Cao Thái Hà: 'Không xấu hổ khi bán tào phớ vỉa hè'

Diễn viên 'Tiếng sét trong mưa' khẳng định cô bắt đầu khởi nghiệp bằng công việc bình thường để lo cho tương lai. Theo cô, thu nhập từ nghề diễn rất bấp bênh.

Những ngày nghỉ diễn, Cao Thái Hà mở quán bán đồ ăn. Ngoài ra, cô còn đặt một chiếc xe đẩy trên vỉa hè, bán tào phớ. Diễn viên 9X cho biết cô chấp nhận bắt đầu một công việc bình thường để chuẩn bị cho tương lai. Theo cô, thu nhập từ nghề diễn bấp bênh, không đủ lo cho cuộc sống về già dư dả.

Diễn viên nữ 35-40 tuổi chỉ nhận cát-xê thấp

- Vừa qua, khán giả bất ngờ khi bắt gặp Cao Thái Hà đứng bán tào phớ trên vỉa hè. Cảm giác bán hàng đó thế nào?

- Tôi không ngại làm những công việc bình thường như thế. Mọi người nghĩ tôi là diễn viên, người nổi tiếng. Còn tôi mang tâm thế của người mới khởi nghiệp. Tôi là chủ quán và phải ở đó. Tôi chưa có kinh nghiệm, mọi thứ mới bắt đầu nên cần phải chỉn chu, kỹ lưỡng. Tôi muốn biết về công việc thật kỹ nên phải tự tay làm. Tôi không ngại khi đứng bán vỉa hè. Đó là công việc bình thường, có gì phải xấu hổ.

 Cao Thái Hà cho biết chấp nhận vất vả để khởi nghiệp.

Cao Thái Hà cho biết chấp nhận vất vả để khởi nghiệp.

- Phải chăng do nghỉ diễn lâu, kinh tế bị ảnh hưởng nên chị phải chuyển hướng kinh doanh?

- Tôi luôn nhận thức rằng mình đã theo nghề diễn 10 năm rồi. Và tôi không thể kéo dài thêm nhiều năm đi đóng phim như thế. Tôi không muốn khi mình đến ngưỡng 35-40 tuổi vẫn đóng những vai mẹ, bà và nhận cát-xê thấp. Nói chung, tôi nhìn thẳng vào thực tế, không tô hồng nghề diễn.

Tôi hình dung rõ nét những chuyện gì sẽ đến với mình nếu lớn tuổi vẫn theo nghề. Vì vậy, tôi cần tìm một công việc ổn định. Với tôi, công việc kinh doanh mới bắt đầu nhưng nó sẽ đảm bảo cuộc sống. Nếu tôi sống chật vật thì làm sao lo cho mẹ và em trai.

- Nói như thế chị có sợ bị đụng chạm với các anh chị đi trước vẫn bám trụ với nghề diễn?

- Mọi người đều biết nền điện ảnh Việt Nam không giống nước ngoài, diễn viên Việt không nhận được cát-xê cao đủ tích góp về già có cuộc sống thoải mái. Các anh chị, cô chú ai đang theo nghề đều làm với lòng đam mê và hiểu hết khó khăn. Mọi người cũng chuẩn bị cho mình các công việc khác, chỉ là khán giả không biết mà thôi.

Có người không tìm được việc khác thì buộc phải theo nghề. Tôi không muốn rơi vào hoàn cảnh đó nên tự mình phải thay đổi. Tôi nói theo suy nghĩ của mình, không có ý mỉa mai ai.

- Nhiều diễn viên như chị luôn xuất hiện với vẻ sành điệu, đồ hiệu. Như vậy có mâu thuẫn không?

- Tôi không ngại nói rằng những thứ mình có được không phải do bản thân làm ra. Và tôi sở hữu những thứ đó không có nghĩa là giàu có. Tôi đâu có làm ra tiền để mua được.

Tôi quan niệm giàu hay phải là mình làm ra tiền, làm chủ được cuộc sống của mình. Tôi vẫn đang trên con đường đó. Thời gian đóng phim đủ cho tôi tích góp được một số tiền nhỏ, để đầu tư vào kinh doanh.

 Nữ diễn viên cho rằng cần có sự chuẩn bị cho tương lai.

Nữ diễn viên cho rằng cần có sự chuẩn bị cho tương lai.

- Từ khi nào chị nhận ra mình cần thay đổi, không nên trông chờ vào cát-xê nghề diễn?

- Với diễn viên đóng vai nhỏ, cát-xê thấp nên sau khi trừ các chi phí sẽ không còn dư bao nhiêu. Với diễn viên chính, cát-xê khá ổn, vẫn sống được với nghề diễn. Nhưng tôi biết rằng điều đó sẽ không tồn tại lâu.

Thời điểm này, tôi đang có cát-xê cao nhưng sau 3 năm nữa liệu có còn được trả mức như thế? Mà đợi tới 3 năm sau mới chuyển hướng thì chắc đã muộn, nhiệt huyết không bằng bây giờ.

