Cảnh sát biểu tình, Papua New Guinea ban bố tình trạng khẩn cấp

Thủ tướng Papua New Guinea hôm thứ Năm (11/1) đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp, đồng thời đình chỉ một số quan chức và cảnh sát hàng đầu sau khi 16 người thiệt mạng trong cuộc bạo loạn ở quốc đảo Thái Bình Dương này.

Cuộc biểu tình của cảnh sát và nhân viên hành chính công hôm thứ Tư về việc bị giảm lương đã biến thành một cuộc bạo loạn. Cảnh quay trên truyền hình cho thấy hàng nghìn người đổ ra đường phố thủ đô Port Moresby, nhiều người trong số họ mang theo những thứ dường như là hàng hóa bị cướp bóc, trong khi khói đen cuồn cuộn bao trùm thành phố.

 Cảnh cướp bóc và đốt phá trong các cuộc biểu tình phản đối việc giảm lương của cảnh sát ở Port Moresby, Papua New Guinea vào ngày 10 tháng 1 năm 2024. Ảnh: Femli Studio

Cảnh cướp bóc và đốt phá trong các cuộc biểu tình phản đối việc giảm lương của cảnh sát ở Port Moresby, Papua New Guinea vào ngày 10 tháng 1 năm 2024. Ảnh: Femli Studio

Đài truyền hình Australia ABC hôm thứ Năm đưa tin, 9 người đã thiệt mạng trong vụ bạo loạn ở Port Moresby và 7 người thiệt mạng ở Lae, phía bắc quốc gia khai thác vàng và đồng này.

Thủ tướng Papua New Guinea, James Marape, nói trong một cuộc họp báo rằng ông đã đình chỉ cảnh sát trưởng và một số quan chức hàng đầu khác, đồng thời tiến hành xem xét nguyên nhân của cuộc bạo loạn.

Ông nói với các phóng viên: “Có bằng chứng về việc bạo loạn có tổ chức đã diễn ra”. Ông cho biết khoảng 1.000 quân nhân đã sẵn sàng để ngăn chặn tình trạng bất ổn tiếp theo. Bạo lực ở thủ đô Port Moresby đã giảm bớt vào thứ Năm, với việc chính quyền điều động thêm cảnh sát để duy trì trật tự.

 Những kẻ bạo loạn tập trung trước cổng Văn phòng Thủ tướng Papua New Guinea ở Port Moresby. Ảnh: ABC News

Những kẻ bạo loạn tập trung trước cổng Văn phòng Thủ tướng Papua New Guinea ở Port Moresby. Ảnh: ABC News

Đại Sứ quán Mỹ tại Port Moresby cho biết cảnh sát đã quay trở lại làm việc nhưng căng thẳng vẫn ở mức cao. Đại sứ quán Trung Quốc cho biết một số công dân Trung Quốc bị thương nhẹ, trong đó các cửa hàng do người Trung Quốc sở hữu bị phá hoại và cướp bóc.

Thủ tướng Úc Anthony Albanese cho biết cao ủy nước này đang theo dõi tình hình và Úc chưa nhận được bất kỳ yêu cầu trợ giúp nào từ Papua New Guinea, quốc gia mà họ thường xuyên hỗ trợ về chính sách và an ninh.

Ông nói: “Chúng tôi tiếp tục kêu gọi bình tĩnh vào thời điểm khó khăn này. Chúng tôi chưa nhận được bất kỳ yêu cầu nào từ Chính phủ PNG vào thời điểm này nhưng… những người bạn của chúng tôi ở Papua New Guinea, chúng tôi có mối quan hệ tuyệt vời với họ”.

 Đám đông biểu tình đập phá cửa hàng và hôi của. Ảnh: ABC News

Đám đông biểu tình đập phá cửa hàng và hôi của. Ảnh: ABC News

Cảnh sát ở Papua New Guinea đã phải vật lộn với sự gia tăng tội phạm bạo lực trong năm qua. Thủ tướng Marape cho biết việc tăng cường an ninh sẽ giúp thu hút đầu tư nước ngoài vào nguồn tài nguyên vàng và đồng của nước này.

Cảnh sát đã biểu tình vào sáng thứ Tư sau khi phát hiện ra gói lương của họ bị giảm. Tuy nhiên, Chính phủ Papua New Guinea đã phủ nhận thông tin được lan truyền trên mạng xã hội rằng một loại thuế mới đã được áp dụng đối với cảnh sát và ông Marape cho biết bất kỳ lỗi hành chính nào gây ra tình trạng giảm lương sẽ được khắc phục.

Một quan chức Papua New Guinea nói với đài phát thanh địa phương FM100 hôm thứ Tư rằng nếu không có cảnh sát thì thành phố sẽ "mất kiểm soát".

Huy Hoàng (theo ABC News, Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/canh-sat-bieu-tinh-papua-new-guinea-ban-bo-tinh-trang-khan-cap-post280558.html