Cảnh sát đường thủy Hà Nội: Giữ bình yên những tuyến sông dịp giáp Tết
Giữa những ngày cận Tết, khi hoạt động giao thông đường thủy trầm lắng, lực lượng Cảnh sát đường thủy Công an thành phố Hà Nội vẫn lặng thầm bám địa bàn, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, giữ yên bình nơi những bến sông.

Cảnh sát đường thủy Hà Nội làm nhiệm vụ trên sông Hồng chiều 30/1
Khác với không khí tấp nập trên các tuyến đường bộ những ngày cuối năm, hoạt động giao thông đường thủy thời điểm này có xu hướng giảm rõ rệt. Do đặc điểm sinh hoạt và tập quán lao động, phần lớn các hoạt động giao thương trên sông đã tạm ngưng. Trên các tuyến sông Hồng, chủ yếu còn lại hoạt động vận chuyển hành khách ngang sông và việc nuôi trồng, đánh bắt thủy sản của các hộ dân sinh sống ven sông.

CSGT kiểm tra, tuyên truyền hướng dẫn pháp luật đối với người điều khiển phương tiện thủy trên sông Hồng
Theo Trung tá Trịnh Văn Trường, cán bộ Đội Cảnh sát đường thủy số 1, dịp cận Tết, nhiều chủ phương tiện thủy đã ngừng hoạt động, trở về quê chuẩn bị các công việc cuối năm. Trước tình hình đó, đơn vị chủ động xây dựng phương án, bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, tập trung nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến sông được phân công quản lý.

Đội Cảnh sát đường thủy số 1 kiểm tra hoạt động nuôi trồng, đánh bắt thủy sản trên sông Hồng
Ghi nhận ca làm việc của tổ công tác Đội Cảnh sát đường thủy số 1 chiều ngày 30/1 cho thấy, lực lượng chức năng duy trì tuần tra thường xuyên dọc tuyến sông Hồng, kiểm tra hoạt động của các phương tiện thủy, đồng thời kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn, nhắc nhở người dân sinh sống, lao động ven sông chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông đường thủy.

Tổ công tác đến thăm hỏi, tặng quà gia đình ông Sơn ở Vạn Thắng Lợi
Anh Nguyễn Văn Sơn, người dân Vạn Thắng Lợi, xã Ô Diên, Hà Nội cho biết, những ngày giáp Tết, trên sông hầu như không còn nhiều phương tiện qua lại, chỉ còn một số hộ dân sinh sống gần nhau. Việc lực lượng Cảnh sát giao thông thường xuyên có mặt, tuần tra, nhắc nhở giúp người dân yên tâm hơn trong quá trình lao động, sinh hoạt.

Tổ công tác ghé thăm gia đình anh Hoa ở Vạn Vỹ, xã Liên Minh
Cùng chung cảm nhận, vợ chồng anh Nguyễn Văn Hoa, sinh sống tại Vạn Vỹ, xã Liên Minh, Hà Nội chia sẻ, có những ngày gần như không có người qua lại trên sông. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các cán bộ Cảnh sát giao thông thường xuyên hỏi thăm, động viên, hướng dẫn bảo đảm an toàn khi đánh bắt, nuôi trồng thủy sản. Sự quan tâm đó giúp người dân cảm nhận rõ sự gần gũi, trách nhiệm của lực lượng chức năng, nhất là trong những ngày cuối năm.

Trung tá Trịnh Văn Trường cùng các đồng đội chuẩn bị bữa cơm chiều
Sau mỗi ca tuần tra, các cán bộ, chiến sĩ trở về đơn vị, tiếp tục sinh hoạt, chuẩn bị cho ca công tác tiếp theo. Đời sống sinh hoạt của đơn vị được chủ động bảo đảm với nguồn thực phẩm từ tăng gia sản xuất và sự chia sẻ của người dân ven sông. Các cán bộ, chiến sĩ luân phiên hỗ trợ nhau trong sinh hoạt, bảo đảm công tác, đời sống luôn ổn định, nền nếp.
Thiếu tá Nguyễn Tuấn Anh, Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy số 1 cho biết, thực hiện kế hoạch của Công an thành phố, đơn vị luôn duy trì lực lượng ứng trực, tuần tra, kiểm soát thường xuyên trên các tuyến sông quản lý. Do đặc thù công việc, đơn vị tổ chức cán bộ luân phiên trực tại các trạm, sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, không để gián đoạn nhiệm vụ, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông đường thủy trong mọi thời điểm.

Khi ngày khép lại, các tổ công tác tiếp tục chuẩn bị lực lượng, phương tiện cho ca trực tiếp theo. Trong sự trầm lắng của sông nước ngày cận Tết, hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát đường thủy âm thầm làm nhiệm vụ đã thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, sự trung thành với nhiệm vụ và sự gắn bó với Nhân dân – những giá trị được cụ thể hóa bằng hành động thiết thực trong phong trào thi đua “3 nhất” của lực lượng Cảnh sát giao thông Thủ đô.











