụ Nguyễn Tấn Thành cho biết tấm bằng thạc sĩ sẽ là một bước tiến lớn trên con đường phục vụ văn hóa dân tộc của tôi

 Nguyễn Tấn Thành quyết tâm thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ

Nguyễn Tấn Thành quyết tâm thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ

Nói về lý do thi thạc sĩ ở cái tuổi gần đất xa trời, ông Thành đáp “Tôi yêu văn chương, văn hóa xã hội chủ nghĩa. Văn chương là không có điểm dừng, tuổi nào cũng vậy, khó khăn hay không là do bản thân mình. Hiện tôi vẫn còn khỏe nên tôi sẽ tiếp tục nổ lực chinh phục con đường văn học, nghệ thuật, phục vụ cho sự nghiệp văn hóa văn chương dân tộc”.

Chia sẻ về dự định sắp tới, cụ Thành cho biết sau khi hoàn thành khóa thạc sĩ, cụ sẽ tiếp tục chinh phục tấm bằng tiến sĩ.

 Thí sinh đặc biệt trong cuộc thi đánh giá năng lực ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 (3/6) trong tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ

Thí sinh đặc biệt trong cuộc thi đánh giá năng lực ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 (3/6) trong tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ

PGS.TS. Mai Văn Nam, Trưởng khoa Sau đại học - Trường Đại học Cần Thơ cho biết tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2024 (đợt 1) lần này có 598 thí sinh đăng ký dự tuyển, trong đó có 304 thí sinh tham gia đánh giá năng lực ngoại ngữ trình độ B1. Có thể nói ông Thành thì thí sinh cao tuổi nhất từ trước đến nay dự tuyển trình độ thạc sĩ và là một tấm gương sáng về học tập cho thế hệ trẻ.

HẢI DƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/can-tho-cu-ong-gan-90-tuoi-di-thi-thac-si-post792452.html