Cảnh sát giao thông đưa cụ ông lạc đường về nhà an toàn

Phát hiện cụ ông có biểu hiện không minh mẫn, đi lạc đường, các chiến sĩ cảnh sát giao thông (CSGT) đã tìm cách liên lạc với gia đình và đưa cụ về nhà an toàn.

Tổ công tác phát hiện cụ ông đi lạc đường trên Quốc lộ 1A.

Tổ công tác phát hiện cụ ông đi lạc đường trên Quốc lộ 1A.

Sự việc xảy ra vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 3/10/2023 tại Km107+800 quốc lộ 1A thuộc địa phận thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang (Bắc Giang).

Vào thời điểm trên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT - Công an tỉnh Bắc Giang) phát hiện một cụ ông tay chân run rẩy dắt xe đạp đi trên đường.

Khi Tổ công tác hỏi thăm, cụ chỉ nhớ được nhà mình ở xã Xuân Hương (Lạng Giang). Nhận thấy cụ ông bị lạc đường, Tổ công tác đã liên hệ với Công an xã Xuân Hương để xác minh thông tin.

Qua xác minh, tổ công tác xác định được tên của cụ là Trịnh Văn Dị (SN 1945), trú tại thôn Lẻ, xã Xuân Hương, do tuổi cao nên trí nhớ không còn minh mẫn và đi khỏi nhà từ trưa ngày 3/10/2023.

Gia đình vui mừng gặp lại người thân.

Gia đình vui mừng gặp lại người thân.

Sau khi tìm hiểu rõ thông tin, Tổ công tác đã báo cáo chỉ huy đội và liên hệ với người thân. Ngay trong đêm, Tổ công tác đã dùng xe chuyên dụng đưa cụ ông về nhà an toàn.

Theo người thân của cụ, từ trưa ngày 3/10/2023 gia đình đã tổ chức đi tìm nhiều nơi nhưng không có thông tin, vì vậy khi nhận được thông báo từ Tổ công tác, gia đình vô cùng vui mừng và xúc động cảm ơn sự giúp đỡ tận tình, nghĩa cử cao đẹp của Tổ công tác thuộc Phòng CSGT - Công an tỉnh Bắc Giang.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/xa-hoi/412837/canh-sat-giao-thong-dua-cu-ong-lac-duong-ve-nha-an-toan.html