Cảnh giác không thừa

Đẩy mạnh triệt phá “tín dụng đen”

(HNM) - Sáng 16-12, chị Loan ở ngõ 183 phố Đặng Tiến Đông, quận Đống Đa đợi xe buýt tuyến 23 tại điểm chờ trước nhà số 6 phố Đặng Tiến Đông thì chợt thấy cô gái trẻ ngồi cạnh, chỉ tay nói với bạn gái ngồi bên cạnh:

- Này, cần tiền thì đã có chỗ cho vay đấy, hay…

Theo tay cô gái chỉ, chị Loan thấy một tờ giấy khổ to còn mới dán bên ngoài một tủ điện nhỏ trên hè phố in đậm dòng chữ: “Cho vay tiền tiêu Tết, giải ngân trong ngày, thủ tục đơn giản - Gọi số 0365319030”.

Chị Loan định lưu ý hai cô gái về chuyện này, song thấy cô gái kia lắc đầu nói:

- Cậu đừng tin, dây vào kiểu cho vay đơn giản này có ngày bán nhà để trả nợ đấy.

Mừng vì thấy cô gái có ý thức cảnh giác, song chị Loan thấy cũng có không ít người nhẹ dạ cả tin và mắc bẫy tín dụng “đen” dẫn đến khuynh gia bại sản nên chị đứng dậy và đi tới bóc tờ quảng cáo kia…

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, chị Loan nói: Lợi dụng dịp cuối năm nhiều người có nhu cầu về tiền nên kẻ xấu thường tung ra các chiêu cho vay tiền thiếu trung thực nhằm thu lợi bất chính, gây thiệt hại cho người vay. Bởi vậy theo chị, mọi người cần tỉnh táo, cảnh giác trước chiêu trò này để không tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật cũng như tránh thiệt hại cho bản thân.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/953642/canh-giac-khong-thua