Cảnh Điềm gánh còng lưng phim mới và cả Trương Lăng Hách

Ngoài Cảnh Điềm và phần kỹ xảo đẹp mắt, Tứ Hải Trọng Minh không còn điểm nhấn gì nữa.

Trong năm 2024, dòng phim cổ trang – tiên hiệp bước vào giai đoạn lạnh giá, ngoài Dữ Phượng Hành thì các dự án khác đều rơi vào cảnh flop. Sự xuất hiện của Tứ Hải Trọng Minh được kỳ vọng sẽ cứu vớt phim tiên hiệp nhưng đáng tiếc, những phản hồi của khán giả về bộ phim này lại không mấy tích cực. Kịch bản nhạt nhòa dễ đoán, cộng thêm diễn xuất kém của Trương Lăng Hách đã khiến Cảnh Điềm phải gánh còng lưng Tứ Hải Trọng Minh.

Kịch bản đi theo lối mòn tiên hiệp

Tứ Hải Trọng Minh là câu chuyện tình yêu của y nữ tính tình kỳ quái Nam Nhan (Cảnh Điềm) và Kê Dương (Trương Lăng Hách) – một người mang thân phận đế quân nhưng lưu lạc nơi phàm thế. Tình cờ, Nam Nhan cứu được Kê Dương và đưa anh về chữa trị, đồng thời cũng coi anh như một “vật thí nghiệm” dùng để thử thuốc.

Không khó để nhận ra, những tập đầu tiên của Tứ Hải Trọng Minh sẽ tập trung khai thác các mẩu chuyện hài hước của cặp đôi chính. Kê Dương đường đường là một đế quân nhưng rơi vào đường cùng, số phận đưa đẩy khiến anh phải thành chân chạy vặt bị Nam Nhan sai bảo.

Hiện tại, Tứ Hải Trọng Minh vẫn đi theo mô típ quen thuộc mà rất nhiều phim tiên hiệp đã từng khai thác trước đó. Bộ phim sẽ có khởi đầu vui vẻ hài hước, sau đó là ngược luyến tàn tâm và giải quyết khúc mắc, cuối cùng sẽ là bảo vệ nhân gian.

Kịch bản của Tứ Hải Trọng Minh quá dễ đoán nên không khơi dậy được sự hứng thú của khán giả, thậm chí cũng không có điểm nhấn nào để giữ chân người xem. Nếu cứ giữ nguyên một trạng thái dễ đoán và nhạt nhòa như vậy, có lẽ Tứ Hải Trọng Minh sẽ flop giống Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Nguyệt Hồng cũng nên.

Trương Lăng Hách diễn kém, Cảnh Điềm gánh còng lưng

Sau Ninh An Như MộngĐộ Hoa Niên, Trương Lăng Hách tiếp tục nhận nhiều phản hồi tiêu cực về diễn xuất. Ngôi sao 9x lúc nào cũng xuất hiện với vẻ mặt cứng nhắc và thiếu sự linh hoạt, đến mức trang Sohu còn nhận xét gương mặt anh chỉ có sự thay đổi chút ít khi đọc thoại.

Mà đáng buồn hơn, khuôn miệng khi đọc thoại của Trương Lăng Hách không đẹp khiến anh thường rơi vào hoàn cảnh “ngũ quan bay loạn”. Rõ ràng, nam diễn viên Thương Lan Quyết đã không còn là một gương mặt mới vào nghề nữa nhưng diễn xuất của anh lại chẳng có chút tiến bộ nào. Ngay cả khi nhận được các vai diễn chất lượng thì sự kém cỏi trong diễn xuất của Trương Lăng Hách cũng khiến khán giả thấy mà ngán ngẩm.

Một kịch bản nhạt nhòa, một nam chính diễn kém đã khiến áp lực trên vai Cảnh Điềm càng thêm nặng nề. So với thời điểm đóng Tư Đằng, phong độ của Cảnh Điềm vẫn còn rất ổn định, không bị chê lố khi đảm nhận một vai diễn năng động và đáng yêu ở tuổi U40.

Tứ Hải Trọng Minh là bộ phim tiên hiệp đầu tiên trong sự nghiệp của “đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh” nhưng cô đã hoàn thành vai diễn tốt ngoài mong đợi. So với Trương Lăng Hách thì Cảnh Điềm nổi trội hơn hẳn về mặt thực lực và sự chênh lệch này đã ảnh hưởng nhiều đến chemistry của họ.

Tứ Hải Trọng Minh sở hữu quá nhiều nhược điểm và không ít cư dân mạng cho rằng, họ vẫn còn xem phim là vì Cảnh Điềm cùng khoản kỹ xảo đẹp mắt. Tình hình của Tứ Hải Trọng Minh hiện tại không tốt lắm, chỉ e bộ phim này khó có thể “làm mưa làm gió” trên màn ảnh như kỳ vọng ban đầu.

Lục Sa

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/canh-diem-ganh-cong-lung-phim-moi-va-ca-truong-lang-hach-202408010930053316.html