Cảnh tang tóc tại ngôi làng Israel nơi 12 trẻ thiệt mạng vì tên lửa

Những tiếng than khóc vẫn văng vẳng suốt 2 ngày qua ở làng Majdal Shams (Israel), nơi 12 trẻ em thiệt mạng vì đợt tấn công tên lửa nghi từ Lebanon.

Không khí tang tóc bao trùm làng Majdal Shams sau thảm kịch hôm 27/7. Ảnh: New York Times

Không khí tang tóc bao trùm làng Majdal Shams sau thảm kịch hôm 27/7. Ảnh: New York Times

Thảm kịch trên sân bóng

Jwan Willy, một thiếu niên 14 tuổi từ Majdal Shams, quay lại sân bóng mà mới cách đây một hôm trở thành mục tiêu bị tấn công tên lửa dữ dội nhất của làng. Cậu là người may mắn sống sót sau thảm kịch cướp đi sinh mạng của 12 trẻ em, thiếu niên tại sân bóng hôm 27/7, trong đó có 2 anh em họ của cậu.

Tại đây, Jwan tận mắt chứng kiến bộ khung cháy đen từ chiếc xe địa hình của cậu nằm ngoài hầm trú bom, cùng các phần thi thể anh em họ của mình nằm chồng lên nhau. Cậu bé cho biết bản thân chưa thể khóc được, nhưng mẹ của Jwan tiết lộ con trai bà vẫn chưa hết sốc.

Không khí tang thương bao trùm khắp Majdal Shams, ngôi làng với khoảng 11.000 dân nằm trên sườn núi Herman thuộc vùng Cao nguyên Golan do Israel kiểm soát. Mọi cửa hàng và nhà hàng đều đóng cửa, các đám cưới trong làng đều bị hoãn suốt Chủ nhật. Mọi người dân làng, từ già đến trẻ, đều mặc đồ đen và ra đường hễ gặp ai thì đều trao nhau những cái ôm trong nước mắt.

Người dân làng Majdal Shams tập trung tại sân bóng bị tên lửa tấn công khiến 12 trẻ em thiệt mạng hôm 27/7. Ảnh: TNT

Người dân làng Majdal Shams tập trung tại sân bóng bị tên lửa tấn công khiến 12 trẻ em thiệt mạng hôm 27/7. Ảnh: TNT

Tên lửa rơi vào sân bóng đúng lúc nơi đây có nhiều trẻ em chơi hoặc xem bóng đá. Dù có phát còi báo động, nhưng theo dân làng, cuộc tấn công diễn ra quá nhanh, khiến đám trẻ không kịp tìm chỗ trú ẩn.

12 nạn nhân xấu số được xác định đều có độ tuổi từ 10 đến 16. Trong đó, đứa trẻ thứ 12 phải đến hôm 28/7 mới nhận diện được danh tính do thi thể bị biến dạng quá mức. Mười trong số các nạn nhân được chôn cất trong hầm mộ của gia đình tại nghĩa trang của làng Majdal Shams, trong khi một nạn nhân khác được an táng ở Ein Qiniyye lân cận.

Sau đám tang, một lễ tưởng niệm ngắn được tổ chức trên một sân vận động lớn hơn cạnh sân bóng bị trúng tên lửa. Tại đây, một dãy 12 chiếc ghế trống, tượng trưng cho 12 trẻ em thiệt mạng, được bọc vải đen và đặt giữa sân. Sau một phút mặc niệm cùng một bài phát biểu ngắn gọn, phần lớn người tham dự đã giải tán. Các nhân viên cứu hộ sau đó bắt đầu kiểm tra khắp các khu vực gần hầm tránh bom, để tìm kiếm nốt những phần thi thể người dù là nhỏ nhất. Họ cạo những thứ giống như mảng thịt cháy còn vương vãi dưới đất hoặc dính trên hàng rào, rồi gom chúng vào cốc hoặc túi nhựa.

