Cánh tay run rẩy từng khiến chàng trai này tự ti, giờ trở thành 'vũ khí' lan tỏa tinh thần lạc quan đến với hàng trăm nghìn người hâm mộ

Ba lần xuất huyết não, cơ thể bị liệt một phần, nhưng thay vì gục ngã, chàng trai 26 tuổi ở Quảng Đông đã chọn cách đối diện bằng tiếng cười và sự lạc quan. Những đoạn video hài hước của anh nhanh chóng lan tỏa, thu hút hàng trăm nghìn người theo dõi và ngưỡng mộ.

Theo South Metropolis News, nhân vật chính của câu chuyện là Yang Tiejun, 26 tuổi, sống tại thành phố Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông. Anh từng là một học sinh khỏe mạnh, có năng khiếu về điền kinh. Nhưng biến cố bất ngờ ập đến năm 17 tuổi, khi Yang ngất xỉu sau nhiều giờ liền chơi game trực tuyến.

Kết quả kiểm tra cho thấy anh bị xuất huyết não với lượng máu 40 ml. Sau 5 ngày hôn mê, Yang tỉnh dậy, may mắn không để lại di chứng nặng nề, chỉ bị hạn chế vận động và không thể tiếp tục các môn thể thao.

Nhưng tai họa không dừng lại ở đó. Năm 2019, sau khi leo núi, anh trải qua lần xuất huyết thứ hai (20 ml). Đến năm 2020, khi đang làm việc, Yang bất ngờ ngã quỵ và lần này lượng máu xuất huyết lên tới 45 ml, đe dọa trực tiếp tính mạng.

Cánh tay run rẩy từng khiến chàng trai này tự ti, giờ trở thành “vũ khí” lan tỏa tinh thần lạc quan đến với hàng trăm nghìn người hâm mộ. Ảnh: SCMP/ Douyin

Cánh tay run rẩy từng khiến chàng trai này tự ti, giờ trở thành “vũ khí” lan tỏa tinh thần lạc quan đến với hàng trăm nghìn người hâm mộ. Ảnh: SCMP/ Douyin

“Đó thực sự là một điều kỳ diệu khi tôi còn sống sau ba lần xuất huyết não”, Yang chia sẻ. “Nửa người bên trái của tôi gần như mất cảm giác, cánh tay trái rung mạnh mỗi khi cố dùng sức, còn chân trái bị teo cơ”.

Tình trạng cơ thể khiến Yang rơi vào khủng hoảng tâm lý. Anh thừa nhận từng sống trong mặc cảm và trầm cảm: “Tôi thấy mình kém cỏi, tự ti khi không thể kiểm soát cánh tay luôn run rẩy”.

Bước ngoặt đến vào năm 2022, khi Yang thử buôn bán nhỏ ngoài đường. Công việc này buộc anh phải trò chuyện nhiều với khách hàng, dần dần giúp anh quen với việc chia sẻ về căn bệnh. “Nhiều người hỏi vì sao tay tôi như vậy, tôi thẳng thắn nói đó là do xuất huyết não. Từ đó, tôi học cách đối diện với chính mình”, anh kể.

Đầu năm nay, Yang bắt đầu đăng video lên mạng xã hội. Ban đầu, anh chỉ muốn chia sẻ thông tin về quyền lợi của người khuyết tật. Không ngờ, nhiều cư dân mạng khuyến khích anh làm video hài hước, lấy chính sự run rẩy của tay trái làm điểm nhấn, vì họ thấy ở anh một tinh thần lạc quan hiếm có.

Yang nghe theo gợi ý và biến tật run tay thành nét riêng trong các clip. Anh tự gọi mình là “máy đánh trứng người”, “bàn chải điện người”, hay “súng massage người”.

Trong các video, Yang dùng tay trái để đánh guitar, đánh trứng, gõ mõ, đánh răng, thậm chí trang điểm. Mỗi lần kết thúc, anh lại cười xòa trước sự vụng về hài hước của mình.

“Cảm ơn mọi người đã động viên. Cả những bình luận trêu chọc tôi cũng quý, vì nhờ đó tôi mới nghĩ ra nhiều ý tưởng sáng tạo”, Yang nói.

Hiện tại, tài khoản của anh đã có 600.000 người theo dõi trên hai nền tảng mạng xã hội lớn ở Trung Quốc.

Phương Anh (Theo SCMP)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/canh-tay-run-ray-tung-khien-chang-trai-nay-tu-ti-gio-tro-thanh-vu-khi-lan-toa-tinh-than-lac-quan-den-voi-hang-tram-nghin-nguoi-ham-mo-25595.html