Cảnh sát giao thông hỗ trợ sản phụ sinh đôi trên cao tốc Trung Lương-TP Hồ Chí Minh

Ngày 6/9, thiếu tá Nguyễn Văn Hưởng, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 7, Phòng 6 thuộc Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, tối 5/9, một số đồng chí thuộc đội đang làm nhiệm vụ trên tuyến cao tốc Trung Lương-Thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ cho một sản phụ sinh đôi trên xe ô-tô thành công.

Lực lượng Cảnh sát giao thông hỗ trợ đưa chị Xuân và 2 cháu vào bệnh viện.

Lực lượng Cảnh sát giao thông hỗ trợ đưa chị Xuân và 2 cháu vào bệnh viện.

Vào lúc 19 giờ 40 phút, ngày 5/9, tại Km52 thuộc tuyến cao tốc Trung Lương-Thành phố Hồ Chí Minh qua địa phận huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang), Tổ Cảnh sát giao thông số 5 đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát thì phát hiện một xe ô-tô biển kiểm soát 63A-08217 dừng lại trên đường và lái xe có biểu hiện lo lắng, hốt hoảng.

Ngay lập tức, lực lượng Cảnh sát giao thông đến nắm tình hình thì được biết trên xe ô-tô có chở một phụ nữ tên Nguyễn Thị Ánh Xuân sắp sinh con. Trên xe lúc này chỉ có lái xe là anh Phan Huỳnh Anh Tuấn (chồng chị Xuân) và chị.

Khi Tổ Cảnh sát giao thông vừa tiếp cận xe thì phát hiện chị Xuân sắp sinh. Thấy tình hình nguy cấp, Thiếu tá Phạm Văn Hiệp đã trực tiếp lái xe ô-tô biển kiểm soát 63A-08217, Trung tá Trịnh Phương Duy, Thiếu tá Trần Xuân Trường và Đại úy Nguyễn Văn Hóa (cán bộ K02) cùng chồng chị Xuân hỗ trợ cho chị Xuân sinh được một bé trai.

Ngay sau đó, Tổ Cảnh sát giao thông tiếp tục hỗ trợ cho chị Xuân sinh tiếp cháu bé thứ 2 ở trên xe.

Chị Xuân và 2 cháu được đưa vào bệnh viện.

Chị Xuân và 2 cháu được đưa vào bệnh viện.

Sau khi sinh được 2 cháu bé, sức khỏe của chị Xuân và 2 bé rất yếu, Tổ Cảnh sát giao thông đã kịp thời sơ cứu và nhanh chóng đưa ba mẹ con vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang.

Hiện tại, sức khỏe của 2 cháu nhỏ và chị Xuân đã ổn định và đang được các bác sĩ tiếp tục chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang.

Gia đình anh Phan Huỳnh Anh Tuấn rất xúc động và cám ơn các chiến sĩ cảnh sát giao thông.

Việc sinh đôi trên đường nếu không có bác sĩ sẽ rất nguy hiểm. Rất may, các chiến sĩ cảnh sát giao thông kịp thời hỗ trợ và đưa chị Xuân cùng 2 cháu vào bệnh viện.

Thiếu tá Phạm Văn Hiệp chia sẻ: “Thấy người mẹ và 2 em bé khỏe mạnh, bản thân tôi cảm thấy rất vui. Tôi cho rằng bất kỳ ai gặp trường hợp như vậy trên đường thì cũng sẽ giúp đỡ họ”.

NGUYỄN SỰ

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/canh-sat-giao-thong-ho-tro-san-phu-sinh-doi-tren-cao-toc-trung-luong-tp-ho-chi-minh-post828859.html