Cảnh sát cứu nạn, cứu hộ hết lòng vì người dân
Nhiều vụ đuối nước, cháy, sự cố giao thông, khi nhận được sự cầu cứu của gia đình nạn nhân ngay lập tức lực lượng cứu nạn, cứu hộ có mặt tại hiện trường. Mặc cho dòng nước sâu đen kịt hay hiện trường vụ cháy hầm hập, cabin xe biến dạng; chỉ cần nhìn ánh mắt cầu cứu, mong chờ của gia đình các nạn nhân, người lính chữa cháy lập tức lao vào khu vực nguy hiểm…
Thượng tá Phạm Công Lương, Đội Chữa cháy và CNCH KV27, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hồ Chí Minh nhớ lại câu chuyện giải cứu tài xế kẹt cứng trong cabin biến dạng sau vụ TNGT trên đường Đ20, KCN Châu Đức, xã Ngãi Giao, TP Hồ Chí Minh trong đêm, khiến nhiều người xúc động.

Xe lật ngang, cabin biến dạng, tài xế kẹt cứng.
Tiếp nhận thông tin, 2 xe chữa cháy và 13 cán bộ chiến sĩ cùng các thiết bị chuyên dụng lên đường đến hiện trường. Tại đây cảnh tượng thật hãi hùng khi cabin xe biến dạng, tài xế bị kẹt trong cabin bất động, hơi thở thoi thóp, nhiều vết thương trên người vẫn còn rỉ máu. Trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, càng chậm giây nào thì tính mạng nạn nhân càng khó thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

Giữa mớ sắt thép chằng chịt, hỗn độn, cán bộ chiến sĩ cứu nạn, cứu hộ tiếp cận để giải cứu nạn nhân.
Sau khi nắm nhanh tình hình hiện trường, các tổ cứu hộ xác định các vị trí cần thiết nhất để đưa thiết bị banh, cắt thủy lực vào để tiếp cận nạn nhân. Các thanh sắt giằng chằng chịt xung quanh nạn nhân, sau khi cắt phá các vị trí cần thiết, tổ cứu hộ phải cần đến xe cẩu và 2 xe nâng để hỗ trợ tại hiện trường đưa nạn nhân ra ngoài chuyển vào bệnh viện. “Chúng tôi phải đua với thời gian để đưa tài xế ra kịp thời. Thời điểm xảy ra tai nạn, nạn nhân không có người nhà ở bên nên chúng tôi vừa cứu hộ vừa phải trấn an để nạn nhân bình tĩnh. Khó ai nghĩ nạn nhân có thể sống sót sau vụ va chạm này!”, Thượng tá Lương bày tỏ.

Sự trông chờ của thân nhân nạn nhân như tiếp thêm động lực để các tổ cứu nạn cứu hộ hoàn thành nhiệm vụ sớm nhất.

Niềm vui của người lính cứu nạn cứu hộ là đưa được nạn nhân ra ngoài an toàn.
Mới đây, một vụ đuối nước tại khu vực tàu cá đang neo đậu cách cảng Lộc An 100m, thuộc vùng nước cảng Lộc An, xã Phước Hải, người nhà gọi điện cho Trung tâm chỉ huy 114 với giọng hoang mang đầy lo lắng. Tiếp nhận thông tin, 3 đội cứu nạn cứu hộ gồm KV 23, 26 và 28 với gần 30 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Thời điểm này hiện trường người nhà đứng trên bờ đau đớn chắp tay cầu nguyện, mong phép màu xảy ra.

Để cứu hộ tại các khu vực sông nước rộng lớn, ngoài việc có phương tiện hiện đại, kinh nghiệm về luồng lạch, dòng chảy còn có trách nhiệm của người cứu nạn, cứu hộ.
Trước tình huống này, để vơi đi nỗi lo của gia đình nạn nhân, Trung tá Dương Việt Hùng, Thiếu tá Trần Hữu Hoàng (KV28); Thiếu tá Nguyễn Tiến Sâm (KV26) phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Phước Hải hội ý nhanh, tìm phương án thích hợp nhất để lặn mò tìm kiếm nạn nhân.
Tại hiện trường khu vực xảy ra sự cố phạm vi mặt nước rộng, độ sâu lớn, dòng chảy mạnh, chịu ảnh hưởng của thủy triều, gây nhiều khó khăn cho công tác tìm kiếm. Trên cơ sở thu thập thông tin từ người chứng kiến, ngư dân địa phương am hiểu luồng lạch, dòng chảy và kinh nghiệm thực tiễn các tổ công tác nhanh chóng phân tích, khoanh vùng trọng điểm và lên phương án tìm kiếm phù hợp với tình hình thực tế.
Lực lượng cứu hộ đã tổ chức tìm kiếm theo nhiều hướng, triển khai đồng bộ các lực lượng và phương tiện. Song song với việc bố trí các tổ tìm kiếm dưới nước tại khu vực nghi vấn, ban chỉ huy hiện trường huy động thêm ghe, đò, thúng máy của ngư dân đang neo đậu tại Cảng Lộc An để mở rộng phạm vi rà soát trên mặt nước theo hướng dòng chảy. Suốt 27 giờ đồng hồ kiên trì bám hiện trường tìm kiếm từng mét vuông mặt nước, lặn tìm theo diễn biến của thủy triều, tổ cứu nạn cứu hộ tìm thấy được thi thể nạn nhân. Những tiếng khóc vỡ òa, những lời cảm ơn trong thổn thức khiến cán bộ chiến sĩ cứu hộ cũng chạnh lòng, thương cảm.

Nhiều vụ tìm kiếm nạn nhân trong đêm tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm đối với cán bộ chiến sĩ cứu nạn cứu hộ.

Chạy đua với thời gian để giải cứu các nạn nhân.

Những người mắc kẹt trong thang máy thường có tâm lý hoảng loạn nên ngoài công tác cứu hộ đảm bảo an toàn cho những người bên trong thì công tác trấn an được cán bộ chiến sĩ thực hiện liên tục trong quá trình giải cứu.
Cái cảm giác lạnh cắt da sau nhiều giờ ngâm mình dưới nước đầy rẫy những mối nguy hiểm khiến cán bộ chiến sĩ cứu nạn cứu hộ có thể bị thương bất cứ lúc nào, hay tìm kiếm nạn nhân bị mắc kẹt trong các vụ cháy, sự cố dễ bị chính hiện trường vùi lấp, tính mạng bị đe dọa nhưng những mối nguy hiểm ấy cũng không thể nào làm khó được lực lượng cứu nạn cứu hộ. Bởi mỗi lần đối mặt với hiện trường nguy hiểm, cán bộ chiến sĩ cứu nạn, cứu hộ đều biết rằng, người thân của các nạn nhân đang đặt tất cả hy vọng vào mình và mình phải xứng đáng là người chiến sĩ Công an nhân dân vì dân phục vụ.
Nguồn CAND: https://cand.vn/canh-sat-cuu-nan-cuu-ho-het-long-vi-nguoi-dan-post816043.html


![[Video] Điểm tựa của đội cứu nạn cứu hộ động đất tại Venezuela](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w400_r3x2/2026_07_07_14_55562512/d4ec9620c76b2e35777a.jpg)







