Cảnh sát Mỹ phá âm mưu ám sát cựu Tổng thống Trump lần thứ 3

Các nhân viên thực thi pháp luật Mỹ đã tiếp tục triệt phá âm mưu ám sát cựu Tổng thống Donald Trump - người có cuộc vận động tranh cử tại bang California, sau khi phát hiện một nghi phạm tàng trữ súng đã nạp đạn, nhiều hộ chiếu và biển số xe giả.

Reuters đưa tin, trong tuyên bố ngày 13/10, ông Chad Bianco - Cảnh sát trưởng Quận Riverside cho biết sở cảnh sát của họ đã ngăn chặn được một vụ ám sát. Theo đó, một người đàn ông tên Vem Miller, 49 tuổi, cư dân tại Las Vegas, đã bị bắt tại một trạm kiểm soát bên ngoài địa điểm tổ chức sự kiện vận động tranh cử của ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump ở Coachella, bang California, Mỹ.

Nghi phạm Miller bị cảnh sát chặn lại trên một chiếc SUV màu đen, với một khẩu súng ngắn sở hữu trái phép, một khẩu súng lục đã nạp đạn và một băng đạn dung lượng lớn.

Ông Bianco nói với giới truyền thông địa phương rằng Miller đã xuất trình thẻ VIP và thẻ báo chí giả tại trạm kiểm soát. “Những gì chúng tôi biết là ông ta xuất hiện với nhiều hộ chiếu có tên khác nhau, một chiếc xe không đăng ký với biển số giả và súng đã lên đạn. Chúng đủ khác biệt để khiến mọi người lo ngại. Chúng tôi có lẽ đã ngăn chặn được một nỗ lực ám sát khác,” ông Bianco cho biết.

Cuộc vận động tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump, tại Coachella, California, Mỹ, ngày 13/10. Ảnh: Reuters

Cuộc vận động tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump, tại Coachella, California, Mỹ, ngày 13/10. Ảnh: Reuters

Quan chức này cũng mô tả nghi phạm Miller là một “công dân có chủ quyền”, tức ám chỉ một nhóm theo chủ nghĩa tự do cực đoan tin rằng chính phủ không thể thực hiện quyền lực hợp pháp đối với họ. Ông cho biết thêm người này là thành viên đảng Cộng hòa đã đăng ký, có bằng thạc sĩ của Đại học California, Los Angeles và đã tranh cử vào hội đồng tiểu bang ở Nevada vào năm 2022.

Theo ông Bianco, nghi phạm chưa xác nhận hay phủ nhận rằng ông ta có ý định ám sát ông Trump hay không. Hiện ông Miller đã được tại ngoại sau khi nộp 5.000 USD tiền bảo lãnh và sẽ phải ra hầu tòa vào tháng 1/2025 với cáo buộc sở hữu vũ khí đã nạp đạn và băng đạn có sức chứa lớn – cả hai đều là tội nhẹ.

“Sự cố không ảnh hưởng đến sự an toàn của cựu Tổng thống Trump hoặc những người tham dự sự kiện,” Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Riverside cho biết trong thông cáo báo chí.

Ông Donald Trump đã sống sót sau 2 vụ ám sát trong 3 tháng qua. Vào tháng 7, ông đã thoát chết trong gang tấc tại một cuộc vận động tranh cử ở Butler, Pennsylvania, khi một viên đạn bắn từ khoảng cách khoảng 150m sượt qua tai ông.

Tay súng 20 tuổi Thomas Matthew Crooks đã nổ súng từ một mái nhà gần đó với tầm nhìn trực diện, khiến một người tham dự cuộc vận động tranh cử thiệt mạng và 2 người khác bị thương. Tay súng này đã bị lính bắn tỉa bắn chết ngay sau đó.

Nỗ lực ám sát thứ hai diễn ra tại sân golf của ông Trump ở West Palm Beach, bang Florida vào tháng 9. Các mật vụ đã phát hiện một tay súng nhắm vào ông Trump từ phía sau bụi cây. Nghi phạm được xác định là Ryan Wesley Routh, đã bắt giữ sau khi bỏ trốn khỏi hiện trường. Qua điều tra, nghi phạm được cho là đã không thành công khi cố gắng gia nhập quân đội Ukraine vào năm 2022, sau đó bắt đầu một kế hoạch tuyển dụng cựu biệt kích Afghanistan để chiến đấu cho Kiev.

Đỗ Thảo

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/ca-nh-sat-my-pha-am-muu-am-sat-cuu-to-ng-thong-trump-la-n-thu-3-34406.html