Cặp đôi 'phim giả tình thật' Đình Tú - Ngọc Huyền khoe giấy đăng ký kết hôn
Cặp đôi 'phim giả tình thật' Đình Tú – Ngọc Huyền công khai giấy đăng ký kết hôn, chính thức về chung một nhà.
Diễn viên Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền – người từng gây ấn tượng với vai An trong phim Cha tôi người ở lại – vừa khiến mạng xã hội dậy sóng khi công khai loạt ảnh đăng ký kết hôn cùng bạn trai Đình Tú. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên sinh năm 1997 hài hước chia sẻ: “Danh hiệu đầu tiên trong cuộc đời tôi: Nghệ sĩ yêu Tú”.

Ngọc Huyền khoe ảnh giấy đăng ký kết hôn với Đình Tú.
Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác cùng vô số lời chúc mừng từ khán giả, bạn bè và đồng nghiệp trong giới giải trí. Đây cũng là lần đầu tiên Ngọc Huyền công khai chia sẻ ảnh chụp cùng Đình Tú, khẳng định mối quan hệ yêu đương sau thời gian dài giữ kín.
Trước đó chỉ một ngày, nam diễn viên sinh năm 1992 đã khiến fan bất ngờ khi khoe khoảnh khắc cầu hôn bạn gái kém 5 tuổi tại Nhật Bản (ngày 19/6). Dù cả hai từng nhiều lần bị nghi ngờ hẹn hò kể từ khi hợp tác trong bộ phim Đừng nói khi yêu (phát sóng tháng 1/2023), nhưng họ luôn khẳng định chỉ là bạn bè thân thiết.

Cả hai từng hợp tác trong bộ phim "Đừng nói khi yêu"
Việc cả hai liên tục xuất hiện cạnh nhau ở các sự kiện, thường xuyên tương tác trên mạng xã hội và check-in trùng thời gian – địa điểm từ năm 2023 khiến khán giả không khỏi nghi ngờ. Cặp đôi sánh vai trong các hoạt động của VTV, từ họp báo đến các buổi ra mắt phim mới.
Cặp đôi hiện chính thức về chung một nhà, khép lại mọi đồn đoán bằng cái kết đẹp như mơ. Người hâm mộ không giấu được sự vui mừng và háo hức chờ đợi những hình ảnh ngọt ngào tiếp theo từ cặp đôi “phim giả tình thật” của màn ảnh Việt
Ngọc Huyền, sinh năm 1997 tại Hà Nội, là diễn viên trẻ đang lên của VFC. Sở hữu gương mặt trong trẻo, đậm chất điện ảnh, cô thường được giao những vai diễn nhẹ nhàng, hồn nhiên như trong Những ngày không quên, Mặt nạ gương, Lối nhỏ vào đời, Gara Hạnh phúc, Chúng ta của 8 năm sau, Cha tôi người ở lại...
Đình Tú sinh năm 1992, là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ Việt với loạt phim ăn khách như Ghét thì yêu thôi, Hướng dương ngược nắng, Thương ngày nắng về, Cả một đời ân oán... Nam diễn viên gây ấn tượng bởi vẻ ngoài điển trai, lối diễn tự nhiên và đời tư khá kín tiếng.