'Cánh én' Hải Dương trên bầu trời Phú Yên

Như một duyên nợ, những sĩ quan, phi công ưu tú quê Hải Dương được se đến với bầu trời Phú Yên. Họ như những cánh chim góp phần bảo vệ bình yên cuộc sống cho mảnh đất Phú Yên.

4 phi công quê Hải Dương là Nguyễn Văn Thụ, Nguyễn Văn Liển, Đào Việt Hưng, Nguyễn Văn Thuận (từ phải sang) đang công tác ở Phú Yên

4 phi công quê Hải Dương là Nguyễn Văn Thụ, Nguyễn Văn Liển, Đào Việt Hưng, Nguyễn Văn Thuận (từ phải sang) đang công tác ở Phú Yên

Trải qua 60 năm kết nghĩa, dẫu trong chiến tranh ác liệt hay khi hòa bình lập lại, tình nghĩa đoàn kết sâu sắc, mặn nồng giữa hai tỉnh Phú Yên - Hải Dương vẫn luôn được các thế hệ nối tiếp nhau vun trồng, xây đắp. Như một duyên nợ, những sĩ quan, phi công ưu tú quê Hải Dương được se đến với bầu trời Phú Yên. Họ như những cánh chim góp phần bảo vệ bình yên cuộc sống cho mảnh đất Phú Yên nặng nghĩa tình.

Theo yêu cầu nhiệm vụ, tháng 12.2003, Trung đoàn Không quân 910 được điều động về đóng quân trên đất Phú Yên. Trung đoàn đã đào tạo, chuyển loại hàng trăm giảng viên bay, chỉ huy bay và hàng nghìn phi công cho Tổ quốc.

Để có những phi cơ như những cánh én bạc kiểm soát bầu trời, mặt đất, bảo đảm sự bình yên ấy, hằng ngày có trên 500 cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn Không quân 910 không ngừng lao động ngày đêm, phục vụ nhiều mặt công tác khác nhau. Trong số đó có nhiều cán bộ, sĩ quan là những người con Hải Dương.

Thượng tá Đào Việt Hưng (sinh năm 1973), phi công cấp I, Chính ủy Trung đoàn, quê ở xã Thanh Khê (Thanh Hà), hiện là Hội trưởng Hội Đồng hương Hải Dương của đơn vị cho biết ở Trung đoàn hiện còn hơn ba chục cán bộ, sĩ quan là người Hải Dương, trong đó có 4 sĩ quan là phi công. Ngoài anh Hưng còn có trung tá Nguyễn Văn Thụ, Chủ nhiệm chính trị, phi công cấp I; thượng úy Nguyễn Văn Liển, Biên đội trưởng, phi công cấp I; trung úy Nguyễn Văn Thuận, phi công, giáo viên bay phi đội II.

"Chúng tôi rất hạnh phúc, tự hào khi được về công tác tại vùng quê này. Vùng đất Phú Yên giàu tình người, vốn gắn bó tình nghĩa lâu dài với tỉnh Hải Dương từ trong chiến tranh", anh Hưng nói. Chính ủy Đào Việt Hưng theo đơn vị về mảnh đất Phú Yên từ năm 2003. Khi mới chuyển về đây, đơn vị gặp rất nhiều khó khăn.

Được lãnh đạo, nhân dân địa phương hết sức giúp đỡ và sự nỗ lực lớn của toàn đơn vị nên mới có cơ ngơi khang trang như hôm nay. Đặc biệt là tình nghĩa đoàn kết quân - dân ngày càng thắt chặt, nhiều cán bộ đã lấy vợ tại đây và chọn Phú Yên là quê hương thứ hai.

Trung tá Nguyễn Văn Thụ (sinh năm 1978), quê ở xã Hợp Tiến (Nam Sách), Chủ nhiệm chính trị Trung đoàn cũng đã có 19 năm bay, 16 năm ở Phú Yên. Tình cảm của anh cũng như anh em quê Hải Dương đối với Phú Yên được vun đắp từ khi còn ở nhà. "Được gia đình, nhà trường, địa phương tuyên truyền nên tôi đã có cảm tình với Phú Yên từ nhỏ.

Không chỉ riêng tôi mà tất cả anh em Hải Dương ở đây đều như thế. Mặn nồng với Phú Yên nhiều lắm. Lại được các bác, các chú tham gia chiến đấu từ thời chống Mỹ truyền lại, động viên nên tình cảm càng trở nên son sắt. Có trên 10 đồng chí quê Hải Dương lập gia đình ở đây, đưa cả cha mẹ vào gắn bó với mảnh đất này", anh Thụ cho biết.

Đất nước ta ở đâu cũng vậy, đều là phần đất của Tổ quốc thiêng liêng, được bay trên bầu trời tự do đó thật hạnh phúc, vinh quang. Đặc biệt, những người lính là con em Hải Dương được về tỉnh Phú Yên kết nghĩa công tác thì niềm hạnh phúc càng lớn hơn. Tất cả anh em Hải Dương đều có ý thức tích cực góp phần để vun đắp tình đoàn kết giữa hai tỉnh ngày càng tốt đẹp hơn.

NGUYỄN BÁ THUYẾT

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/chinh-tri/canh-en-hai-duong-tren-bau-troi-phu-yen-125366