Cảnh giác với chiêu lừa mới

Chiều 22-7, chị Yến đến nhà chị Trang cùng ở Khu đô thị mới Thanh Hà (huyện Thanh Oai) chơi.

Gặp nhau, đang kể chuyện mua hàng trên mạng được cái này, cái kia giảm giá, chị Trang kể:

- Hôm vừa rồi, cũng chỉ vì hay mua hàng online mà tôi suýt bị một shipper (người giao hàng) lừa đấy.

- Sao mà bị lừa? - chị Yến tò mò hỏi.

- Lúc đó khoảng 9h sáng, tôi đang làm ở cơ quan thì nhận được tin nhắn của một shipper gửi hóa đơn thể hiện tôi mua hàng bên cửa hàng Mẹ Kún Kín, đúng hàng tôi đặt và số tiền, nên tưởng thật. Sau đó shipper nhắn tiếp: “… Em ship đến, anh nhà chị nhận, chị chuyển khoản em nhé”. Đọc đến đây tôi mới té ngửa mình bị lừa, vì chồng tôi đi công tác, đâu có ai ở nhà mà nhận - chị Trang thuật lại.

- Vậy à? Đây là chiêu lừa đảo mới rồi - chị Yến nhận định.

- Đúng đấy. Họ nói như thật, còn chụp ảnh ôm hàng đứng trước cửa nhà tôi nữa chứ. Cũng may… - chị Trang nói.

Viết thư cho Người Xây Dựng, chị Trang chia sẻ hành vi lừa đảo như kể trên rất mới, các đối tượng đã khai thác chính xác số điện thoại, tên, địa chỉ của khách hàng để lừa đảo. Do đó, người dân cần nêu cao cảnh giác, cần xác minh rõ thông tin trước khi thực hiện các giao dịch chuyển khoản để tránh bị lừa.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/canh-giac-voi-chieu-lua-moi-676295.html