Tận cùng nỗi đau

“Hôm qua, chúng tôi đã ở đây để thu thập các bộ phận cơ thể, từ đầu, tai, đến tay, chân. Ngay cả trên phim, tôi cũng chưa bao giờ thấy cảnh tượng nào như vậy”, Nasser Abu Saleh, người có 4 đứa con thiệt mạng trong vụ tấn công tên lửa hôm 27/7, chia sẻ với báo New York Times.

Các nhân viên cứu hộ tìm kiếm các phần thi thể nạn nhân còn sót lại ở hiện trường vụ tấn công tên lửa. Ảnh: TNT

Các nhân viên cứu hộ tìm kiếm các phần thi thể nạn nhân còn sót lại ở hiện trường vụ tấn công tên lửa. Ảnh: TNT

Cũng như nhiều người dân khác tại Majdal Shams, ông Saleh yêu cầu quân đội Israel sớm mở chiến dịch quân sự nhằm tiêu diệt Hezbollah, lực lượng bị cáo buộc đứng sau thảm kịch trên. “Chúng tôi muốn có sự đáp trả ngay hôm nay, không phải ngày mai. Hãy để quân đội vào cuộc”. ông quả quyết.

Theo quân đội Israel, loại tên lửa dùng để tấn công vào Majdal Shams đều xuất xứ từ Iran, có thể mang tới 50 kg chất nổ. Chỉ có Hezbollah là lực lượng duy nhất ở Lebanon sở hữu loại tên lửa này.

Bộ trưởng tài chính Israel Bezalel Smotrich, người có đến sân vận động dự lễ tưởng niệm, bị dân làng bao vây và la ó “Ông đã ở đâu trong 10 tháng qua?”,"Biến khỏi đây!", nhiều người hét vào mặt vị bộ trưởng.

Tuy nhiên, Yair Lapid - lãnh đạo phe đối lập trong Quốc hội Israel, được đón nhận một cách ôn hòa hơn khi đến Majdal Shams. “Những đứa trẻ bị giết ở sân bóng này có thể là con của chúng tôi, nên chúng tôi xem những đứa trẻ này như con của mình”, ông Lapid phát biểu trước những người đưa tang. “Nhiệm vụ của nhà nước là đảm bảo an ninh cho trẻ em. Trẻ em không được phép thiệt mạng trong các cuộc chiến của người lớn”.

“Nhà nước đã thất bại, chính phủ đã thất bại, chúng tôi xin lỗi các gia đình và cầu xin sự tha thứ từ những nạn nhân”, vị chính trị gia thừa nhận.

Người dân làng Majdal Shams tập trung tại sân bóng bị tên lửa tấn công khiến 12 trẻ em thiệt mạng hôm 27/7. Ảnh: TNT

Người dân làng Majdal Shams tập trung tại sân bóng bị tên lửa tấn công khiến 12 trẻ em thiệt mạng hôm 27/7. Ảnh: TNT

Amira Abu Saleh, Chủ tịch hội đồng thanh/thiếu niên địa phương, cho biết sân bóng là nơi gặp gỡ yêu thích của trẻ em và thiếu niên trong làng. Ilan, con trai riêng của bà, lẽ ra đã có mặt ở đó hôm 27/7 nếu cậu bé không đổ mệt sau chuyến cắm trại trước đó 1 ngày.

Theo bà Abu Saleh, không khí tại Majdal Shams vẫn chưa hết u ám. “Chúng tôi sẽ đặt ra các yêu cầu khi đã hồi tỉnh. Nhưng hiện tại, chúng tôi vẫn như đang gặp ác mộng”, bà thổ lộ.

Trong khi đó, nhiều người đưa tang vẫn ngồi dưới mái hiên ngoài nhà của Veines Adham Safadi – bé gái 11 tuổi là một trong các nạn nhân thiệt mạng bởi tên lửa, trên một con phố hẹp gần nghĩa trang.

“Đây là một thảm kịch. Mọi người vẫn chưa hết sốc”, chú của Mahel Safadi trần tình. Ông cũng cho biết, việc tưởng niệm không chỉ dành cho cháu gái của mình, mà còn cho tất cả trẻ em bị thiệt mạng bởi chiến tranh.

Việt Anh

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/canh-tang-toc-tai-ngoi-lang-israel-noi-12-tre-thiet-mang-vi-ten-lua.html