Canh cánh nỗi lo thiếu máu cứu người
Thiếu hụt máu đang là vấn đề nan giải tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận. Bên cạnh sự nỗ lực của ngành y tế, Hội Chữ thập đỏ, rất cần sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể trong việc vận động hiến máu tình nguyện.

Hiến máu tình nguyện tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận
Cần 20 túi máu/ngày, nhưng chỉ 2 - 3 người hiến máu
Sau sáp nhập (từ 1/7/2025 đến nay), mỗi ngày chỉ có 2 - 3 người đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận hiến máu, nhiều nhất cũng chỉ khoảng 7 người, thậm chí có ngày hoàn toàn không ai đến. Trong khi đó, nhu cầu lại rất lớn, trung bình mỗi ngày cần 17 - 20 túi máu. Nếu có nhiều bệnh nhận nặng thì cần 30 túi máu/ngày.
Với trường hợp thủng tạng rỗng, băng huyết sau sinh, mỗi bệnh nhân cần 15 túi máu để truyền. Qua đó cho thấy nhu cầu cần nguồn máu rất lớn so với thực tế từ việc tiếp nhận. Câu chuyện thiếu máu thành nỗi lo thường trực ở nơi đây.
Bác sĩ Lê Thị Thùy An - Trưởng Khoa Xét nghiệm (Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận) cho biết: Trước đây, Hội Chữ thập đỏ tỉnh là đầu mối vận động người dân hiến máu, bảo đảm hơn 600 túi mỗi tháng. Tuy nhiên, sau sáp nhập, việc vận động bị gián đoạn, nguồn máu cung cấp không liên tục khiến bệnh viện rơi vào tình trạng thiếu hụt.
Đặc biệt, những bệnh nhân bị suy thận mãn tính, thalassemia (tan máu bẩm sinh), hay người neo đơn, vô gia cư mắc bệnh cần truyền máu… càng lâm vào cảnh khốn khó vì họ không có thân nhân hiến máu thay thế. Nhiều lúc bệnh viện rơi vào tình huống khẩn cấp như vậy, thì phải nhờ đến ngân hàng máu sống. Nghĩa là thân nhân người bệnh hoặc chính nhân viên y tế tình nguyện hiến ngay trong đêm để cứu bệnh nhân. Không ít nhân viên y tế đã nhiều lần cho máu khi nghe tiếng gọi khẩn cấp.
Tuy vậy, mỗi người chỉ có thể hiến một đơn vị máu trong một lần và cần ít nhất 3 tháng sau mới được hiến lại để bảo đảm sức khỏe. Với nhân viên y tế, việc tham gia hiến máu càng vất vả hơn, bởi ngoài nghĩa cử cao đẹp ấy, nhân viên y tế phải bảo đảm ca trực và công việc điều trị hằng ngày tại bệnh viện, đó là chia sẻ của bác sĩ An.
Cần cấp ủy, chính quyền quan tâm vào cuộc
Để khắc phục tình trạng thiếu máu trước mắt, ngoài việc duy trì “ngân hàng máu sống” ngay tại bệnh viện, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận đã chủ động liên hệ doanh nghiệp, kêu gọi cộng đồng và sử dụng nguồn dự trữ.
Mới đây, bệnh viện phối hợp với một doanh nghiệp tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện, thu hút hơn 60 cán bộ, nhân viên, người thân và khách hàng của doanh nghiệp tham gia, đóng góp được 60 đơn vị máu. Bệnh viện cũng khẳng định luôn sẵn sàng tiếp nhận máu hiến bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, lượng máu tiếp nhận vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu điều trị.
Thiết nghĩ, giải quyết căn cơ tình trạng khan hiếm máu, ngoài nỗ lực của ngành y tế và Hội Chữ thập đỏ, rất cần sự quan tâm đồng bộ của cấp ủy, chính quyền địa phương. Trước hết, ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện ở cấp xã, phường cần được củng cố. Đồng thời, gắn trách nhiệm cụ thể cho từng đoàn thể, khu phố, thôn, đơn vị trong công tác tuyên truyền, vận động.
Cùng với đó, cần đẩy mạnh kết nối với doanh nghiệp, trường học, cơ quan, đoàn thể trên địa bàn để đưa hiến máu trở thành phong trào gắn với thi đua - khen thưởng. Song song đó, xây dựng mô hình “Câu lạc bộ ngân hàng máu sống” tại cộng đồng, huy động đoàn thể và người dân thường trực, sẵn sàng tham gia. Cùng với ứng dụng công nghệ (tin nhắn, app đăng ký hiến máu) sẽ giúp người dân chủ động tham gia, thuận tiện theo dõi lịch hiến.
Một khi cả hệ thống chính trị cùng cộng đồng chung tay vào cuộc, nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận mới thực sự ổn định, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân hơn.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/canh-canh-noi-lo-thieu-mau-cuu-nguoi-390671.html