Cao Bằng: Săn mùa dã quỳ vàng rực nơi địa đầu Tổ quốc

Cuối tháng 11, những con đường ở Hạ Lang và làng rèn Phúc Sen bừng lên sắc vàng của hoa dã quỳ, mang đến một vẻ đẹp hoang sơ, yên bình hiếm có.

Vẻ đẹp yên bình ở Hạ Lang

Một trong những điểm ngắm hoa dã quỳ đẹp nhất tại Cao Bằng là xóm Tổng Nưa, xã Hạ Lang. Tại đây, sắc vàng của hoa phủ kín các sườn đồi và len lỏi ven những con đường đất. Dưới ánh nắng ban mai, những bông hoa càng thêm nổi bật trên nền núi đá hùng vĩ và những mái nhà nhỏ yên bình. Khung cảnh nguyên sơ, tĩnh lặng của vùng biên là điểm nhấn khiến nơi đây trở nên đặc biệt.

Tới Cao Bằng mùa này, du khách thốt lên: 'Đứng góc nào cũng có ảnh đẹp' - 2

Tới Cao Bằng mùa này, du khách thốt lên: 'Đứng góc nào cũng có ảnh đẹp' - 2

Anh Nguyễn Minh Phương, một du khách từ Hà Nội, chia sẻ rằng anh đã dành nhiều thời gian đi bộ quanh xóm để tận hưởng không gian này. "Hoa ở Hạ Lang không kéo dài thành thảm lớn như ở một số nơi khác, nhưng màu sắc rất rực và cảnh quan xung quanh đẹp. Vắng khách nên chụp ảnh khá dễ dàng, cảm giác như đang đi trong một không gian riêng của mùa vàng," anh cho biết.

Sắc vàng độc đáo tại làng rèn Phúc Sen

Di chuyển đến xã Quảng Uyên và khu vực làng rèn Phúc Sen thuộc xã Uyên Hòa, du khách sẽ bắt gặp một khung cảnh dã quỳ rất khác. Hoa không chỉ nở ven đường mà còn xen kẽ giữa những mái nhà, bên những vách đá và cạnh các lò rèn truyền thống. Sự giao thoa giữa vẻ đẹp thiên nhiên và nhịp sống lao động tạo nên một nét quyến rũ riêng biệt cho vùng cao.

Tới Cao Bằng mùa này, du khách thốt lên: 'Đứng góc nào cũng có ảnh đẹp' - 4

Tới Cao Bằng mùa này, du khách thốt lên: 'Đứng góc nào cũng có ảnh đẹp' - 4

Chị Bùi Hoàng Ly Ly, một du khách khác từ Hà Nội, nhận xét: “Tôi từng thấy dã quỳ ở nhiều nơi, nhưng ở Phúc Sen hoa kết hợp cùng không gian làng rèn khiến cảnh rất lạ. Đứng bất kỳ góc nào cũng có ảnh đẹp.”

Tới Cao Bằng mùa này, du khách thốt lên: 'Đứng góc nào cũng có ảnh đẹp' - 6

Tới Cao Bằng mùa này, du khách thốt lên: 'Đứng góc nào cũng có ảnh đẹp' - 6

Thông tin cho chuyến đi

Mùa hoa dã quỳ năm nay tại Cao Bằng được ghi nhận nở sớm và đồng loạt, kéo dài từ cuối tháng 11 đến khoảng giữa tháng 12. Thời tiết cuối năm thường ít mưa và có nắng nhẹ, tạo điều kiện lý tưởng cho các hoạt động tham quan, chụp ảnh.

Tới Cao Bằng mùa này, du khách thốt lên: 'Đứng góc nào cũng có ảnh đẹp' - 8

Tới Cao Bằng mùa này, du khách thốt lên: 'Đứng góc nào cũng có ảnh đẹp' - 8

Để có một hành trình trọn vẹn, du khách có thể kết hợp việc ngắm hoa với việc khám phá các danh thắng nổi tiếng khác của Cao Bằng như thác Bản Giốc, động Ngườm Ngao, hồ Thang Hen hay tham gia các phiên chợ vùng cao đậm đà bản sắc.

Theo du khách Nguyễn Thanh Bình từ Hà Nội, vẻ đẹp của Cao Bằng nằm ở sự hoang sơ và chưa bị thương mại hóa. “Hoa nở dọc đường đi, nhiều đoạn vàng rực rất đẹp. Cảnh ở Cao Bằng còn hoang sơ, không bị thương mại hóa nên mang lại trải nghiệm thú vị,” anh chia sẻ.

CTVX

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/cao-bang-san-mua-da-quy-vang-ruc-noi-dia-dau-to-quoc-410335.html