Càng về chiều, người dân từ các ngả đổ về quảng trường Ba Đình càng đông
Càng gần thời điểm diễn ra buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Quốc khánh 2-9 tại Quảng trường Ba Đình, người dân đổ về khu vực trung tâm càng nhiều.
Càng gần đến giờ diễn ra buổi tập hợp luyện đầu tiên tại quảng trường Ba Đình, người dân từ các nơi đổ về khu vực trung tâm càng nhiều.
Theo ghi nhận, tại khu vực ngã tư ngõ Hàng Cháo - Hùng Vương, người dân đã chờ trên vỉa hè từ sớm, nhiều gia đình còn chuẩn bị sẵn đồ ăn, nước uống và mang theo ghế, bạt... để ngồi.

Càng về chiều, người dân từ khắp nơi đổ về khu vực quanh quảng trường Ba Đình càng đông. Ảnh: HẢI ANH

Người dân tập trung đông đúc tại khu vực ngã tư ngõ Hàng Cháo - Hùng Vương. Ảnh: MINH TRÚC

Chị Nguyễn Thị Thanh cho biết 6h sáng nay, chị đi từ Thạch Thất vào trung tâm Hà Nội. Đến nơi khoảng 7h30 nhưng khu vực quanh quảng trường Ba Đình đã có rất nhiều người dân tập trung, xếp hàng trước. Dù còn khá lâu mới đến thời điểm tổng hợp luyện nhưng vì muốn có vị trí đẹp để xem diễu binh, diễu hành, chị Thanh quyết định nghỉ làm để đến đây từ sớm. Ảnh: HẢI ANH

Cô Phạm Thị Hoa (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết có mặt tại khu vực quanh quảng trường Ba Đình từ 9h sáng. "Tuy rằng hôm nay đi một mình nhưng cô không cô đơn vì đến đây ai ai cũng là người thân. Đã là người dân Việt Nam thì đều là anh em cả", cô Hoa nói. Ảnh: HẢI ANH


Nhiều người dân tranh thủ lưu lại những bức ảnh kỷ niệm. Ảnh: HẢI ANH - PHI HÙNG

Gia đình cô Phạm Thị Thường vượt gần 60 cây số từ Bắc Giang lên Hà Nội với mong muốn có thể được tận mắt chiêm ngưỡng các khối diễu binh, diễu hành. Ảnh: HẢI ANH




Dù phải chờ đợi khá lâu trong thời tiết oi nóng nhưng người dân vẫn rất vui mừng, hào hứng. Ảnh: HẢI ANH - PHI HÙNG


Công tác an ninh, an toàn đang được tăng cường triển khai để đảm bảo buổi tổng hợp luyện diễn ra suôn sẻ. Ảnh: HẢI ANH

Theo quan sát, các bãi gửi xe quanh khu vực sân vận động Hàng Đẫy đều đã kín chỗ, trong khi đó, người dân đổ về đây ngày một nhiều hơn. Ảnh: MINH TRÚC