Cảnh ngổn ngang nơi cơn lũ san phẳng ngôi nhà làm 2 người chết ở Bắc Kạn

Cơn lũ dữ đêm 17, rạng sáng ngày 18/5, quét qua con suối ở thôn Phiêng Khăm, xã Yến Dương, huyện Ba Bể (Bắc Kạn) kéo theo lượng đất đá lớn tràn xuống san phẳng một ngôi nhà khiến 2 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương.

Ngày 19/5, một ngày sau trận lũ quét xảy ra tại thôn Phiêng Khăm, xã Yến Dương (huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn), con đường bê tông dẫn vào thôn cùng cây cầu bắc qua suối bị phá hủy vẫn còn ngổn ngang đất đá.

Ngày 19/5, một ngày sau trận lũ quét xảy ra tại thôn Phiêng Khăm, xã Yến Dương (huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn), con đường bê tông dẫn vào thôn cùng cây cầu bắc qua suối bị phá hủy vẫn còn ngổn ngang đất đá.

Người dân thôn Phiêng Khăm cho biết, họ sinh sống nhiều đời ở đây nhưng đây là lần đầu tiên một trận lũ kéo theo rất nhiều khối đá lớn đổ từ trên cao xuống, lấp luôn cả một đoạn suối. Những khối đá chồng lên nhau thậm chí còn cao hơn cả mặt đường (trước đây, lòng suối thấp hơn mặt đường cả chục mét).

Người dân thôn Phiêng Khăm cho biết, họ sinh sống nhiều đời ở đây nhưng đây là lần đầu tiên một trận lũ kéo theo rất nhiều khối đá lớn đổ từ trên cao xuống, lấp luôn cả một đoạn suối. Những khối đá chồng lên nhau thậm chí còn cao hơn cả mặt đường (trước đây, lòng suối thấp hơn mặt đường cả chục mét).

Cũng theo người dân, những khối đá lớn, nhỏ này tràn về theo đường đi của dòng suối và bị ách lại tại một đoạn suối cách đầu nguồn hơn 1 km.

Cũng theo người dân, những khối đá lớn, nhỏ này tràn về theo đường đi của dòng suối và bị ách lại tại một đoạn suối cách đầu nguồn hơn 1 km.

Dòng suối ở đầu nguồn cũng ngổn ngang màu trắng của những tảng đá lớn nhỏ giữa hai bên các đồi cây.

Dòng suối ở đầu nguồn cũng ngổn ngang màu trắng của những tảng đá lớn nhỏ giữa hai bên các đồi cây.

Sát con suối, một ngôi nhà hoàn toàn bị san phẳng cùng 2 người trong một gia đình bị thiệt mạng là ông Lý Học Vượng (SN 1978) và bà Triệu Thị Đặng (SN 1960, mẹ vợ của ông Lý Học Vượng).

Sát con suối, một ngôi nhà hoàn toàn bị san phẳng cùng 2 người trong một gia đình bị thiệt mạng là ông Lý Học Vượng (SN 1978) và bà Triệu Thị Đặng (SN 1960, mẹ vợ của ông Lý Học Vượng).

May mắn 3 người thân khác của gia đình bị thương nhẹ và được đưa đi điều trị tại cơ sở y tế.

May mắn 3 người thân khác của gia đình bị thương nhẹ và được đưa đi điều trị tại cơ sở y tế.

Họ hàng, người thân của gia đình nạn nhân xấu số đang dọn dẹp và tìm kiếm những kỷ vật từ đống đổ nát.

Họ hàng, người thân của gia đình nạn nhân xấu số đang dọn dẹp và tìm kiếm những kỷ vật từ đống đổ nát.

Những vật dụng quen thuộc hàng ngày như ghế ngồi, chiếu, quạt, được xếp lại một chỗ.

Những vật dụng quen thuộc hàng ngày như ghế ngồi, chiếu, quạt, được xếp lại một chỗ.

Chăn, chiếu, quần áo vẫn còn dính lẫn bùn đất.

Chăn, chiếu, quần áo vẫn còn dính lẫn bùn đất.

Chị Dương (con gái thứ hai của nạn nhân Triệu Thị Đặng lấy chồng ở xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể - nơi cũng chứng kiến trận lũ lịch sử với nhiều thiệt hại) về nhà bố mẹ đẻ sau khi hay tin cả gia đình bị lũ cuốn.

Chị Dương (con gái thứ hai của nạn nhân Triệu Thị Đặng lấy chồng ở xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể - nơi cũng chứng kiến trận lũ lịch sử với nhiều thiệt hại) về nhà bố mẹ đẻ sau khi hay tin cả gia đình bị lũ cuốn.

Khi trò chuyện với phóng viên, chị Dương không giấu được nỗi buồn khi gia đình người chị cả có bố mẹ đẻ, hai vợ chồng, 3 người con thì nay chồng và mẹ bị lũ làm tử vong, bố, chị cả và một cháu nằm viện điều trị. May mắn 2 cháu nhỏ chạy thoát khỏi cơn lũ dữ.

Khi trò chuyện với phóng viên, chị Dương không giấu được nỗi buồn khi gia đình người chị cả có bố mẹ đẻ, hai vợ chồng, 3 người con thì nay chồng và mẹ bị lũ làm tử vong, bố, chị cả và một cháu nằm viện điều trị. May mắn 2 cháu nhỏ chạy thoát khỏi cơn lũ dữ.

Những kỷ vật là các cuốn sổ ghi chép dù được cất trong thùng gỗ nhưng sau lũ đã dính nước và bùn đất.

Những kỷ vật là các cuốn sổ ghi chép dù được cất trong thùng gỗ nhưng sau lũ đã dính nước và bùn đất.

Trước mất mát của gia đình, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng có mặt hỏi thăm, động viên chia sẻ và chung tay cất lại một ngôi nhà mới cách vị trí bị lũ san phẳng khoảng 500 mét. Xe máy kéo chở theo các tấm lợp chỉ có thể dừng ở đầu đường bê tông.

Trước mất mát của gia đình, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng có mặt hỏi thăm, động viên chia sẻ và chung tay cất lại một ngôi nhà mới cách vị trí bị lũ san phẳng khoảng 500 mét. Xe máy kéo chở theo các tấm lợp chỉ có thể dừng ở đầu đường bê tông.

Lực lượng quân đội cùng người dân vác những tấm lợp đi qua cầu tre bắc tạm.

Lực lượng quân đội cùng người dân vác những tấm lợp đi qua cầu tre bắc tạm.

Vật liệu tiếp tục được tập kết và đưa lên xe máy kéo khác chở vào nơi chuẩn bị cất ngôi nhà mới cho gia đình nạn nhân.

Vật liệu tiếp tục được tập kết và đưa lên xe máy kéo khác chở vào nơi chuẩn bị cất ngôi nhà mới cho gia đình nạn nhân.

Hân Nguyễn

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/canh-ngon-ngang-noi-con-lu-san-phang-ngoi-nha-lam-2-nguoi-chet-o-bac-kan-post1743791.tpo