'Cảnh sát Corgi' bị phạt vì... ăn vụng xúc xích khi đang tuần tra: 'Tội này quá đáng yêu để phạt'

Chú chó cảnh sát giống Corgi đầu tiên tại Trung Quốc, Fuzai, lại một lần nữa gây chú ý khi lén ăn vụng xúc xích nướng của một em nhỏ trong lúc đang làm nhiệm vụ tuần tra. Mặc dù đã bị 'kỷ luật nội bộ', Fuzai vẫn nhận được làn sóng ủng hộ mạnh mẽ từ cư dân mạng nhờ... quá dễ thương.

Sự việc xảy ra vào ngày 26/4 tại thành phố Weifang, tỉnh Sơn Đông, khi Fuzai đang cùng huấn luyện viên tham gia tuần tra bảo vệ an ninh. Theo đoạn video được chia sẻ rộng rãi, chú chó đã bất ngờ quay đầu, ngoạm lấy một chiếc xúc xích từ tay một bé gái rồi thong thả bước đi giữa tiếng cười của đám đông xung quanh.

Mẹ của bé gái sau đó cho biết con gái bà không hề buồn hay phàn nàn mà thậm chí còn ăn nốt phần xúc xích còn lại một cách vui vẻ.

Khoảnh khắc Fuzai ngoạm chiếc xúc xích từ tay bé gái. (Ảnh: Weibo)

Khoảnh khắc Fuzai ngoạm chiếc xúc xích từ tay bé gái. (Ảnh: Weibo)

Chó cảnh sát gây sốt vì... quá nghịch

Fuzai năm nay một tuổi rưỡi, từng được tuyển chọn vào lực lượng dự bị phát hiện chất nổ tại Trung tâm huấn luyện chó nghiệp vụ Weifang vào tháng 1/2024. Đến tháng 10 cùng năm, sau quá trình huấn luyện nghiêm ngặt bao gồm kiểm tra hành lý, tìm kiếm xe cộ và vượt chướng ngại vật, chú chó chính thức gia nhập lực lượng cảnh sát.

Fuzai nhanh chóng trở nên nổi tiếng nhờ ngoại hình nhỏ nhắn, đôi chân ngắn, nụ cười rạng rỡ cùng bản tính lanh lợi, từng góp mặt trong lễ hội thả diều quốc tế tại Weifang, tham gia các sự kiện cộng đồng và biểu diễn kỹ năng cho người dân.

Tài khoản mạng xã hội chính thức của Sở Công an Weifang hiện đã thu hút hơn 400.000 lượt theo dõi nhờ những câu chuyện đời thường của Fuzai.

Trước đó, vào tháng 1 năm nay, Fuzai cũng từng bị "kỷ luật" vì ngủ gật trong lúc làm nhiệm vụ và... tè vào bát thức ăn của chính mình. Hình phạt là bị tước phần thưởng cuối năm gồm bánh thưởng và đồ chơi, khiến cộng đồng mạng không khỏi bật cười.

Dù vậy, huấn luyện viên của Fuzai vẫn chia sẻ video "chuộc lỗi" cho học trò, trong đó chú chó được ăn bữa Tết Nguyên đán đầy đủ gồm cá trích Thái Bình Dương, súp bí đỏ, bánh bao sắc màu và thịt viên thỏ.

Tại trụ sở, chú chó cảnh sát đã “biết lỗi” và được nhắc nhở nghiêm túc. (Ảnh: Weibo)

Tại trụ sở, chú chó cảnh sát đã “biết lỗi” và được nhắc nhở nghiêm túc. (Ảnh: Weibo)

Cư dân mạng: “Tội gì phạt cục cưng!”

Sau sự cố xúc xích vừa qua, huấn luyện viên đã đăng lời xin lỗi công khai và cho biết Fuzai đã bị nhắc nhở nghiêm túc, đồng thời sẽ tiến hành huấn luyện lại kỹ năng “từ chối đồ ăn từ người lạ”.

“Fuzai đã vi phạm quy định không được nhận bất kỳ vật gì từ người dân trong lúc làm nhiệm vụ,” bài viết nêu rõ.

Tuy nhiên, phần lớn cư dân mạng lại đứng về phía chú chó, cho rằng “tội này quá đáng yêu để phạt”.

“Một chú chó như Fuzai thì ai mà nỡ giận lâu được,” một người viết.

“Hay là nâng cấp khẩu phần ăn cho bạn ấy để không còn bị xúc xích cám dỗ nữa,” người khác hài hước bình luận.

Ba ngày sau sự cố, hai huấn luyện viên đã đưa Fuzai cùng hai chiếc xúc xích mới đến tận trường mẫu giáo của bé gái, trao tặng món quà nhỏ mang hình ảnh Fuzai và một chiếc diều như lời xin lỗi chính thức.

Mẹ của bé xúc động chia sẻ: “Tôi chỉ mong cả con gái tôi và Fuzai đều lớn lên khỏe mạnh và hạnh phúc. Cố lên nhé, Fuzai.”

Sự việc lần này không chỉ khiến người ta bật cười mà còn tiếp tục khẳng định sức hút đặc biệt của chú chó cảnh sát mang lại niềm vui cho cộng đồng, dù đôi khi là bằng... một chiếc xúc xích nướng.

Ngọc Bảo (Theo SCMP)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/canh-sat-corgi-bi-phat-vi-an-vung-xuc-xich-khi-dang-tuan-tra-toi-nay-qua-dang-yeu-de-phat-15442.html