Cảnh sát Kenya bắt đầu tuần tra tại Haiti, băng đảng thề 'chiến đấu'

Cảnh sát Kenya đã bắt đầu tuần tra Port-au-Prince như một phần của sứ mệnh được Liên hợp quốc hậu thuẫn nhằm chống lại các băng nhóm vũ trang đã chiếm đóng thủ đô của Haiti.

Chính quyền cũ của Haiti đã yêu cầu hỗ trợ của lực lượng này lần đầu tiên vào năm 2022 và đợt triển khai đầu tiên của cảnh sát Kenya đã đến trong tuần này, mặc dù chưa rõ khi nào phần còn lại của lực lượng sẽ đến.

 Các thành viên của lực lượng cảnh sát Kenya hạ cánh tại Port-au-Prince, Haiti, ngày 25 tháng 6 năm 2024. Ảnh: REUTERS/Ralph Tedy EROL

Các thành viên của lực lượng cảnh sát Kenya hạ cánh tại Port-au-Prince, Haiti, ngày 25 tháng 6 năm 2024. Ảnh: REUTERS/Ralph Tedy EROL

Cảnh sát Kenya mặc đồng phục kaki có áo chống đạn và mũ bảo hiểm tuần tra thành phố trong các xe bọc thép màu đen, cư dân Port-au-Prince cho biết họ hy vọng lực lượng này có thể ngăn chặn các vụ giết người bừa bãi và cho phép doanh nghiệp hoạt động trở lại.

"Chúng tôi cần hòa bình. Lượng cảnh sát Kenya ở đây là để chúng tôi có thể trở lại cuộc sống như trước kia. Chúng tôi hy vọng họ đã đến để làm việc nghiêm túc", cư dân tên Kloud Dine nói.

"Chúng tôi cần người Kenya ở lại đây một thời gian vì các thành viên băng đảng làm chúng tôi đau khổ quá nhiều", một họa sĩ tên Louise Baret nói.

Trong một video chia sẻ trên mạng xã hội vào thứ Tư, thủ lĩnh băng đảng Jimmy "Barbecue" Cherizier đã kêu gọi các tay súng vũ trang bắn vào cảnh sát Kenya và cam kết chiến đấu đến chết: "Tôi không quan tâm họ là người da trắng hay da đen. Nếu họ không phải là người Haiti và họ ở trên đất Haiti, họ là kẻ xâm lược".

Hơn nửa triệu người tại quốc gia này đã phải rời bỏ nhà cửa do bạo lực và khoảng một nửa dân số đang thiếu lương thực.

Chính phủ Mỹ đã cam kết hỗ trợ tài chính và hậu cần cho lực lượng an ninh quốc tế tại Haiti. Tờ The Guardian cho biết các tổ chức nhân đạo quốc tế đang tăng cường nỗ lực cứu trợ tại Haiti, với việc cung cấp lương thực, nước uống và thuốc men cho những người bị ảnh hưởng bởi bạo lực.

Mặc dù sự xuất hiện của lực lượng cảnh sát Kenya mang lại hy vọng cho người dân Port-au-Prince, nhiều người vẫn tỏ ra lo ngại về khả năng kéo dài tình trạng bạo lực.

Tờ NY Times cho biết các nhà phân tích cảnh báo rằng việc khôi phục trật tự và an ninh tại Haiti sẽ là một nhiệm vụ lâu dài và phức tạp, đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ giữa các lực lượng quốc tế và chính quyền địa phương.

Cao Phong (theo CNN, NY Times, CNA)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/canh-sat-kenya-bat-dau-tuan-tra-tai-haiti-bang-dang-the-chien-dau-post301789.html