Cảnh ăn ngủ trên thuyền ở vùng ngập lụt Ninh Bình

Mặc dù nước sông Hoàng Long bắt đầu rút nhưng hàng nghìn ngôi nhà ở Ninh Bình vẫn chìm sâu trong nước. Trẻ con được gửi ở nhờ để tiếp tục đi học, người lớn bám trụ trên những con thuyền nhỏ.

Chiều 13/9, tại làng Kênh Gà, xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn, Ninh Bình có 683 hộ dân (hơn 2.500 nhân khẩu) vẫn chìm trong biển nước. Trong hai ngày qua, chính quyền và các cơ quan chức năng đã phân phát thuốc men, nước uống và nhu yếu phẩm cho các hộ dân để giúp họ ứng phó với tình hình nước lũ.

Làng Kênh Gà có hơn 600 hộ dân vẫn ngập trong biển nước. Ảnh: Trần Nghị

Làng Kênh Gà có hơn 600 hộ dân vẫn ngập trong biển nước. Ảnh: Trần Nghị

Xe máy được người dân kê lên cao để tránh hỏng hóc. Ảnh: Trần Nghị

Xe máy được người dân kê lên cao để tránh hỏng hóc. Ảnh: Trần Nghị

Gia đình bà Trần Thị Thu (60 tuổi) có ngôi nhà 2 tầng, vì vậy cả 5 người trong gia đình đều sinh hoạt trên tầng 2. Bà Thu, sinh ra và lớn lên ở Kênh Gà. Đây là lần thứ ba bà chứng kiến trận lụt lớn như vậy, sau các năm 1985 và 2017.

"Gà chúng tôi nuôi ngoài lồng, mưa không kịp mang vào nên trôi hết. Gạo cũng không kịp đưa lên tầng, bị ướt, phải phơi mới nấu ăn được" bà Thu chia sẻ.

Phương tiện di chuyển chủ yếu bằng thuyền. Ảnh: Trần Nghị

Phương tiện di chuyển chủ yếu bằng thuyền. Ảnh: Trần Nghị

'Chợ xép' thu nhỏ trên một con thuyền của người dân trong thôn. Ảnh: Trần Nghị

'Chợ xép' thu nhỏ trên một con thuyền của người dân trong thôn. Ảnh: Trần Nghị

Tại Kênh Gà, những gia đình chỉ có nhà một tầng phải gửi con nhỏ đến ở tạm cùng anh em, họ hàng hoặc người thân sống trên đê để các cháu có thể tiếp tục đi học.

Nhà chỉ có một tầng nên khi nước sông dâng cao, gia đình chị Nguyễn Thị Huyền (38 tuổi, thôn 2) chỉ kịp khênh chiếc tủ lạnh lên thuyền. Toàn bộ tài sản, bàn ghế và đồ dùng sinh hoạt của gia đình đều chìm trong nước lũ.

Cấp phát thuốc...

Cấp phát thuốc...

... và nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân làng Kênh Gà. Ảnh: Trần Nghị

... và nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân làng Kênh Gà. Ảnh: Trần Nghị

“4 hôm nay gia đình tôi nấu ăn, sinh hoạt và ngủ đều ở trên chiếc thuyền xi măng này cả. Con cái thì gửi đi nơi khác để các cháu đi học, còn 2 vợ chồng cứ long đong trên thuyền vậy thôi. Nếu nước dâng cao quá thì phải di chuyển thuyền đi nơi khác để trú ẩn”, chị Huyền chia sẻ.

Không chỉ gia đình chị Huyền mà nhiều gia đình khác ở Kênh Gà cũng ngày đêm lênh đênh trên những con thuyền xi măng, hoặc đi ngủ nhờ nhà người thân, bạn bè có nhà cao hơn.

Hai vợ chồng anh Mai sinh hoạt trong căn gác xép chỉ 5-6m2. Ảnh: Trần Nghị

Hai vợ chồng anh Mai sinh hoạt trong căn gác xép chỉ 5-6m2. Ảnh: Trần Nghị

Bà Trần Thị Khương (70 tuổi) đang chèo thuyền trên sông Hoàng Long cho hay: “Con cái đi làm ăn xa hết, tôi ở một mình trong căn nhà một tầng nên cả ngày cứ lênh đênh trên thuyền. Tối đến tôi đi ngủ nhờ ở các cháu xung quanh”.

Bà Trần Thị Thu đã từng chứng kiến 3 lần nước sông Hoàng Long dâng cao. Ảnh: Trần Nghị

Bà Trần Thị Thu đã từng chứng kiến 3 lần nước sông Hoàng Long dâng cao. Ảnh: Trần Nghị

Gia đình chị Huyền sinh hoạt trên chiếc thuyền xi măng. Ảnh: Trần Nghị

Gia đình chị Huyền sinh hoạt trên chiếc thuyền xi măng. Ảnh: Trần Nghị

Tính đến 14h ngày 13/9, mực nước trên sông Hoàng Long tại Bến Đế cao 4,75m (trên mức báo động 3 là 0,75m). Hiện, mực nước đang xuống chậm.

Trẻ em được gửi đến nơi ở cao ráo để đi học. Ảnh: Trần Nghị

Trẻ em được gửi đến nơi ở cao ráo để đi học. Ảnh: Trần Nghị

Căn cứ vào diễn biến lũ trên sông Hoàng Long và điều kiện thực tế, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Ninh Bình thống nhất dừng thực hiện lệnh di dân từ 14h hôm nay.

Tính đến chiều 13/9, toàn huyện Gia Viễn còn 1.400 hộ, huyện Nho Quan có hơn 2.200 hộ bị ảnh hưởng bởi ngập lụt.

Trần Nghị

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/canh-an-ngu-tren-thuyen-tre-con-phai-di-gui-o-vung-ngap-lut-ninh-binh-2321870.html