Căng mình cứu dân trong lũ

* Một trưởng CAX hy sinh khi giúp dân chạy lũ

* Một trưởng CAX hy sinh khi giúp dân chạy lũ

Trong những ngày qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa liên tục xảy ra mưa to kéo dài, gây ngập úng, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét ở nhiều địa phương, nhất là trên địa bàn các huyện miền núi. Theo báo cáo của Văn phòng Thường trực, Ban chỉ huy phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa, qua thống kê chưa đầy đủ , trên địa bàn có 1 người chết (Mường Lát), mất tích 18 người (Mường Lát 1 người, Quan Sơn 17 người); 29 nhà bán kiên cố bị thiệt hại hoàn toàn, 3 nhà đơn sơ bị thiệt hại hoàn toàn, 30 nhà bán kiên cố bị thiệt hại rất nặng, 20 nhà đơn sơ bị thiệt hại rất nặng, 186 nhà bán kiên cố bị thiệt hại một phần, 23 nhà bị ngập, 8 hộ phải di dời khẩn cấp, 140 hộ phải sơ tán; 17 bản bị cô lập, chia cắt do mưa, lũ 17; các tuyến Quốc lộ 15, 15C, 217, 16) sạt lở 87 điểm, ngập 7 điểm.... Riêng tại H. Quan Sơn, mưa lũ khiến 16 bản của các xã Sơn Điện, Sơn Thủy, Na Mèo, Sơn Hà, Tam Lư, Trung Tiến, Trung Thượng bị cô lập, chia cắt. 25 ngôi nhà bị thiệt hại hoàn toàn, trong đó có 17 ngôi nhà của bản Sa Ná, xã Na Mèo bị lũ cuốn trôi. Trên tuyến Quốc lộ 217 nhiều điểm bị sạt lở gây ách tắc giao thông, nhiều tuyến đường giao thông nông thôn bị sạt lở và cuốn trôi.

Công an Thanh Hóa triển khai phương tiện tìm kiếm người mất tích.

Công an Thanh Hóa triển khai phương tiện tìm kiếm người mất tích.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình mưa lũ, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã có điện chỉ đạo các đơn vị đặc biệt là Công an các huyện miền núi và địa bàn xung yếu tập trung lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia phối hợp ứng phó và giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả do mưu lũ gây ra. Tại H. Quan Sơn, ngay sau khi xảy ra trận lũ ống khiến nhiều bản bị cô lập, Giám đốc Công an tỉnh đã điều động lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp lực lượng Công an huyện, quân đội, biên phòng, chính quyền và nhân dân địa phương tổ chức tìm kiếm, cứu nạn và giúp dân sơ tán, di dời tài sản từ khu vực nguy hiểm, có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn.

* Sáng 4-8, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã tìm thấy thi thể anh Thao Văn Súa- Trưởng CAX Nhi Sơn (thường trú ở bản Pá Hộc, xã Nghi Sơn, H. Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa). Anh Súa bị tử vong trong lúc vận động đưa các hộ dân của bản Pá Hộc ra khỏi vùng nguy hiểm, không may bị đất đá sạt lở vùi lấp.

Sự việc xảy ra vào rạng sáng 4-8, anh Thao Văn Súa đang cùng chính quyền địa phương vận động và tiến hành di dời khẩn cấp các hộ dân nằm dọc tuyến đường Quốc lộ 15C thuộc địa bàn bản Pá Hộc, xã Nhi Sơn ra khỏi khu vực nguy hiểm, có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất đá. Trong lúc thực hiện nhiệm vụ của mình, mưa vẫn rất lớn nên đã xảy ra sạt lở đất từ phần ta luy dương của tuyến đường Quốc lộ 15C. Một khối lượng đất đá lớn đã trôi xuống đè lên người anh Súa dẫn đến tử vong.

Anh Súa là người dân tộc Mông, có vợ và 4 người con, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Anh Súa cũng là tấm gương sáng, người chiến sỹ Công an nhân dân đã quên mình, hy sinh vì sự an toàn của người dân.

