Cảnh sát biển cứu hộ, cứu nạn kịp thời
Những năm qua, cùng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia và thực thi pháp luật trên biển, Vùng Cảnh sát biển 3 còn thực hiện hiệu quả công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và khắc phục sự cố trên biển, trở thành chỗ dựa tin cậy của ngư dân.
Vào lúc 2 giờ 30 phút ngày 1-2-2025, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 nhận được thông tin: Tại khu vực biển cách Tây Nam Côn Đảo khoảng 2 hải lý, trên tàu Deryoung Sunnysky (Hồng Công, Trung Quốc) có thuyền viên tên là Rholand T.Boiser (quốc tịch Philippines) bị đau bụng, nôn ra máu, sức khỏe suy kiệt, phải thở bình oxy trong tình trạng oxy sắp hết. Thuyền trưởng đề nghị được hỗ trợ khẩn cấp. Ngay lập tức, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 chỉ đạo Tàu CSB 2011 khẩn trương rời cảng, chở theo nhân viên y tế và cán bộ biên phòng từ huyện Côn Đảo (Bà Rịa-Vũng Tàu) đến cấp cứu bệnh nhân, rồi đưa vào Trung tâm Y tế huyện Côn Đảo tiếp tục điều trị.

Cán bộ, chiến sĩ Tàu CSB 8005 kịp thời cơ động đến hiện trường, hỗ trợ cứu ngư dân bị nạn trên biển.
Trước đó, sáng 30-12-2024, tàu cá CM 46799A có 5 thuyền viên do ông Lai Kin Wah (quốc tịch Trung Quốc) làm thuyền trưởng, bị phá nước và chìm trên khu vực biển cách Côn Đảo khoảng 60 hải lý về phía Đông Nam. 5 thuyền viên phải bỏ tàu, ôm phao trôi dạt trên biển. Nhận được lệnh cứu nạn, Tàu CSB 8005 đang trên hải trình từ Ấn Độ về Việt Nam lập tức chuyển hướng tàu, triển khai nhiệm vụ hỗ trợ cứu nạn trên biển. Bất chấp sóng to, gió lớn, cán bộ, chiến sĩ Tàu CSB 8005 đã triển khai phương án cứu hộ, cứu nạn, kịp thời tiếp cận đưa 5 thuyền viên lên tàu an toàn.
Cũng Tàu CSB 8005, ngày 5-11-2024 đã kịp thời tiếp nhận, cấp cứu thuyền viên Nguyễn Tấn Tiến (sinh năm 1973, quê ở tỉnh Quảng Ngãi) bị tai nạn lao động tại vùng biển thềm lục địa phía Nam. Sau khi được sơ cứu, băng bó vết thương, xử lý cầm máu, nạn nhân đã ổn định, được đưa vào bờ tiếp tục điều trị.
Đại úy Trần Hữu Ngọc, Thuyền trưởng Tàu CSB 8005 chia sẻ: “Trong mọi trường hợp, khi nhận lệnh cứu hộ, cứu nạn, chúng tôi đều xác định tính mạng con người là trên hết nên triển khai thực hiện khẩn trương, tận dụng từng giây, từng phút để bảo đảm kịp thời, hiệu quả. Các phương án cứu hộ, cứu nạn luôn được cán bộ, chiến sĩ toàn tàu luyện tập thuần thục, chuẩn xác, sẵn sàng cơ động ứng cứu bất kể thời gian, điều kiện thời tiết nào”.
Với đặc thù của đơn vị được giao quản lý vùng biển, đảo rộng lớn và phức tạp, kéo dài từ Cù Lao Xanh (tỉnh Bình Định) đến cửa Định An (tỉnh Trà Vinh), bao gồm toàn bộ khu vực biển Trường Sa và thềm lục địa phía Nam Tổ quốc, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ; kịp thời xử lý các sự cố trên biển, cứu nạn ngư dân trong các tình huống khẩn cấp. Trong 5 năm gần đây, đơn vị đã tiếp nhận, xử lý thông tin hơn 770 vụ việc liên quan đến công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; điều động hàng chục lượt tàu, cấp cứu, cứu nạn, hỗ trợ y tế cho hơn 320 người, hỗ trợ cứu kéo hàng chục phương tiện gặp nạn trên biển...
Đại tá Nguyễn Minh Khánh, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết: “Để hoàn thành tốt nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, đơn vị luôn duy trì, phát huy hiệu quả cơ chế liên lạc, chia sẻ thông tin với các tổ chức quốc tế và lực lượng thực thi pháp luật trên biển của các nước trong khu vực. Khi nhận được thông tin cứu hộ, cứu nạn hoặc phát hiện sự cố trên biển, cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 3 luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, không quản hiểm nguy, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ khẩn trương, hiệu quả với tinh thần tất cả vì tính mạng và sự an toàn của ngư dân. Qua đó đã góp phần lan tỏa hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ-người chiến sĩ Cảnh sát biển”.
Bài và ảnh: ĐỨC ĐỊNH
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.