Cảnh tan hoang ở nghĩa trang lớn nhất Đà Nẵng, hàng nghìn ngôi mộ bị vùi lấp

Mưa lớn vừa qua khiến hàng tấn đất, đá đổ xuống nhiều vị trí ở nghĩa trang TP Đà Nẵng đã làm vùi lấp, cuốn trôi hàng nghìn ngôi mộ.

Trận mưa lớn vừa qua khiến hàng tấn đất, đá từ các quả đồi sạt lở đổ ụp xuống một số khu vực ở Nghĩa trang TP Đà Nẵng (xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang)

Trận mưa lớn vừa qua khiến hàng tấn đất, đá từ các quả đồi sạt lở đổ ụp xuống một số khu vực ở Nghĩa trang TP Đà Nẵng (xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang)

Sáng 16/10, ghi nhận tại nghĩa trang, có ít nhất 3 điểm ở bị sạt lở. Hàng ngàn ngôi mộ tại đây bị đất đá tràn xuống cuốn trôi, vùi lấp

Sáng 16/10, ghi nhận tại nghĩa trang, có ít nhất 3 điểm ở bị sạt lở. Hàng ngàn ngôi mộ tại đây bị đất đá tràn xuống cuốn trôi, vùi lấp

Khu vực phần mộ thai nhi và người vô danh tại nghĩa trang bị cuốn phăng, tan hoang

Khu vực phần mộ thai nhi và người vô danh tại nghĩa trang bị cuốn phăng, tan hoang

Lượng lớn đất đá đổ xuống khiến lăng mộ tại đây bị hư hỏng nghiêm trọng

Lượng lớn đất đá đổ xuống khiến lăng mộ tại đây bị hư hỏng nghiêm trọng

Nhiều ngôi mộ bị cuốn trôi dồn lại một góc

Nhiều ngôi mộ bị cuốn trôi dồn lại một góc

Nghe tin nghĩa trang sạt lở, vùi lấp mộ sáng nay nhiều người dân tìm đến nghĩa trang để kiểm tra

Nghe tin nghĩa trang sạt lở, vùi lấp mộ sáng nay nhiều người dân tìm đến nghĩa trang để kiểm tra

Bưng đất đá đổ lấp mộ cháu gái, ông Lê Văn Bình (60 tuổi, ngụ phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu) cho biết: "Hầu như các phần mộ tại đây bị đất đá và nước cuốn trôi hết giờ rất khó để tìm lại tro cốt. Phần mộ cháu gái tôi may mắn có trồng cây hoa sứ nên cản được đất đá nếu không cũng bị vùi lấp rồi".

Bưng đất đá đổ lấp mộ cháu gái, ông Lê Văn Bình (60 tuổi, ngụ phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu) cho biết: "Hầu như các phần mộ tại đây bị đất đá và nước cuốn trôi hết giờ rất khó để tìm lại tro cốt. Phần mộ cháu gái tôi may mắn có trồng cây hoa sứ nên cản được đất đá nếu không cũng bị vùi lấp rồi".

Ông Mỹ (thợ xây dựng) gọi điện thông báo cho một gia đình biết phần mộ của gia đình họ bị cuốn trôi không tìm thấy. "Sáng nay tôi được một gia đình nhờ lên xem tìm hình để khắc phục phần mộ bị vùi lấp, nhưng khi lên đây thì tìm không có nên báo cho họ biết", ồn Mỹ nói.

Ông Mỹ (thợ xây dựng) gọi điện thông báo cho một gia đình biết phần mộ của gia đình họ bị cuốn trôi không tìm thấy. "Sáng nay tôi được một gia đình nhờ lên xem tìm hình để khắc phục phần mộ bị vùi lấp, nhưng khi lên đây thì tìm không có nên báo cho họ biết", ồn Mỹ nói.

Bà Trần Thị Bốn (70 tuổi, ngụ quận Sơn Trà) cùng em trai đến nghĩa trang để kiểm tra. Bà Bốn cho biết, một số phần mộ của gia đình đã bị vùi lấp

Bà Trần Thị Bốn (70 tuổi, ngụ quận Sơn Trà) cùng em trai đến nghĩa trang để kiểm tra. Bà Bốn cho biết, một số phần mộ của gia đình đã bị vùi lấp

Lượng lớn đất đá đổ xuống khu vực nghĩa trang TP Đà Nẵng

Lượng lớn đất đá đổ xuống khu vực nghĩa trang TP Đà Nẵng

Hồ Giáp

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/canh-tan-hoang-o-nghia-trang-lon-nhat-da-nang-hang-nghin-ngoi-mo-bi-vui-lap-2070542.html