Cảnh sống 'ổ chuột' của dân nhập cư Mỹ thế kỷ 19

Đây là những bức ảnh đen trắng cực quý tái hiện cuộc sống tồi tàn của dân nhập cư ở New York, Mỹ trong thế kỷ 19. Ảnh hiếm: Nụ cười bên Thành cổ Quảng Trị 1972 Ảnh hiếm: Cuộc sống ở Liên Xô trước tan rã

Nhiếp ảnh gia Jacob Riis A là người thực hiện bộ sưu tập ảnh đen trắng chụp lại cảnh sinh hoạt đời thường của người dân nhập cư ở New York thế kỷ 19. Trong ảnh là hai người đàn ông lang thang đứng ở một con hẻm thuộc phố Mulberry năm 1858.

Một nhóm đàn ông và chàng trai trẻ đứng bên ngoài lối vào phía trước của văn phòng trung tâm xã hội trợ giúp trẻ em tại phố St Mark 24 vào khoảng năm 1895. Mỗi em mang trên tay đồ đạc của mình để chuẩn bị đến nơi khác.

Ba bé gái nằm ngủ với nhau trong thời tiết lạnh giá ở ở một con hẻm thuộc phố Mulberry, Manhattan.

Người chị bế em ngủ bên cạnh thùng rác.

Gia đình nhập cư người Italy này sống ở đường Jersey, New York. Dân nhập cư sống trong một căn lều tồi tàn có thể là cảnh tượng quen thuộc vẫn tồn tại ở một số nơi trên nước Mỹ.

Căn lều gỗ mục nát nằm trong một bãi đất trống bị bao quanh bởi các tòa nhà chung cư vào năm 1896.

Một ngôi nhà gần như sắp bị lật xuống đường rãnh mà các công nhân đang đào đường.

Một người dân nhập cư Italy ngồi hút tẩu thuốc trong căn lều chật hẹp, rách nát của mình. Thêm vào đó, toàn thân ông bị bao phủ bởi lớp bụi trắng. Nếu nhìn không kỹ thì nhiều người sẽ nghĩ đó là một bức tượng.

Người đàn ông và bé gái đứng trong nhà nhìn ra sân của một khu chung cư vào năm 1901.

Người đàn ông bới rác tìm xem có thứ gì còn dùng được tại đây vào khoảng năm 1890.

Tấm ảnh chụp vào năm 1890 ghi lại cảnh một gia đình Bohemian 4 người già trẻ lớn bé cùng làm xì gà tại nhà. Họ bắt đầu công việc từ 6h sáng đến 21h hàng ngày. Mặc dù làm nhiều thời gian như vậy nhưng họ chỉ kiếm được 3,75 USD/1.000 điếu xì gà.

Hình ảnh một góa phụ người Mỹ vừa hút thuốc vừa đan khăn.

Một cậu bé đánh giầy tỏ dáng vẻ nghiêm trang trong khi mắt nhắm nghiền.

Một gia đình bản địa người Mỹ sống ở núi Eagle. Họ sống bằng nghề làm thủ công mỹ nghệ nên cuộc sống có vẻ khá giả. Người con trai còn có một cây vĩ cầm để biểu diễn. Tấm ảnh này chụp vào năm 1895.

Những người đàn ông và phụ nữ làm cà vạt tại chung cư trên phố Division, Little Italy.

Một nhóm các tù nhân trong bộ quần áo sọc ngang và có cả mũ cùng chất liệu xếp thành hàng kiểm tra ở trên đảo Blackwell vào khoảng năm 1890.

Nữ tù nhân đang ngồi trên giường chăm chú đọc thứ gì đó.

Hai bé gái đứng ở cầu thang năm 1890.

Một bé gái mỉm cười rạng rỡ khi ngồi đọc sách, báo, truyện cùng những trẻ em đường phố khác ở thư viện New York năm 1900.

Nhật Anh (theo DM)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/gallery/kim-chi-da-lua/201306/Canh-song-o-chuot-cua-dan-nhap-cu-My-the-ky-19-911714/