Cảnh sát giao thông Đà Nẵng tiếp tục nỗ lực vì nhân dân phục vụ, không để dân đói khát
Thượng tá Phan Thanh Hồng, Trưởng Phóng Cảnh sát giao thông (CSGT – Công an thành phố) cho biết, trong những ngày mưa lũ còn diễn biến phức tạp, lãnh đạo Phòng đã yêu cầu CBCS đơn vị bên cạnh hỗ trợ di dời, ứng cứu nhân dân vùng lũ, phải tiếp tục xuống địa bàn trọng yếu lo cứu trợ, quyết tâm không để bà con nhân dân chị đói, chịu khát…
Theo đó, ngày 30-10, mưa lớn vẫn kéo dài khiến nhiều khu vực tại thành phố Đà Nẵng bị ngập sâu, chia cắt cục bộ. Đồng hành cùng người dân thành phố đang oằn mình chống chọi với nước lũ, CBCS lực lượng CSGT đã chia tốp vào tâm lũ, mang theo “mệnh lệnh từ trái tim”: Không để bất kỳ người dân nào bị đói, bị bỏ lại phía sau.


CSGT hỗ trợ đưa người dân vùng ngập sâu đến noi an toàn
Chiều 29 và sáng 30-10, hàng ngàn suất cơm, mì gói, nước uống và thuốc men đã được các chiến sĩ CSGT chuyển đến tận tay người dân các địa bàn xung yếu. Nhiều tổ công tác không ngại hiểm nguy dùng cano, thuyền, xuồng vượt qua dòng nước xiết tiếp cận vùng bị cô lập hỗ trợ đưa người già, phụ nữ và trẻ em đến nơi an toàn.



Tiếp tế lương thực cho bà con vùng lũ
Chiến sĩ CSGT Đà Nẵng đồng lòng quyết tâm, trong thời điểm khó khăn này, cứu dân là nhiệm vụ trên hết, trước hết, nên cố gắng hết sức cùng cả hệ thống chính trị của thành phố không để ai bị đói, bị lạnh giữa mưa lũ.
Công Hạnh