Bây giờ tôi đang được chú ý, được mọi người săn đón, mời đóng phim. Nhưng khi thời đi qua, hào quang hết, các bạn trẻ tỏa sáng thì mình phải sống thế nào? Khi đó, họ không tìm tới thì mình không có công việc nữa. Vì vậy, tôi phải tìm công việc mà mình quản lý nó chứ không phải nó kiểm soát mình. Tôi xây dựng từng bước dù khó khăn. Nhưng nếu mọi thứ ổn định, cuộc sống sau này của tôi không lo lắng hay cảm thấy mất an toàn nữa.

- Nhiều cô gái nghĩ rằng chỉ cần lấy tấm chồng giàu thì êm ấm cả đời. Bản thân chị cũng được đại gia lo chu toàn mọi thứ. Vậy tại sao không chọn con đường đó?

- Tôi thích cuộc sống tự do, không muốn ai quản lý mình. Tôi không muốn mình làm việc gì cũng bị người ta ý kiến, kiểm soát. Để có cuộc sống tự do, tự lập, tôi phải cố gắng, vất vả kiếm tiền. Nhưng dù sao tôi tìm được niềm vui trong sự vất vả đó.

Tôi nhìn thấy một số người xung quanh, chọn cuộc sống nhàn hạ, ở nhà, nấu cơm, chiều mặc đồ đẹp đi chơi. Người đàn ông của họ làm trụ cột, lo lắng mọi việc. Nhưng đó là điều tốt đẹp bên ngoài mọi người nhìn thấy.

Đằng sau cuộc sống trải thảm đỏ đó thì không ai thấy những cơ cực, lao đao của người phụ nữ sống phụ thuộc. Một lúc nào đó, người đàn ông hết yêu, người phụ nữ sẽ rất hụt hẫng, chơi vơi. Tôi đã chứng kiến bạn dựa vào mình lúc chơi vơi đó nên cảm thấy sợ, không chọn cuộc sống ấy.

Tôi cảm thấy có lỗi vì ít quan tâm mẹ

- Thời gian dịch bệnh vừa qua ảnh hưởng đến cuộc sống và thu nhập của chị thế nào?

- Tôi nghĩ mọi người đều bị ảnh hưởng. Tôi mới khởi nghiệp nên khó khăn hơn khi vẫn phải trả tiền mặt bằng, lương nhân viên. Nhưng tôi hy vọng mọi việc sớm trở lại bình thường.

Trong thời gian qua không đi diễn, tôi về quê nhiều hơn. Nghĩ lại, tôi cảm thấy có lỗi với mẹ khi trước đây rất ít khi về nhà. Dịp này, tôi bù đắp cho mẹ bằng cách làm nhiều việc khiến mẹ vui như tặng quà vào sinh nhật và ngày lễ cho bà. Thời gian trước, ba bị ung thư, tôi chỉ tập trung mọi tình cảm cho ông, bỏ quên cả mẹ.

Tôi về quê một tuần, cố gắng dậy sớm đi chợ và xách đồ cho mẹ. Mẹ dẫn tôi giới thiệu với các cô chú bán thịt, bán rau ở chợ. Mọi người khen tôi ở ngoài dễ thương mà đóng vai mợ Hai của Tiếng sét trong mưa quá ác. Tôi rất vui khi vai diễn của mình được khán giả nhớ.

 Cao Thái Hà luôn duy trì lịch luyện tập để giữ gìn vóc dáng.

Cao Thái Hà luôn duy trì lịch luyện tập để giữ gìn vóc dáng.

- Nhưng nhiều người cho rằng việc công khai hút thuốc lá trên trang cá nhân vừa qua đã ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của chị. Chị nghĩ sao?

- Vào dịp sinh nhật, lại có chút chuyện buồn nên tôi hút thuốc. Các fan vào nhắn tin, dặn tôi không nên hút thuốc có hại cho sức khỏe. Tôi nghĩ hút thuốc là chuyện riêng tư, không nên công khai trên mạng xã hội. Có rất nhiều khán giả bênh vực, tôi vẫn nghĩ mình đã sai. Đáng lẽ, tôi chỉ nên đăng tải những gì tích cực, có ích cho mọi người. Vì vậy tôi đã lên tiếng xin lỗi fan. Đây là lần đầu tiên tôi vướng ồn ào và tôi phải rút kinh nghiệm cho bản thân.

- Không ít người cũng thắc mắc xung quanh mối quan hệ giữa chị và Quốc Trường khi chị về Cần Thơ dự sinh nhật mẹ anh ấy?

- Có rất nhiều câu hỏi đặt ra khi tôi về Cần Thơ chúc mừng sinh nhật mẹ anh Trường. Tuy nhiên, tôi khẳng định giữa chúng tôi chỉ là anh em. Tôi không muốn vì những nghi vấn đó mà chúng tôi mất đi sự tự nhiên thoải mái.

Bích Hằng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cao-thai-ha-khong-xau-ho-khi-ban-tao-pho-via-he-post1080020.html