Ngay trong sáng 4-8, đại diện chính quyền xã Nhi Sơn và các đơn vị, đoàn thể của H. Mường Lát đã tới thăm hỏi, chia buồn với gia đình anh Súa.

Đồng thời, tổ chức lực lượng, bố trí các tổ, chốt tuần tra, hướng dẫn giao thông tại các điểm xung yếu để cảnh báo và hỗ trợ người dân tránh xa khu vực nguy hiểm. Đến 20 giờ ngày 3-8, các lực lượng đã giải cứu thành công 7 người an toàn. Tiếp đó, nhận tin có 2 người dân bị lũ cuốn trôi, CAH Quan Sơn đã cùng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo, chính quyền địa phương và nhân dân giải cứu 2 người kịp thời, đưa về trạm y tế xã sơ cứu. Cũng tại khu vực trên, khi đi làm rẫy, ông Lương Văn Chon bị lũ cuốn và mắc kẹt trên ngọn cây, CAH, Cảnh sát PCCC và cứu hộ, cứu nạn, Bộ đội biên phòng, chính quyền và nhân dân đã dùng luồng đóng bè, giải cứu nạn nhân.

Đến khoảng 15 giờ 10 chiều 3-8, sau rất nhiều nỗ lực, các lực lượng chức năng đã tiếp cận và đưa được nạn nhân Lương Văn Chon vào bờ. Ngay sau đó, nạn nhân được chuyển đến bệnh viện để chăm sóc. Tuy nhiên, trong quá trình giải cứu nạn nhân Lương Văn Chon, một thanh niên tham gia giải cứu là anh Phạm Bá Huy (1993, ở bản Nhài, xã Sơn Điện, H. Quan Sơn) bị mắc kẹt tại vị trí mà nạn nhân Lương Văn Chon mắc kẹt trước đó nên lực lượng chức năng đang tiếp tục giải cứu.. Lực lượng CA các huyện và xã tiếp tục bố trí các lực lượng tổ chức tìm kiếm những người đang còn mất liên lạc và tiếp cận các bản đang còn cô lập và ổn định chỗ ở cho các hộ gia đình bị lũ cuốn trôi mất hết nhà cửa.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn tìm kiếm người mất tích.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn tìm kiếm người mất tích.

Sau nhiều cố gắng, đến trưa ngày 4-8, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã tiếp cận được bản Sa Ná xã Na Mèo, H. Quan Sơn để thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn và tiếp tế lương thực cho người dân trong bản. Hiện tại gạo, mì tôm, nước sạch đã được chuyển vào bản Sa Ná giúp bà con không bị đói, khát. Ông Phạm Văn Tìm- Chủ tịch UBND xã Na Mèo cho biết: 75 hộ với hơn 300 người trong bản Sa Ná vẫn ổn định cuộc sống. Tuy nhiên trong bản có 5 người bị thương đang được các y, bác sỹ Bệnh viện đa khoa huyện Quan Sơn chữa trị, chăm sóc. Trong đó em Nguyễn Minh Lâm (2004), bị đa chấn thương đã được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa đã dùng ca nô vượt 3 km sông Luồng đưa ra ngoài để điều trị. Sáng cùng ngày lực lượng viễn thông Viettel cũng đã nối lại được liên lạc với bản Sa Ná giúp công tác tìm kiếm cứu nạn thuận lợi hơn. Các lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương cũng tìm thấy thi thể 1 nạn nhân ở địa bàn Sa Ná, xã Na Mèo.

Tại một số bản có nguy cơ sạt lở cao, lực lượng Công an đã trực tiếp đến từng hộ dân để tuyên truyền, vận động nhân dân tổ chức sơ tán đồng thời có phương án đảm bảo ANTT và bảo vệ tài sản cho nhân dân vùng lũ lụt.

T.H

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_210442_cang-minh-cuu-dan-trong-lu.aspx