Cảnh suýt bị cắt của Superman (2025): Khán giả không thích, James Gunn quyết giữ
Có một cảnh phim trong Superman (2025) không được lòng khán giả lắm trong buổi chiếu thử. Đạo diễn James Gunn có cân nhắc cắt bỏ, nhưng sau cùng ông kiên quyết giữ lại vì cảm thấy cảnh đó là 'chìa khóa' của phiên bản Siêu Nhân mới.
* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim
Sau nhiều hoài nghi, Superman (2025) của đạo diễn James Gunn đã ra mắt với nhiều lời khen ngợi của khán giả lẫn giới phê bình. Phim không chỉ đưa một siêu anh hùng đã “nhẵn mặt” với khán giả trở lại - vẫn đủ thân quen, không gây nhàm chán; mà còn mang đến một tia sáng cho nỗ lực xây dựng lại Vũ trụ DC đang rệu rã.

Theo như chia sẻ của đạo diễn James Gunn, trong bản phim chính thức có một cảnh phim vốn được cân nhắc sẽ cắt bỏ, nhưng cuối cùng đã được giữ lại vì ông cảm thấy đây là “chìa khóa” của Superman phiên bản mới. Đó là cảnh Superman cứu một con sóc khi đang ở giữa trận chiến với một kaiju (quái vật khổng lồ).
Với vóc dáng đồ sộ, mỗi chuyển động của kaiju đều gây ra các hành động phá hoại nghiêm trọng. Chỉ cần một cú quật đuôi, nhiều tòa nhà nứt gãy; một cú giậm chân, đường phố sụt lún. Sự xuất hiện của kaiju gây nguy hiểm cho người dân của thành phố Metropolis, và cả động vật. Có một con sóc nằm trên đường “càn quét” của kaiju, nếu không có Superman bay vụt tới bế nó sang chỗ khác thì hôm đó nhà sóc đã phải nói lời vĩnh biệt một thành viên yêu dấu.


Ảnh chú sóc mang tính chất minh họa.
Đạo diễn James Gunn chia sẻ rằng trong một buổi chiếu thử Superman, một số khán giả có mặt ở đó tỏ ra không thích cảnh phim đó lắm. Họ kiểu như khó hiểu về việc Superman cứu một con sóc, đặt câu hỏi tại sao Superman lại cứu một con sóc? Những ý kiến này khiến James Gunn phân vân. Ban đầu, ông có ý định xóa bỏ cảnh này khỏi bản phim cuối, nhưng cuối cùng ông quyết định giữ nó lại. “Tôi thấy nhớ con sóc quá. Anh ấy (ý nói Superman) phải cứu con sóc thôi.”

Đạo diễn James Gunn và David Corenswet trên phim trường Superman.
Nhưng không chỉ đơn giản là vì thấy “nhớ” hay “thích” con sóc, lý do quan trọng nhất để James Gunn giữ lại cảnh quay này vì theo ông nó là “chìa khóa” cho Superman phiên bản mới. Superman là siêu anh hùng có sức mạnh vô đối, có siêu tốc độ, siêu giác quan, biết bay… Có thể nói Superman gần như bất khả chiến bại với sức mạnh được so sánh với thần thánh. Nhưng sức mạnh là phần kém thú vị nhất về Superman, phần “con người” mới là điều khiến người ta yêu mến và đồng cảm với người anh hùng này.
Đạo diễn James Gunn giải thích điều ông muốn xây dựng trong phiên bản Superman này cốt lõi là lòng tốt, lòng trắc ẩn. Chính cái “thiện” bên trong Superman đã giải thích cho mọi hành động của anh. Như xen vào cuộc chiến giữa hai nước hư cấu Boravia và Jarhanpur mà không cân nhắc đến bất kỳ vấn đề nào khác, đơn giản chỉ vì có người sẽ chết nếu anh không đưa tay giúp đỡ. Superman quan tâm đến mọi sự sống, dù là người anh quen biết hay không, dù là người ở cùng đất nước với anh hay không, dù to hay nhỏ. Đó là lý do Superman cứu một con sóc - một sinh vật bé nhỏ có thể là nạn nhân trong một trận chiến.
Superman (2025) hiện đang chiếu ở các rạp trên toàn quốc.

Một số bình luận của netizen:
“Những người đòi cắt bỏ cảnh này chắc là làm việc cho Lex Luthor hihi.”
“Cảnh con sóc cho thấy sự khác biệt giữa Superman và các siêu anh hùng khác, tôi nghĩ là một cảnh cần thiết. Tôi đồng ý với James Gunn và rất vui khi ông ấy vẫn kiên quyết giữ nó lại.”
“Cảnh cứu con sóc giải thích chính xác lý do tại sao anh ấy là Superman.”
“Anh ấy quan tâm đến mọi sự sống! Yêu ảnh nhiều!!!”
“Thật sự là người bảo vệ mọi sinh vật lớn và nhỏ.”
“Khi xem cảnh đó tôi đã tự động lẩm nhẩm ‘Đó là Superman của tôi!’, thực sự xúc động nha.”
“Rạp phim hôm tôi đi xem vỗ tay rần rần vì cảnh này.”
“Cảnh con sóc đó khiến tôi yêu luôn Superman.”
“Đó là lý do tại sao anh ấy là Superman mà chúng ta cần ngay lúc này, trong thế giới tiêu cực này.”
“Những người cứ phàn nàn rằng tại sao Superman cứu được con sóc nhưng không cứu được kaiju, rất là buồn cười. Superman có sức mạnh nhưng không có nghĩa anh ấy có thể cứu được tất cả những ai gặp nạn.”
