Cần Thơ: Triều dâng- tình người dâng cao hơn thế
Giữa những ngày triều cường dâng cao khiến nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ chìm trong biển nước, hình ảnh người dân, lực lượng chức năng, đoàn viên thanh niên và sinh viên tình nguyện cùng chung tay ứng phó đã trở thành điểm sáng, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái của người dân miền Tây sông nước.
Những ngày cuối tháng 8 (Âm lịch), Cần Thơ liên tiếp đón triều cường dâng cao vượt mức báo động III khiến đời sống, sinh hoạt của người dân đảo lộn. Trên một số tuyến đường, phương tiện chết máy giữa đường, người dân phải lội nước, nước ngập sâu đồ đạc hư hỏng… Trong gian khó ấy, tình người lại càng được thắp sáng. Ở khắp các tuyến phố ngập sâu, lực lượng dân quân, đoàn viên thanh niên cùng sinh viên tình nguyện… vẫn miệt mài túc trực. Dù nắng hay mưa, dù đêm hay ngày, họ vẫn kiên trì hỗ trợ người dân di chuyển, sửa xe, kê đồ đạc và hướng dẫn người dân đi đến nơi an toàn. Mỗi hành động nhỏ đều toát lên tinh thần trách nhiệm, tận tụy và nghĩa tình.

Lực lượng dân quân hỗ trợ người dân Cần Thơ lưu thông qua các đoạn ngập sâu.
Anh Bùi Trọng Trí, dân quân phường Bình Thủy chia sẻ: “Triều cường năm nay có mức nước cao vượt ngưỡng, nhìn cảnh người dân di chuyển khó khăn, ai cũng thấy xót. Anh em chúng tôi chỉ mong góp chút sức để giúp người dân bớt khổ cực, an tâm hơn trong những ngày triều dâng”.


Các bạn sinh viên cũng xuống đường hỗ trợ người dân.
Không chỉ có lực lượng dân quân, ở một góc phố, chị Nguyễn Thị Nga, chủ quán trà sữa nhỏ trên đường Lê Hồng Phong bày tỏ: “Mấy hôm nay nước ngập, khách ít hơn, nhưng ai cần trú nhờ hay gửi xe tôi đều sẵn lòng giúp. Mình khó, người khác cũng khó, nên hỗ trợ nhau được chút nào hay chút đó”.


Lực lượng đoàn viên luôn có mặt kịp thời để hỗ trợ bà con.
Chị Lê Thị Thủy, người dân phường Ninh Kiều cho biết: “Xe chết máy được các bạn đoàn viên dắt lên vỉa hè, rồi cõng mấy em nhỏ vô trường, thấy thương lắm luôn. Sáng sớm các bạn ra đây rồi, thực sự là rất nhiệt tình, năng nổ. Tinh thần này thật đáng quý, các bạn trẻ khác nên cố gắng học tập theo”.


Các garage ô tô điều xe cứu hộ và giúp sửa xe miễn phí khi không may bị ngập nước, chết máy.
Triều cường không chỉ là thử thách của thiên nhiên, mà còn là phép thử đối với tinh thần cộng đồng. Trong khó khăn, người dân Cần Thơ vẫn bình tĩnh, kiên cường và chan hòa nghĩa tình. Chính quyền, lực lượng vũ trang và các tổ chức đoàn thể phối hợp nhịp nhàng, kịp thời triển khai phương án phòng chống, giảm thiểu thiệt hại. Khi nước rút, cuộc sống dần trở lại nhịp bình thường, nhưng những hình ảnh đẹp về sự giúp đỡ, sẻ chia vẫn còn in đậm trong tâm trí người dân.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/can-tho-trieu-dang-tinh-nguoi-dang-cao-hon-the-912957












