Cảng cá Lạch Hới những ngày cuối năm

Cảng cá Lạch Hới (TP Sầm Sơn) xưa nay vốn đã tấp nập, những ngày giáp Tết nguyên đán 2020 không khí ở nơi đây càng hối hả, nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Những chiếc thuyền bắt đầu cập bến đem theo nhiều cá tôm để phục vụ người dân vào Tết.

Những ngày gió mùa, những chiếc thuyền ngoài khơi xa bắt đầu cập bến. Từ tờ mờ sáng, hàng chục chiếc thuyền của ngư dân phường Quảng Tiến (TP Sầm Sơn) tấp nập cập bến. Đây là những chuyến đi biển ngày cuối năm để chuẩn bị vào Tết.

Những chiếc thuyền đầy ắp cá tôm vừa cập bến, các lái buôn bắt đầu thu mua, cảng Hới những ngày này nhộn nhịp, hối hả.

Theo những ngư dân đi biển ở đây, chỉ còn khoảng 1 tháng nữa là đến Tết nguyên đán 2020, để kịp cho chuyến biển cuối cùng trong năm họ phải tranh thủ vào bờ để đổ hàng rồi nhanh chóng sửa sang, chuẩn bị nhu yếu phẩm cho chuyến mới.

Dịp Tết, nhu cầu thực phẩm tăng cao. Đây cũng chính là thời điểm những ngư dân phường Quảng Tiến gia tăng thu nhập, hứa hẹn một cái Tết no ấm, đủ đầy.

Những mẻ cá bạc má tươi rói tấp nập cập bến.

Trở về đất liền với tôm, cá đầy khoang… Họ, những ngư dân quanh năm đầu sóng ngọn gió phấn khởi, vui mừng.

Sau hơn 20 ngày ra khơi, chiếc thuyền của gia đình anh Nguyễn Văn Huy (khu phố Tân Lập) trúng mẻ cá bạc má.

Sau khi cập bến, họ lại hối hả sửa soạn, thau rửa tàu thuyền, ngư lưới cụ để chuẩn bị cho chuyến biển cuối cùng trong năm.

Cảnh thu mua cá, tôm tấp nập, nhộn nhịp ở cảng Hới.

Ngoài những chuyến hàng xuất bán đi các tỉnh, những khay cá tươi rói được lái buôn thu mua, đưa ra chợ bán.

Những chiếc tàu ở Cảng cá Lạch Hới.

Tuấn Kiệt

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/cang-ca-lach-hoi-nhung-ngay-cuoi-nam/112058.htm