Cảnh giác kẻ cướp

>> “Ngựa quen đường cũ”
>> Anh em ruột rủ nhau đi trộm
>> Khoắng tài sản ở Trung tâm Bảo trợ xã hội
>> Đầu thú sau khi trộm tài sản
>> Kẻ cắp gặp công an

BP - Khoảng 5 giờ 20 phút ngày 30-7, bà Đoàn Thị Nho (1942, trú ấp Tân An, xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp) là chủ cửa hàng tạp hóa tại chợ Tân Tiến mở cửa tiệm để bán hàng thì có 1 nam thanh niên đến mua 1 chai nước ngọt và hỏi “có xe đi Sài Gòn qua đây không?”. Sau đó, đối tượng đi ra trước cửa tiệm tạp hóa của bà Nho khoảng 10m để uống nước. Khoảng 5 phút sau, lợi dụng lúc bà Nho đang bán hàng thì đối tượng này đột nhập vào phòng ngủ của gia đình bà, dùng dao khống chế chị Nguyễn Thị Hoa Tím (1987, là con gái bà Nho) rồi cướp 1 giỏ xách, bên trong có 25 triệu đồng, cùng trang sức của chị Tím (khoảng 1,5 lượng vàng) và một số giấy tờ tùy thân. Sau đó, đối tượng chạy ra trước nhà rồi lên xe ôtô loại 4 chỗ ngồi, đi về hướng huyện Lộc Ninh. Từ tin báo của bị hại, Công an huyện Bù Đốp đã khám nghiệm hiện trường và lập hồ sơ xác minh, truy xét đối tượng.

Văn Thủy

>> Truy Nã Tên Trộm
>> Tội phạm trộm cắp tài sản ở Chơn Thành diễn biến phức tạp
>> Bắt nhóm đối tượng trộm cây xanh
>> Trộm xe sau khi dự tiệc cưới
>> Cảnh giác với tội phạm trộm cắp tổ yến

Nguồn Bình Phước: http://baobinhphuoc.com.vn/content/canh-giac-ke-cuop-175714